Năm học mới với trẻ em vùng xung đột

Thời điểm đầu tháng 9 là thời điểm trẻ em tại nhiều nước trên thế giới bắt đầu năm học mới. Nhưng với trẻ em ở những khu vực đang xảy ra xung đột, năm học mới lại bắt đầu với những khó khăn chồng chất, thậm chí với nhiều em, đây lại là một ước mơ xa vời.

Vẫn là những cái vẫy chào bố mẹ để bắt đầu lớp học, nhưng với các em nhỏ tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai tại Ukraine, năm học mới lại bắt đầu trong một ga tàu điện ngầm.

Mỗi lớp học hiện chỉ có khoảng 18 em học sinh. Mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng năm học mới của các em vẫn bắt đầu với những nghi thức truyền thống, các thầy cô vẫn chuẩn bị cho các em đầy đủ cơ sở vật chất, bàn ghế, sách vở, ...

Chính quyền thành phố cho biết sẽ mở thêm các lớp học ngầm dưới lòng đất trong thời gian tới. Hiện đang có thêm 3 trường học được chuyển đổi thành các lớp học dưới lòng đất, sẵn sàng chào đón 2.000 học sinh tới học tập.

Còn tại thành phố Alma, gần biên giới Israel với Lebanon, những hầm trú bom đã trở thành lớp học cho trẻ em tại đây trong năm học mới.

Sinh ra, lớn lên và học tập trong bối cảnh xung đột, tuổi thơ của các em thường gắn với những tiếng bom rơi, súng đạn. Do đó, mặc dù là hầm trú ẩn, nhưng các thầy cô tại trường luôn cố gắng mang tới cho các em niềm lạc quan và hy vọng.

Còn đối với những em nhỏ tại Dải Gaza, xung đột kéo dài đã khiến niềm vui đến trường là một ước mơ xa vời. Bước sang tháng thứ 11 kể từ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra, khoảng 625.000 trẻ em trong độ tuổi đi học ở Gaza không thể tới trường.

Theo số liệu chính thức của Palestine, tất cả 12 cơ sở giáo dục đại học của Gaza cũng đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến gần 90.000 sinh viên bị không thể tiếp tục việc học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nam-hoc-moi-voi-tre-em-vung-xung-dot-234825.htm