'Năm hạn' của Hoa hậu Tiểu Vy
Tiểu Vy đang bước vào một hành trình mới với nhưng cũng cực kỳ nhiều thử thách.
Năm 2025 có lẽ là một trong những năm “giông bão” nhất trong sự nghiệp của Hoa hậu Việt Nam 2018 – Tiểu Vy. Từng được tung hô với hình ảnh ngoan hiền, học thức và gợi cảm vừa đủ, Tiểu Vy nay bước chân vào địa hạt diễn xuất – một lựa chọn táo bạo, nhưng cũng đầy rủi ro. Đáng tiếc, thay vì được công nhận về mặt chuyên môn, cái tên Tiểu Vy lại liên tục phủ sóng mạng xã hội bởi những ồn ào mang sắc màu tiêu cực.

Hoa hậu Tiểu Vy liên tục trở thành nhân vật gây xôn xao mạng xã hội trong nửa năm 2025. (Ảnh: FBNV)
Cuốn vào nghi vấn tình ái với Quốc Anh – MLee
Vào đúng dịp Valentine 2025, khi dư luận còn mải “ăn cẩu lương” từ các cặp đôi, thì một tin tức gây sốc bùng nổ: MLee xác nhận chia tay Quốc Anh sau 7 năm gắn bó. Ngay lập tức, Tiểu Vy bị réo tên vì thời gian gần đây cô và nam diễn viên điển trai liên tục “dính nhau như sam” khi đóng phim chung. Dư luận đặt nghi vấn: Liệu có mối quan hệ tình cảm vượt quá mức đồng nghiệp?

MLee và Quốc Anh (trái), Tiểu Vy và Quốc Anh (Ảnh: Internet)
Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi MLee công khai chia tay, Tiểu Vy đã đăng một status đầy ẩn ý, khiến netizen suy đoán cô đang ám chỉ chuyện liên quan đến Quốc Anh. Trước làn sóng phản ứng, nàng hậu lên tiếng trên livestream rằng cô không liên quan đến Quốc Anh và chỉ đang buồn chuyện riêng trong nghề. Nhưng lời phủ nhận không đủ sức thuyết phục, bởi thời điểm và hoàn cảnh đều quá trùng khớp.
Phát ngôn về Miss Cosmo 2024 gây tranh cãi
Giữa lúc dư luận còn đang xôn xao với nghi vấn tình cảm, Tiểu Vy lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sau một tình huống tại sự kiện có sự góp mặt của Miss Cosmo 2024 – Ketut Permata Juliastrid (Tata). Cụ thể, trong một đoạn video lan truyền, Midu giới thiệu Tiểu Vy với Tata, hai bên chỉ trò chuyện xã giao ngắn. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại là phần bình luận sau đó của Tiểu Vy, khi cô bày tỏ rằng mình “không biết Tata là hoa hậu nước ngoài” nên không chủ động bắt chuyện, và cảm thấy khó hiểu khi đoạn tương tác nhỏ ấy lại bị soi mói.

Hoa hậu Tiểu Vy (trái) và Tata Ketut Permata Juliastrid. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Dù lời chia sẻ có phần vô tư, nhưng trong bối cảnh mạng xã hội thường khuếch đại mọi chi tiết, phát ngôn của Tiểu Vy nhanh chóng gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng với vai trò một hoa hậu, Vy đáng lẽ nên cập nhật thông tin trong giới sắc đẹp, đặc biệt khi Tata đăng quang ngay tại Việt Nam.
“Tối ngày đăng bikini mà vẫn nhiều tiền”
Một bình luận tưởng chừng mang tính mỉa mai trên mạng lại bất ngờ trở thành cuộc “phản pháo” trực diện của Tiểu Vy. Khi bị fanpage nói “Tối ngày đăng ảnh bikini mà vẫn nhiều tiền”, cô lập tức đáp: “Đi làm cả năm, không ai nói. Đi chơi một bữa với gia đình thì bảo không làm gì”.
Dù câu trả lời được một số người bênh vực, nhưng không ít người cho rằng Vy nên chọn cách ứng xử khéo léo hơn, nhất là trong bối cảnh liên tục vướng vào lùm xùm.

Bộ ảnh khiến Tiểu Vy trở thành nhân vật bị chỉ trích (Ảnh: Instagram nhân vật)
Nửa đầu năm 2025 có thể gọi là giai đoạn "họa vô đơn chí" đối với Tiểu Vy. Người đẹp không lên tiếng quá nhiều, không đáp trả gay gắt, nhưng lại liên tục bị đẩy vào tâm bão của những cuộc tranh cãi không do mình khơi mào.
Từ nghi vấn tình ái không xác thực với bạn diễn, phát ngôn gây hiểu lầm trong khoảnh khắc ứng xử chưa tròn, cho đến việc bị đánh giá chỉ qua những bức ảnh bikini đi biển – rõ ràng, Tiểu Vy không làm gì sai nghiêm trọng. Nhưng mạng xã hội, như thường lệ, không cần sự thật đầy đủ để bắt đầu một cuộc "xét xử công khai".
Nhưng xét đến cùng, Tiểu Vy là nạn nhân của áp lực vô hình khi mang danh “hoa hậu” – một danh xưng mà chỉ cần một ánh mắt, một lời nói cũng dễ bị soi thành “thái độ”.