Nam nghệ sĩ nổi tiếng giờ bưng bê ở quán cơm, luôn mặc quần áo chỉnh tề

Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời, nay đi làm bưng bê ở quán cơm để mưu sinh.

Từng là nghệ sĩ cải lương và là một trong kép chánh khá nổi tiếng, nghệ sĩ Vương Ngọc hiện có cuộc sống khó khăn, nghỉ hát để chuyển qua công việc bưng bê, phục vụ ở một quán cơm của người em kết nghĩa. Ở tuổi đã cao, nam nghệ sĩ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, đau đáu chuyện mưu sinh mỗi ngày.

Mới đây, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đã có chuyến đến thăm hỏi nghệ sĩ Vương Ngọc. Qua buổi trò chuyện, nam nghệ sĩ cải lương đình đám một thời giờ chạy xe từ Cần Giuộc lên Quận 7 để phụ ở quán cơm. Thời điểm quán ăn đông khách, ông khá bận rộn và tự tay pha trà đá, bưng bê phục vụ cho khách.

Nam nghệ sĩ chạy xe từ Cần Giuộc lên Quận 7 mỗi ngày để bưng bê ở quán cơm của một người em kết nghĩa.

Nam nghệ sĩ chạy xe từ Cần Giuộc lên Quận 7 mỗi ngày để bưng bê ở quán cơm của một người em kết nghĩa.

Khi gặp lại các đồng nghiệp, nghệ sĩ Vương Ngọc vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Ông tâm sự, bây giờ không còn đi hát nhiều như xưa nên rất nhớ nghề, nhớ sân khấu và thỉnh thoảng đứng hát vọng cổ một mình. Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, truyền cảm khiến nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung trầm trồ khen ngợi.

Nghệ sĩ Vương Ngọc tâm sự, điều khiến ông tiếc nuối đó là bị mất hết hình ảnh lúc đi hát sau một lần dọn nhà. “Tới giờ, tôi không có bất cứ tấm hình nào hồi trẻ, chỉ còn lại một đoạn diễn tuồng lúc già. Hồi đó tôi đi diễn cho đoàn cũng được chụp nhiều hình lắm đấy nhưng không cầm, cầm vài hình thì không giữ được, để nó mục hết", nam nghệ sĩ cải lương kể.

Nghệ sĩ Vương Ngọc luôn mặc đồ chỉnh tề khi đi làm phục vụ, bởi nếu có người mời đi hát là ông đi liền.

Nghệ sĩ Vương Ngọc luôn mặc đồ chỉnh tề khi đi làm phục vụ, bởi nếu có người mời đi hát là ông đi liền.

Một điều đặc biệt khi nghệ sĩ Vương Ngọc đi làm phục vụ ở quán cơm đó là ông vẫn ăn mặc tươm tất, lịch sự. Ông cho biết, mặc vậy vì thỉnh thoảng có người gọi đi hát ở chỗ này chỗ nọ nên nếu có lời mời là đi luôn, không phải thay trang phục. Nhà của ông ở Cần Giuộc và mỗi ngày phải chạy xe máy lên Quận 7 để làm việc. Khi nào xong hết việc trong ngày, ông mới trở về nhà để nghỉ ngơi.

Sau buổi trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe nghệ sĩ Vương Ngọc, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng gửi tặng đồng nghiệp chút tiền để san sẻ, hỗ trợ ông một phần. Bên dưới video, nhiều khán giả để lại bình luận nhận ra thần tượng cải lương một thời. Ngoài ra, cũng có nhiều người bày tỏ sự xót xa, ngậm ngùi cho một nghệ sĩ cải lương khi về già, sống cảnh thiếu thốn, vất vả.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nam-nghe-si-mac-do-chinh-te-bung-be-o-quan-com-biet-ly-do-ma-thuong-202407121342292634.html