'Nắm cơm' nghĩa tình trên dòng lũ

Có lẽ, chưa bao giờ tình nghĩa quân dân hiện hữu trong từng nắm cơm, từng tuýp thuốc và từng cái bắt tay… Họ chẳng quen biết, chỉ đi ngang nhìn thấy thương và dừng lại.

Ngập lụt ở thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

Ngập lụt ở thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

Nhóm cứu hộ “bất ngờ”

Khu vực nhà thờ Nước Trời, thôn Kim Ngọc (xã Hàm Thắng), chìm trong nước đến tận thời điểm này. Sự mệt mỏi thể hiện trên từng gương mặt thành viên các lực lượng tham gia cứu hộ.

Chiếc xuồng trợ giúp của nhóm anh Phong làm việc liên tục từ 4 giờ sáng

Chiếc xuồng trợ giúp của nhóm anh Phong làm việc liên tục từ 4 giờ sáng

Từ 4 giờ sáng, có một nhóm tình nguyện từ địa phương khác đã góp mặt. Đó là các thành viên Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo, thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, tình cờ phát livestream trên đường đi cứu trợ, nghe lời kêu gọi đã dừng lại và cùng với nhân dân địa phương và lực lượng 4 tại chỗ kịp thời ứng cứu. Họ đã hỗ trợ đưa gần 40 hộ dân ra nơi tránh lũ an toàn.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo, thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, đã ứng cứu khẩn cấp cho bà con ở Kim Ngọc (Hàm Thắng)

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo, thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, đã ứng cứu khẩn cấp cho bà con ở Kim Ngọc (Hàm Thắng)

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo, thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, cùng với 3 thành viên khác trên đường ra miền Trung, cứu trợ, chia sẻ: “Ở đâu cũng giúp đỡ bà con thôi, ở đâu cũng cần thiết, vì cấp bách nên tụi em dừng lại. Phải nói là lần đầu tiên thấy lũ lớn và dâng cao vậy. Miền Tây cũng có lũ, nhưng do thủy triều lên xuống nên với tụi em bình thường, ở đây nước chảy mạnh và siết quá, phần vì không quen địa hình nên ban đầu gặp khó khăn”.

Hỗ trợ lực lượng tại chỗ đưa cano cứu hộ lên bờ

Hỗ trợ lực lượng tại chỗ đưa cano cứu hộ lên bờ

“Nước sâu ngang người, khi đó ngoài ca nô của bộ đội địa phương, anh em trong đội đã dùng xuồng hơi máy để hỗ trợ mọi người. Nhưng cũng có nhiều hộ vẫn bám trụ không chịu rời khỏi. Đến khi đói quá, thì ca nô hay xuồng không vào được vì mắc cạn”, anh Phong cho biết thêm. Đến 16h00, ngày 31/10 sau khi tình hình tạm ổn, Đội tiếp tục chở hàng hóa, thuốc men ra miền Trung. Người dân địa phương vì cảm mến nghĩa cử, chỉ kịp gửi cho các anh vài ly nước.

Vận chuyển mì tôm và nước cho bà con khu vực Nhà thờ Nước Trời

Vận chuyển mì tôm và nước cho bà con khu vực Nhà thờ Nước Trời

Vất vả di chuyển ca nô cứu hộ lên bờ

Vất vả di chuyển ca nô cứu hộ lên bờ

Chị Quý, một mạnh thường quân đang cứu trợ cũng mệt lả người chia sẻ: Chúng tôi sẽ tiếp tục mang lương thực, nhu yếu phẩm đến cho bà con ở khắp các nơi Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc., Bình Thuận, Hàm Thắng …. gần 2.000 suất cơm, mì tôm, nước, sữa, bánh mì… “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hành trình, nơi nào cần chúng tôi sẽ mang đến”, chị Quý cho biết.

Người dân đợi nhận cơm và nhu yếu phẩm

Người dân đợi nhận cơm và nhu yếu phẩm

Vẫn còn ám ảnh của con nước, nhiều người được ra khỏi vùng ngập đã bồi hồi, chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy kinh khủng như đêm hồi hôm, vừa cúp điện, vừa mưa. Xung quanh là tiếng khóc, tiếng kêu cứu của mọi người. Nước thì mỗi lúc càng dâng lên, 11 giờ đêm kêu cứu, một lúc sau mới có ca nô. Thật sự biết ơn mấy anh chạy ca nô, chạy hết tốc lực, cho kịp để trở vào đưa người ra” - chị Nguyễn Thị Ngọc Tú cho biết.

