Năm mới qua lâu rồi...

Cuối buổi chiều 12-6, chị Yến và chị Quý (ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân) đứng chờ bạn trên đường Phạm Hùng, đoạn thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (đối diện tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower) để cùng đi thăm người ốm tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Trong lúc chờ đợi, chị Yến chỉ tay lên tấm pa nô treo gần đó, nói:

- Cậu nhìn kìa! Xuân Canh Tý đã qua lâu rồi mà ở kia vẫn treo tấm pa nô chúc mừng năm mới 2020.

Nhìn theo tay bạn chỉ, chị Quý lên tiếng:

- Ừ nhỉ, bây giờ đã gần giữa tháng 6 rồi mà chủ của tấm pa nô vẫn chưa gỡ xuống.

- Pa nô tuyên truyền trực quan về một thời điểm cụ thể cần phải bảo đảm tính thời sự. Treo tấm pa nô ngay ven đường lớn mà để hết "đát" quá lâu như vậy e không được hay lắm - chị Yến nói thêm.

Chia sẻ chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Yến mong các đơn vị vẫn còn đang treo những tấm pa nô hết "đát" trước các cơ quan, khu phố... sớm gỡ xuống để bảo đảm mỹ quan đô thị.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970188/nam-moi-qua-lau-roi