Myanmar: Mẹ ngồi bên đống đổ nát tuyệt vọng gọi tên con 'Tôi chẳng thể làm gì khác'
Trong cuộc đua sinh tử giữa đống đổ nát ở Myanmar, đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng.
Đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian tại các khu vực bị động đất ở Myanmar, tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tại khu vực ngoại ô Mandalay, công tác cứu nạn trước một ngôi trường tư thục bị sập đang bị cản trở bởi một cánh cửa thép đã bị uốn cong, không thể mở được. Người mẹ của một nữ giáo viên bị mắc kẹt chỉ có thể ngồi bên ngoài và khóc gọi tên con: "Ngoài việc gọi tên con bé, tôi chẳng thể làm gì khác…”
Theo đó, tòa nhà 6 tầng của Trường Trung học Tư thục Smart Villa bị đổ sập hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng 1 tầng rưỡi. Các tầng dưới toàn là những khối bê tông nghiêng ngả. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người nhưng vẫn còn ít nhất 7 người bị kẹt bên trong, trong đó có giáo viên và học sinh. Mọi người cùng đào bới thủ công, hy vọng nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ người sống sót.

Trường học bây giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Một giáo viên 35 tuổi tên là Khin Mar Zin vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi động đất xảy ra. Cô chỉ vào vết trầy trên trán và chia sẻ: “Tôi đã kịp chạy ra khỏi tòa nhà khi động đất xảy ra”.
Nữ giáo viên Aye Min, 26 tuổi, hiện vẫn bị mắc kẹt dưới lớp bê tông sau trận động đất. Mẹ của cô, bà Yu Nu không rời khỏi hiện trường từ đêm xảy ra thảm họa. Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ đống đổ nát: “Tôi là Aye Min. Tôi vẫn còn sống. Xin hãy cứu tôi. Tôi rất khát”.
Mẹ cô nghẹn ngào trong nước mắt nói: “Tôi như người mất trí, cứ chạy vòng quanh tòa nhà gọi tên con bé nhưng chẳng thể làm được gì”.
Được biết, ngôi trường này tọa lạc tại khu vực Pyarik, vùng ven Mandalay, thường ngày có khoảng 200 học sinh từ 12–15 tuổi. Rất may, học kỳ đã kết thúc nên phần lớn học sinh không có mặt. Trường có 2 dãy nhà, khi động đất xảy ra, một dãy may mắn là toàn bộ người bên trong đã kịp thoát thân, dãy còn lại thì đổ sập, khiến giáo viên và học sinh đang luyện tập múa trên tầng 5 bị mắc kẹt trong chớp mắt.