Năm học mới và những nỗi lo không mới

Trước năm học mới, bên cạnh niềm háo hức của con trẻ là nhiều mối lo tuy không mới nhưng luôn khiến các bậc phụ huynh đau đầu.

Nào là lo toan để con có sách vở, quần áo, xe cộ... bằng bạn bằng bè. Rồi đưa đón hằng ngày bảo đảm cho con đến trường an toàn, xin cho con được học thầy cô như mong muốn...

Mối lo của nhiều phụ huynh về an toàn cho con trẻ bây giờ càng tăng khi hằng ngày con phải tham gia giao thông. Hầu hết thời gian học hành, vui chơi... diễn ra tại trường. Sự lo lắng của nhiều phụ huynh là có cơ sở bởi ngay trước thềm năm học mới, trong cả nước đã có những vụ việc đau lòng xảy ra với con trẻ trên đường đến trường, trong trường học. Nguy hiểm còn tiềm ẩn ở khắp nơi.

Ngay tại TP Hải Dương, trong những ngày mưa gió gần đây, có trường tiểu học bị sập cả mảng mái tôn lớn xuống sân trường. May là chưa đến ngày học sinh đi học. Lại có trường cánh cửa sổ phòng học trên tầng cao lắt lẻo vì chỉ còn 1 chiếc bản lề. Nhiều trường học sát ao hồ, không có hàng rào che chắn. Cổng trường an toàn giao thông nhưng luôn lộn xộn người xe lúc tan trường... Đường đến trường của học sinh mỗi ngày thật đáng lo. Từ thành phố đến nông thôn, học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện vèo vèo như không hề biết đến chiếc phanh. Nhiều học sinh THPT không chịu đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện trong khi phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông, nhất là vào giờ tan trường...

Một số trường học trong tỉnh có xe đưa đón học sinh. Nhưng nhiều phụ huynh cũng chỉ biết giao con cho người đón hoặc lái xe, ít người quan tâm hoặc kiểm soát được chất lượng xe, mức độ an toàn, phương pháp quản lý trẻ trong hành trình đưa đón...

An toàn vệ sinh thực phẩm mới là vấn đề nhiều phụ huynh không biết phải đối phó thế nào. Học sinh ăn bán trú thì thực phẩm phụ thuộc vào nhà cung cấp, cách quản lý của từng trường. Thức ăn đường phố, cổng trường bao vây học sinh mà phụ huynh không có cách nào để kiểm soát. Thực tế là đã từng có học sinh chỉ vì đua đòi tự mua đồ ăn, thức uống mà sa vào chơi bời, hút xách ma túy, các chất gây nghiện.

Bủa vây các nhà trường còn có những hàng quán chơi game, những trò chơi đen đỏ, những cửa hàng cầm đồ, cho vay lãi suất cao...

Mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh là rất cần thiết và đã được nhắc đến nhiều. Nhiều phụ huynh, nhà trường đã hình thành mối liên hệ thường xuyên qua hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử... Nhưng cũng vẫn có giáo viên, phụ huynh thờ ơ, không quan tâm hoặc chưa thông thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chưa chủ động trong phối hợp quản lý học sinh. Có phụ huynh giao phó việc dạy dỗ, lo toan cho con về phía nhà trường. Có phụ huynh thiếu chừng mực, sẵn sàng đổ lỗi hoàn toàn cho nhà trường khi con em nghịch ngợm, chơi bời hoặc vi phạm kỷ luật của trường lớp.

Dạy dỗ con trẻ là việc vất vả hằng ngày, hằng giờ và không thể buông lơi, chủ quan hoặc đổ cho một phía. Cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình bởi chỉ có sự chủ động, sát sao, nghiêm khắc thường xuyên của người lớn mới có thể bảo đảm duy trì sự an toàn cho con trẻ. Sự phối hợp đó phải được xây dựng bằng tinh thần khách quan, cùng vì sự an toàn, phát triển của mỗi học sinh.

Năm học mới đã bắt đầu và để vơi bớt những âu lo cũ của mỗi bậc phụ huynh, cần có sự chung tay, trách nhiệm từ nhiều phía.

LINH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/nam-hoc-moi-va-nhung-noi-lo-khong-moi-114848