Myanmar: Thêm 2 người biểu tình thiệt mạng, áp lực lên chính quyền gia tăng

Những người biểu tình ở Myanmar vẫn kiên quyết phản đối sự cai trị của quân đội khi tiếp tục diễu hành vào Chủ nhật (21/3) bất chấp số người chết đang tăng lên. Thêm hai người nữa thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát trong bối cảnh quân đội dường như kiên quyết chống lại áp lực thỏa hiệp.

Thêm hai người biểu tình và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình của người dân Myanmar vào ngày Chủ nhật 21/3 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính phủ Myanmar áp dụng án tử hình không thể kháng nghị để dập tắt các cuộc biểu tình

Người dân chạy trốn khỏi ngoại ô Yangon lo sợ quân đội Myanmar đàn áp

Ít nhất 39 người thiệt mạng ở Myanmar hôm Chủ nhật

Đất nước Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2, chấm dứt 10 năm cải cách dân chủ dự kiến. Trong gần 2 tháng qua, hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình, phản đối, yêu cầu thả người bị bắt và giao lại quyền lực cho chính phủ dân sự.

Hôm qua (21/3), hàng trăm người ở thành phố thứ hai Mandalay trong đó có nhiều nhân viên y tế mặc áo khoác trắng tuần hành trong một "cuộc biểu tình Bình minh" trước khi mặt trời mọc, video do cổng thông tin Mizzima đăng tải cho biết.

Ở một số nơi, đoàn người biểu tình có sự tham gia của các nhà sư Phật giáo cầm nến trong khi một số người dùng nến để tạo thành hình ba ngón tay biểu tình.

Tại thị trấn Monywa, đám đông biểu tình xuất hiện muộn hơn vào ngày Chủ nhật nhưng đã xảy ra xung đột với cảnh sát. Theo nguồn tin địa phương, một người đàn ông đã bị bắn chết và một số người khác bị thương khi cảnh sát nổ súng vào nhóm biểu tình dựng rào chắn ở trung tâm thị trấn.

Sau đó, một người biểu tình khác cũng bị bắn chết khi lực lượng an ninh nổ súng vào một đám đông ở thành phố Mandalay. Nhiều người khác cũng bị thương, cổng thông tin Myanmar Now đưa tin.

Người phát ngôn của quân đội không đưa ra bình luận nhưng trước đó cho biết lực lượng an ninh chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Truyền thông nhà nước cho biết hôm Chủ nhật (21/3) rằng những người đàn ông đi xe máy đã tấn công một thành viên của lực lượng an ninh, người sau đó đã tử vong. Quân đội cho biết hai cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó.

Ít nhất 249 người hiện đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính, theo số liệu của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Tình trạng bạo lực tại Myanmar vẫn đang diễn ra thường xuyên buộc những người biểu tình phải tạo ta nhiều cách mới để bày tỏ sự phản đối việc quay trở lại chế độ quân đội.

Những người biểu tình dựng rào chắn, vật cản trên phố tại Mandalay ngày 1/3 - Ảnh: AP

Áp lực gia tăng đối với chính phủ quân đội

Các nước phương Tây đã nhiều lần lên án các cuộc đảo chính và bạo lực. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu chính quyền quân đội Myanmar tránh sử dụng bạo lực nhằm vào người biểu tình ôn hòa, kêu gọi thả những người bị bắt bao gồm nhà lãnh đạo thực tế Aung San Suu Kyi và các quan chức cao cấp của đảng NLD.

Các nước ASEAN, những quốc gia láng giềng nhiều năm tránh chỉ trích và can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau, cũng đã bắt đầu lên tiếng. Indonesia, Malaysia và Singapore đã lên án việc sử dụng vũ lực gây chết người và kêu gọi ngừng bạo lực. Philippines đã bày tỏ quan ngại.

Mỹ và nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức hàng đầu của quân đội bao gồm cả các biện pháp kinh tế đối với những công ty, doanh nghiệp có liên quan tới quân đội. Điều này đang tạo ra sức ép lớn đối với chính quyền quân sự trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo quân đội Myanmar nói rằng cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 mà đảng NLD của bà Suu Kyi đã thắng là gian lận - một cáo buộc đã bị ủy ban bầu cử bác bỏ - và hứa hẹn sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới nhưng không ấn định thời điểm cụ thể diễn ra.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/myanmar-them-2-nguoi-bieu-tinh-thiet-mang-ap-luc-len-chinh-quyen-gia-tang-post124274.html