Myanmar trả tự do cho nhà báo Mỹ bị kết án 11 năm tù

Một nhà báo Mỹ đã bị tòa án quân sự Myanmar kết án 11 năm tù đã được trả tự do hôm thứ Hai (15/11).

Chính quyền Myanmar cho biết Danny Fenster đã được ân xá vì "lý do nhân đạo" sau khi nhà báo này mới bị kết án 11 năm tù hồi tuần trước. Theo kế hoạch, Fenster sẽ rời Myanmar cùng với một cựu quan chức ngoại giao Mỹ, người đứng ra thương lượng với chính quyền Myanmar để trả tự do cho nhà báo người Mỹ.

Một tòa án ở Myanmar do quân đội cai trị đã kết án Fenster 11 năm tù vào tuần trước - Ảnh: AP

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết Danny Fenster đã được ân xá trước khi được thả vì "lý do nhân đạo", sau cuộc đàm phán với cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Bill Richardson và hai đặc phái viên Nhật Bản.

Cuộc đàm phán thành công

Cựu Đại sứ Mỹ Richardson cho biết Fenster đã được thả tự do và được giao cho ông ở Myanmar. Fenster sẽ cùng với Richardson tới Qatar trước khi trở về nước.

“Đây là ngày mà bạn hy vọng xảy ra khi bạn thực hiện công việc này”, ông Richardson nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi rất biết ơn vì cuối cùng Danny cũng có thể đoàn tụ với những người thân yêu của anh ấy, những người đã ủng hộ anh ấy trong suốt thời gian qua với hy vọng mong manh".

Richardson, người đã đến Myanmar thực hiện "nhiệm vụ nhân đạo tư nhân" trong tháng này, cho biết ông đã thương lượng việc thả Fenster trong các cuộc gặp trực tiếp với Tướng Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo quân đội Myanmar.

"Chúng tôi rất vui vì Danny sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho những người khác đang bị giam cầm vô cớ ở Myanmar", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.

Gia đình của Fenster và Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho anh sau khi bị chính quyền Myanmar tuyên phạt 11 năm tù - Ảnh: AFP

Danny Fenster là ai?

Fenster là biên tập viên quản lý của trang tin tức trực tuyến độc lập Frontier Myanmar. Người đàn ông này đã bị giam giữ ở Myanmar vào tháng 5 khi cố gắng lên máy bay tại Sân bay Quốc tế Yangon để rời khỏi đất nước do quân đội cai trị.

Hôm thứ Sáu (12/11), một tòa án quân sự Myanmar đã kết án Fenster 11 năm tù về một số tội danh, bao gồm cả kích động vì bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật hoặc xúi giục bạo động.

Luật sư Than Zaw Aung của Fenster cho biết nhà báo tự do này cũng bị kết tội liên hệ với các tổ chức bất hợp pháp và vi phạm các quy định về thị thực.

Fenster là nhà báo nước ngoài đầu tiên phải đối mặt với bản án khắc nghiệt như vậy ở Myanmar, kể từ khi chính quyền quân sự lật đổ chính phủ được bầu vào tháng Hai.

Hàng chục nhà báo bị bắt ở Myanmar

Một nhà báo Mỹ khác làm việc cho một hãng thông tấn trong nước ở Myanmar, Nathan Maung, đã bị bắt với cáo buộc tương tự như trường hợp Fenster, và Maung cũng đã được trả tự do vào đầu năm nay.

Các nhóm nhân quyền và cơ quan giám sát nói rằng các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar đã thẳng tay đàn áp báo chí, khi đóng cửa một số hãng truyền thông độc lập, bắt giữ hơn 100 nhà báo và hiện còn ít nhất 30 người vẫn đang ở trong tù.

Theo Chỉ số Tự do Báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2021, Myanmar được xếp hạng 140 trong số 180 quốc gia. Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết các nhà báo ở Myanmar "phải đối mặt với các chiến dịch bắt giữ và kiểm duyệt có hệ thống".

Lực lượng an ninh cũng đã đàn áp những người biểu tình chống đảo chính, giết chết hơn một nghìn người trong các cuộc đụng độ bạo lực, theo các nhà hoạt động dân chủ cho biết.

Nguyễn Hoàng (Theo DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/myanmar-tra-tu-do-cho-nha-bao-my-bi-ket-an-11-nam-tu-post166998.html