Mỹ: Xả súng tại trường học, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 4/9, theo CNN, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại trường trung học Apalachee, nằm ở thị trấn Winder, tiểu bang Georgia, Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 9 người khác bị thương.

Winder là một thị trấn nhỏ với dân số chưa đến 20.000 người, nằm ở phía đông bắc thành phố Atlanta. Trường trung học Apalachee có khoảng 2.000 học sinh. Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 4/9 (theo giờ địa phương), cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Phụ huynh đến gặp học sinh sau vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee, ngày 4/9, tại Winder, Georgia. (Nguồn: Getty Images)

Phụ huynh đến gặp học sinh sau vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee, ngày 4/9, tại Winder, Georgia. (Nguồn: Getty Images)

Cảnh sát quận Barrow là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường, sau đó Cục Điều tra Georgia (GBI) và các đặc vụ liên bang cũng được huy động để hỗ trợ.

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland cho biết, các đặc vụ FBI và ATF đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương và liên bang để xử lý vụ việc.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, GBI thông báo rằng nghi phạm đã bị bắt giữ và vẫn còn sống, bác bỏ các thông tin ban đầu rằng anh ta đã bị "vô hiệu hóa". GBI cũng xác nhận rằng số người chết trong vụ việc là 4 người và 9 người khác đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau để điều trị.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nghi phạm. Một số nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với CNN rằng nghi phạm có thể là một cậu bé 14 tuổi, nhưng chưa rõ cậu bé này có phải là học sinh của trường Apalachee hay không.

Cảnh sát trưởng quận Barrow, Jud Smith, kêu gọi công chúng kiên nhẫn và chờ đợi thêm thông tin chính xác về vụ việc.

Một chiếc trực thăng cứu hộ trên không đang chờ sẵn sau vụ xả súng xảy ra tại Trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia. (Nguồn: AFP)

Một chiếc trực thăng cứu hộ trên không đang chờ sẵn sau vụ xả súng xảy ra tại Trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia. (Nguồn: AFP)

Nhà Trắng đã lên tiếng sau vụ xả súng, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Tổng thống Joe Biden chia sẻ rằng sự kiện đau lòng này là một lời nhắc nhở khác về tình trạng bạo lực súng đạn đang chia rẽ các cộng đồng tại Mỹ.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng lên tiếng tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire, gọi vụ việc là "vô lý" và nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh không nên phải lo lắng về sự an toàn của con mình khi đưa chúng đến trường.

Tổng thống Biden, người từng ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công vào những năm 1990, đã kêu gọi gia hạn lệnh cấm này từ khi nhậm chức vào năm 2021. Đảng Dân chủ cũng đã gây áp lực yêu cầu ông rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử tổng thống để ủng hộ Phó Tổng thống Harris vào tháng 7, nhưng ông vẫn tiếp tục phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/my-xa-sung-tai-truong-hoc-it-nhat-4-nguoi-thiet-mang-169240905062638207.htm