Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi giữa nghi vấn đạo nhạc Stray Kids
Ca khúc mới của nam ca sĩ được nhận xét là có rất nhiều điểm tương đồng với sản phẩm âm nhạc do Stray Kids phát hành.
Làng giải trí châu Á đang xôn xao trước nghi vấn đạo nhạc gây chú ý khi Jeremy Lee - thành viên nhóm nhạc nam đình đám MIRROR đến từ Hồng Kông bị tố sao chép ý tưởng từ một trong những bản hit của Kpop Red Lights của Bang Chan & Hyunjin (Stray Kids).

Ca khúc gây tranh cãi - Tie Me Now là sản phẩm solo mới nhất của Jeremy Lee, do chính anh tham gia sáng tác. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần hòa âm phối khí không phải do nam ca sĩ thực hiện. Sau khi bài hát phát hành, một số cư dân mạng đã ngay lập tức nhận ra điểm tương đồng giữa Tie Me Now và Red Lights. Thậm chí, nhiều người đã ghép hai bài lại với nhau để phân tích và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.
Dù có ý kiến cho rằng phần phối và âm thanh chỉ hơi giống, không đủ cấu thành đạo nhạc, một bộ phận lớn người hâm mộ vẫn khẳng định sự tương đồng là quá rõ ràng để có thể bỏ qua. Không ít fan của Stray Kids bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng sản phẩm của thần tượng bị "đạo ý tưởng" một cách công khai.
Một chi tiết càng khiến dư luận "dậy sóng" hơn là việc Red Lights từng xuất hiện trong playlist cá nhân được Jeremy công khai trên một nền tảng nhạc số. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng anh hoàn toàn biết đến ca khúc này trước khi viết Tie Me Now, khiến lập luận "trùng hợp ngẫu nhiên" trở nên thiếu thuyết phục hơn trong mắt nhiều khán giả.

Trước làn sóng chỉ trích, Jeremy Lee đã chính thức lên tiếng qua tài khoản Instagram cá nhân. Nam ca sĩ thừa nhận sự việc khiến bản thân buồn bã và khẳng định mình không có ý định đạo nhạc: "Tie Me Up là ca khúc đầu tiên tôi sáng tác theo nhịp độ nhanh. Tôi thấy cư dân mạng chỉ ra điểm tương đồng giữa ca khúc của tôi và một ca khúc khác, người hâm mộ lo lắng và tranh luận. Tôi thấy buồn khi thấy điều này.
Bài hát này dẫn đến sự nhầm lẫn và tranh cãi. Đây chắc chắn không phải là điều tôi muốn thấy. Tôi cũng không có ý định đạo nhạc. Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự thất vọng và bất bình".

Lời xin lỗi có vẻ chân thành, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhiều người cho rằng việc xin lỗi mà không đưa ra hành động cụ thể như chỉnh sửa bài hát, xin phép sử dụng ý tưởng, hoặc có phản hồi từ đơn vị sản xuất là chưa đủ để xoa dịu dư luận.
Vụ việc lần này đặt ra câu hỏi lớn hơn về ranh giới giữa "cảm hứng sáng tạo" và "sao chép ý tưởng" trong âm nhạc - một chủ đề không mới nhưng luôn gây tranh cãi. Trong thời đại mà Kpop có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường âm nhạc châu Á, những trường hợp "vay mượn" như vậy rất dễ bị soi xét và lên án nếu không được xử lý minh bạch.
Hiện tại, cộng đồng fan Kpop lẫn fan của MIRROR vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc. Liệu Jeremy Lee có thể vượt qua "sóng gió" này và lấy lại lòng tin của khán giả? Hay đây sẽ là vết gợn trong sự nghiệp solo vốn đang được kỳ vọng của anh?
