Năm mới, nhà mới, niềm tin và hy vọng mới

Đầu năm 2026, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị mất nhà do mưa lũ vừa qua đã được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang – Ngôi nhà của tình thương và hy vọng.

Lực lượng Công an giúp đỡ gia đình bà Phượng xây dựng ngôi nhà mới

Lực lượng Công an giúp đỡ gia đình bà Phượng xây dựng ngôi nhà mới

Mái ấm ngày đầu năm

Mỗi người đón năm mới bằng những cách rất khác nhau. Có người đón năm mới trong đủ đầy, sum họp. Có người lại bước sang năm mới bằng niềm tin và hy vọng được khơi dậy sau những biến cố cuộc đời.

Với bà Đỗ Thị Bích Phượng, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, thời khắc bắt đầu năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là hành trình đi từ tận cùng của hoạn nạn đến niềm vui vẹn nguyên khi được trở về trong một ngôi nhà mới – mái ấm được dựng lên từ nghĩa tình của Nhà nước, của lực lượng vũ trang và của cộng đồng.

Bà Phượng thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt. Sống độc thân, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bà thường xuyên phải vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị dài ngày. Thế nhưng, biến cố cuộc đời lại ập đến vào ngày 20/11/2025, khi những cơn lũ cuồn cuộn chảy qua vùng D’ran. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn nhà nhỏ – tài sản duy nhất, nơi che nắng che mưa của bà bị dòng nước lũ cuốn sập hoàn toàn.

Trước mắt bà khi ấy không chỉ là đống hoang tàn, mà là cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng: không nhà cửa, không khả năng tự dựng lại mái ấm, sức khỏe ngày một yếu, tương lai mờ mịt.

Những ngày sau lũ, bà Phượng sống trong tâm trạng nặng trĩu. Mỗi lần nhớ lại giây phút căn nhà bị cuốn đi, nước mắt bà vẫn rơi. Đó không chỉ là nỗi đau mất mát vật chất mà còn là cú sốc về tinh thần. Trong hoàn cảnh ấy, điều bà không dám nghĩ tới nhất chính là một ngày có thể đón năm mới trong một ngôi nhà khang trang, an toàn.

Niềm vui của bà Phượng khi nhận ngôi nhà vào đầu năm mới 2026

Niềm vui của bà Phượng khi nhận ngôi nhà vào đầu năm mới 2026

Thế nhưng, điều tưởng chừng xa vời ấy đã trở thành hiện thực vào chiều ngày 1/1/2026. Trong tiết trời đầu năm mới, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Bích Phượng.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đóng góp 50 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ ngày công lao động, bố trí phương tiện cơ giới san lấp mặt bằng, chở đất nâng nền, giúp căn nhà vững chãi hơn trước nguy cơ lũ lụt về sau.

Khoảnh khắc cầm chìa khóa ngôi nhà mới trên tay, bà Phượng không giấu được sự xúc động. Niềm vui đến bất ngờ, xen lẫn sự nghẹn ngào và biết ơn. Với bà, đó không chỉ là một căn nhà mà là sự hồi sinh của niềm tin, là minh chứng rằng trong hoạn nạn luôn có nhà nước, chính quyền chung tay, giúp sức.

Ngôi nhà mới mở ra cho bà hy vọng được tiếp tục điều trị bệnh, được an tâm sinh sống và được đón Tết trong một không gian ấm áp, an toàn – điều mà chỉ hơn một tháng trước, bà chưa từng dám nghĩ tới.

Niềm vui và hy vọng ánh lên trên khuôn mặt của bà Phượng

Niềm vui và hy vọng ánh lên trên khuôn mặt của bà Phượng

Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền, lực lượng Công an đã giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng nhà mới để tôi đón một cái tết trọn vẹn nhất.

Bà Đỗ Thị Bích Phượng

Chia sẻ niềm vui với bà Phượng trong ngày nhận ngôi nhà mới, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc hoàn thành ngôi nhà trước thềm năm mới 2026 không chỉ là niềm vui riêng của bà Phượng mà còn là niềm vui chung của lực lượng công an khi đã nhất trí, đồng lòng chung tay, góp sức thần tốc giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không chỉ riêng bà Phượng mà 27 hộ gia đình được lực lượng công an giúp đỡ xây nhà trong Chiến dịch Quang Trung cũng sẽ đón Tết Nguyên đán 2026 trong ngôi nhà mới, khang trang hơn, vững chãi và an toàn hơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng trao nhà được xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng trao nhà được xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Niềm vui ấy không chỉ của riêng bà Phượng. Trước thềm năm mới 2026, không khí ở xã D’ran như ấm áp hơn khi có thêm 4 hộ dân chính thức được trao nhà mới.

Sáng 31/12/2025, 4 gia đình đã có nơi ở khang trang, an toàn nhờ sự hỗ trợ sửa chữa, xây dựng của lực lượng Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung.

Với họ, ngày cuối cùng của năm 2025 không chỉ khép lại một năm đầy thử thách, mà còn mở ra cánh cửa của một năm mới trọn vẹn hơn, khi Tết không còn là nỗi lo nhà dột, vách xiêu, mà là niềm vui đoàn tụ trong mái ấm mới.

Việc xây dựng các căn nhà còn lại đang được triển khai khẩn trương

Việc xây dựng các căn nhà còn lại đang được triển khai khẩn trương

An cư, đón Tết

Từ câu chuyện của bà Phượng và những hộ dân ở D’ran, có thể thấy rõ quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tỉnh Lâm Đồng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong triển khai Chiến dịch Quang Trung.

Chỉ trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 đợt thiên tai, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, với 39 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi phải xây dựng lại và 84 ngôi nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Trước thách thức đó, tỉnh đã triển khai hai đợt chiến dịch với tinh thần thần tốc, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đến ngày 31/12/2025, 84/84 căn nhà cần sửa chữa đã hoàn thành. Toàn bộ 41 căn nhà phải xây dựng lại đều đã được khởi công và đã có 15 căn nhà hoàn thành bàn giao cho người dân vào ở trước thềm năm mới 2026.

Tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành việc xây dựng mới 41 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung trước ngày 15/1/2026, để người dân được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới, vững chãi và ấm áp nghĩa tình.

Nhiều ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để người dân kịp về nhà mới trước Tết Nguyên đán

Nhiều ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để người dân kịp về nhà mới trước Tết Nguyên đán

Niềm vui đầu năm mới của bà Đỗ Thị Bích Phượng vì thế không chỉ là niềm vui cá nhân mà là hình ảnh thu nhỏ của tinh thần nhân văn, của sự đồng lòng vượt qua thiên tai. Trong ánh mắt rạng ngời của bà ngày nhận nhà, có niềm hạnh phúc, có sự biết ơn và trên hết là niềm tin rằng, dù cuộc đời còn nhiều gian nan, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, người dân sẽ không bị bỏ lại phía sau. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của mùa xuân mới đang về trên mảnh đất Lâm Đồng.

Nguyễn Luân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nam-moi-nha-moi-niem-tin-va-hy-vong-moi-415334.html