Mỹ Vị Yêu Đương tập 7 và 8: Công thức nấu ăn bị đánh cắp, tất cả tin yêu vụn vỡ
Tô mì ramen nhím biển ở Nhật Bản hàn gắn những tổn thương trong quá khứ của Yeon Joo. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, phát hiện cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn của mình bị trộm mất, bởi người cô vừa tin tưởng trao tình yêu, trái tim nữ đầu bếp một lần nữa bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập 7 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) tiếp tục câu chuyện của Mo Yeon Joo (Go Min Si) và Han Beom Woo (Kang Ha Neul) khi ở Nhật Bản. Ở những tập trước, chúng ta biết rằng Yeon Joo theo Jeon Min (Yoo Yeon Seok) sang Nhật là để thăm đầu bếp Tatsuo - bếp trưởng nhà hàng Le Murir, nơi Yeon Joo từng làm việc. Hiện tại, ông Tatsuo đang bị chứng mất trí nhớ hành hạ, không chịu ăn uống khiến sức khỏe giảm sút.


Dù đã biết kế hoạch bán Le Murir cho tập đoàn Hansang của Jeon Min, Beom Woo vẫn không vạch trần anh ta ngay lúc này với Yeon Joo. Thay vào đó, anh cùng cô suy nghĩ xem nên nấu món gì cho đầu bếp Tatsuo. Họ tìm thấy câu trả lời khi cùng đi dạo và ghé vào một quán ramen bên đường, nơi họ gọi mì ramen nhím biển.
Hóa ra chủ quán mì ramen này là bạn lâu năm của đầu bếp Tatsuo. Chủ quán kể rằng ông Tatsuo thỉnh thoảng đến đây để nhờ ông nấu mì ramen nhím biển, nhưng lần nào ông cũng bảo không giống với vị “cô nhóc” đó từng nấu. “Cô nhóc” trong lời kể ấy không ai khác chính là Yeon Joo.



Ký ức trở về, Yeon Joo nhớ ra rằng khi còn làm việc ở nhà hàng Le Murir, cô đã nấu mì ramen nhím biển cho bữa ăn nhân viên. Beom Woo gợi ý Yeon Joo nên nấu món đó, mì ramen nhím biển có thể chính là món ăn mà bếp trưởng Tatsuo đang tìm kiếm trong mơ hồ ký ức. Yeon Joo vui mừng vội chạy đi mua nguyên liệu. Nhưng trước khi đi, cô vẫn kịp trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Mì ramen nhím biển quả thực chính là món ăn mà đầu bếp Tatsuo tìm kiếm. Ban đầu, ông cẩn thận nếm thử một sợi mì, rồi cuối cùng bưng cả tô lên ăn. Sợi mì tựa như sợi tơ mỏng, lần theo nó ông thoát khỏi cơn mơ màng, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Cuối cùng, ông đã nhận ra được người đứng trước mặt mình chính là “cô nhóc” ngày đó.



Khi Jeon Min thông báo với mọi người về kế hoạch bán nhà hàng Le Murir cho tập đoàn Hansang, Yeon Joo lôi ra mấy túi đựng thuốc mà trước đó cô tìm thấy trong thùng rác. Cô chất vấn Jeon Min vì sao lại vứt thuốc của bếp trưởng Tatsuo đi. Việc anh hợp tác với Hansang có thực sự là vì Le Murir không?
Jeon Min giải thích rằng thuốc ảnh hưởng đến vị giác của Tatsuo nên chính ông không muốn dùng nó. Anh buộc lòng phải nhập Le Murir vào Hansang bởi tình hình kinh doanh của nhà hàng đang gặp khó khăn. Cuộc tranh cãi trở nên gay gắt, Jeon Min và Beom Woo thậm chí còn lao vào đánh nhau.


Bếp trưởng Tatsuo nhẹ nhàng ôm lấy Jeon Min đang khóc nức nở và bảo rằng dù tình hình khó khăn nhưng bán nhà hàng không phải là giải pháp, nhưng họ sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Ông cũng xin lỗi Yeon Joo vì năm xưa đã không bảo vệ cô khỏi "sự cố cá nóc", và cô mỉm cười tha thứ cho ông.
Từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc, chưa vui mừng được bao lâu thì Beom Woo hoảng hốt nhận ra rằng trong lúc anh vắng mặt đã có “đạo chích” ghé thăm nhà hàng Jung Jae. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Young Hye - nữ đầu bếp sau khi bị Han Sun Woo (Bae Na Ra) đá khỏi La Lecel đã quay trở về Motto, thúc giục quản lý Yu Ji trộm cuốn sổ công thức nấu ăn của Yeon Joo. Hai kẻ này đã thực sự trộm được nó.


Dù đã phát hiện Young Hye trộm cuốn sổ, Beom Woo vẫn không kịp ngăn cản cô ta. Khi anh đến được Motto, các thanh tra đã dùng xong bữa. Anh chất vấn Young Hye không thấy xấu hổ hay sao, cô ta đáp trả mánh khóe này chính anh đã dạy cho cô ta. Young Hye nói Beom Woo hãy sớm rời khỏi “nhà hàng quê mùa” kia và quay về Motto. Nói xong, cô ta vứt cuốn sổ công thức lên bàn trước khi rời đi.
Lén mang trả lại cuốn sổ, trong lòng Beom Woo ngập tràn tội lỗi khi Yeon Joo tưởng rằng anh bị mệt, còn nấu cháo cho anh. Hôm sau, chứng kiến Myung Sook và Choon Seung giận hờn nhau, Yeon Joo quyết định đóng cửa nhà hàng và tất cả sẽ cùng đi nghỉ dưỡng.



Ban đầu, tất cả vô cùng hào hứng, xúng xính quần áo lên đường. Nhưng hóa ra Yeon Joo không đưa họ đến một biệt thự có hồ bơi nào cả, mà đó là một ngôi chùa. Dù không như mong đợi nhưng “khóa tu chữa lành” cuối cùng vẫn thành công khi giúp Myung Sook và Choon Seung làm lành. Cuộc trò chuyện dưới trăng cũng giúp Beom Woo và Yeon Joo gần nhau hơn.


Trở về sau chuyến nghỉ dưỡng, Beom Woo thu hết can đảm, cuối cùng cũng nói với Yeon Joo rằng anh thấy mình đã thay đổi, rằng anh không còn cảm thấy tiền bạc là quan trọng nhất như trước đây nữa. Nhưng lời thú nhận của anh bị cắt ngang bởi Han Sun Woo. Anh trai anh vừa mới biết được nhà hàng Motto nhận được ba sao - thành quả của việc ăn cắp công thức - liền bừng bừng lửa giận tìm đến vạch trần Beom Woo.


Khi biết được rằng Beom Woo đến Jung Jae là để ăn cắp công thức nấu ăn của cô, rồi sau đó buộc nhà hàng của cô phải đóng cửa, Yeon Joo không giấu được sự vụn vỡ trong ánh mắt ngây thơ. Một lần nữa, cô bị tổn thương sâu sắc bởi người mà cô tin yêu, bằng chính việc nấu ăn mà cô vô cùng trân trọng.
Tastefully Yours hiện đang phát sóng trên Netflix.