Nhiều chuyến xe vận chuyển người và tài sản về nơi trú ẩn

Nhiều chuyến xe vận chuyển người và tài sản về nơi trú ẩn

Những chuyến xe giữa dòng nước

Tại Hàm Thuận Bắc, trong dòng nước chảy xiết khi 300 hộ nằm phía trong thôn Lâm Giang bị chia cắt. Chẳng ai bảo ai, nhiều gia đình đã dùng xe công nông tiến vào những khu vực sâu đến nửa thân người, đu dây trong dòng nước chảy xiết để đưa phụ nữ và trẻ em vượt qua lũ dữ.

Những chiếc xe công nông được tận dụng

Những chiếc xe công nông được tận dụng

Hơn 10 chiếc xe công nông được huy động, để vận chuyển người và tài sản của bà con thôn Lâm Giang. Mực nước ngấp nghé nửa thân người.

Trước tình cảnh này, anh Trần Hoài Vũ là người ở thôn Phú Hòa, đã dùng chiếc xe công nông của mình ra vào tận các ngóc ngách để đưa người di tản. “Có nghĩ gì đâu, trong khi anh em địa phương cực quá thì mình phụ giúp. Đâu cần ai nhờ vả, mình cần làm mà”, anh Vũ nói.

Anh Vũ là người tình nguyện đưa đón người dân trong vùng ngập ở Hàm Thuận Bắc

Anh Vũ là người tình nguyện đưa đón người dân trong vùng ngập ở Hàm Thuận Bắc

Theo chân trên mấy chuyến xe ra vào, bên trong thôn Lâm Giang gần như rơi vào khủng hoảng, nhiều vật dụng theo dòng nước chảy trôi đi. Thanh niên trong xóm, cũng không ai bảo ai tự động chung tay giúp sức. Nhiều người dân đã tự nguyện đem dùng xe, máy cày để vận tải đồ đạc, xe máy, trang thiết bị có giá trị hỗ trợ người dân ở thôn Lâm Giang.

Người dân thôn Lâm Giang hỗ trợ sửa xe máy cho dân

Người dân thôn Lâm Giang hỗ trợ sửa xe máy cho dân

Anh Nguyễn Ngọc Thạch, thôn Lâm Giang với bộ đồ ướt sũng, cùng với nhiều thanh niên trong xóm lội vào dòng nước để vận chuyển xe cho bà con. “Lần đầu tiên em thấy cảnh này, khó khăn thì ai cũng chung tay giúp sức”, Thạch cho biết.

Phụ bếp để kịp những suất cơm nóng đến người dân vùng lũ

Phụ bếp để kịp những suất cơm nóng đến người dân vùng lũ

Bà Lắm trước lúc chuẩn bị thức ăn

Bà Lắm trước lúc chuẩn bị thức ăn

Bà Lê Thị Lắm, mấy nay đã tận dụng quán ăn tại số nhà 40 Trương Hán Siêu để nấu cơm cung cấp cho các vùng ngập. Quán xá nghỉ bán nhưng trở nên bận rộn, và gần như không ngủ. Bà lắm cùng với gần 50 người làm, bạn bè đã túc trực để nấu cơm rồi nhờ con vận chuyển đến cho các vùng ngập, cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. “Tụi nhỏ nó thức không, tôi thì 2-3 giờ chợp mắt chút, 5 giờ dậy.

Bà Lê Thị Lắm, quán ăn của nhà tại số nhà 40 Trương Hán Siêu

Bà Lê Thị Lắm, quán ăn của nhà tại số nhà 40 Trương Hán Siêu

Ai đóng góp gì thì phụ thêm. Một đội quân ngồi phân ra từng phần gồm nước, cơm hoặc hộp cháo bữa sáng. Trong lúc khó khăn của bà con mình, kệ cứ làm để thấy mình còn may mắn hơn” – bà Lắm nở nụ cười hiền hậu.

Tất bật chuẩn bị bữa sáng cho các vùng ngập

Tất bật chuẩn bị bữa sáng cho các vùng ngập

Bà Nguyễn Thị Gái, thành viên bếp cơm thiện nguyện trong những ngày qua

Bà Nguyễn Thị Gái, thành viên bếp cơm thiện nguyện trong những ngày qua

Bà Nguyễn Thị Gái, người chung xóm đã túc trực cùng với nhiều thành viên khác tại nơi bà Lắm, cho biết: “Người có của, người có công, mỗi người một chút để san sẻ với nhau lúc này. Mình lớn tuổi, không đi tận nơi được thì phụ giúp mấy chị em nấu nướng, đùm bọc bà con mình”.

Trong ngày hôm nay, theo thống kê chưa đầy đủ có ít nhất hơn 6000 suất cơm chuyển đến tay bà con vùng lũ, những hộ gia đình bị chia cắt. Bên cạnh đó là hàng ngàn thùng mì tôm, nước uống được chuyển cho bà con kịp thời.

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nam-com-nghia-tinh-tren-dong-lu-399232.html