Nam nhân viên IT dùng vỏ chai bia đâm bạn học tử vong ở cuộc nhậu đã khóc nức nở tại tòa

Tại tòa, Phạm Hoàng Long bật khóc nức nở, xin lỗi cha mẹ bị hại sau khi lỡ tay đâm chết bạn nhậu.

Sáng 23-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử nam nhân viên IT đâm bạn học tử vong khi đang ăn nhậu.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Hoàng Long

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Hoàng Long

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 6-4-2024, Phạm Hoàng Long (SN 2000, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang làm việc online tại nhà của mình thì nhận được điện thoại của bạn là Huỳnh Mạc Tư Khoa (SN 2000, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Lúc này, Khoa rủ Long đến quán nhậu Bé Lỡ (số 88 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để uống bia.

Khi đến, Long thấy có Khoa, Trần Văn Quý (SN 1999, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Lê Trung Tuyến (SN 1999, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đều là bạn học đại học với Long và Nguyễn Văn Thắng (SN 2003, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại tòa, bị cáo Long nức nở xin lỗi cha mẹ bị hại, mong được nhận mức án nhẹ để có cơ hội chuộc lỗi, thay bị hại báo hiếu cha mẹ

Tại tòa, bị cáo Long nức nở xin lỗi cha mẹ bị hại, mong được nhận mức án nhẹ để có cơ hội chuộc lỗi, thay bị hại báo hiếu cha mẹ

Trong lúc uống bia, giữa Long và anh Quý xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, anh Quý có lời nói thách thức, Long bực tức nên lấy vỏ chai bia đánh anh Quý trúng vào vùng trán làm vỏ chai bị vỡ.

Anh Quý đứng dậy chồm người về phía trước dùng tay đấm vào phần mặt bên trái của Long. Lúc này, Long đang cầm phần vỏ chai bị vỡ trên tay nên đâm trúng vào cổ anh Quý khiến nạn nhân mất nhiều máu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Bị đâm, anh Quý ôm cổ, Long vứt vỏ chai xuống đất, dùng tay giữ vết thương của anh Quý để hạn chế chảy máu và nhờ mọi người đưa anh Quý đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Quý đã tử vong ngay sau đó.

Tại tòa, Long khai do trước đó giữa bị cáo và bị hại có mâu thuẫn liên quan đến mối quan hệ quen biết bạn bè với nhau. Khi uống bia vào, nhắc lại nên lại cãi nhau và không làm chủ được cơn giận mới dẫn đến kết cục đau lòng.

Bị cáo Long khóc nức nở gửi lời xin lỗi đến cha mẹ bị hại, bị cáo nói vì khi sự việc xảy ra bị bắt nên không có cơ hội để gặp mặt trực tiếp xin lỗi, tại tòa bị cáo xin phép thực hiện điều đó.

Bị cáo cũng xin HĐXX tuyên bị cáo mức án nhẹ để có cơ hội chuộc lỗi, thay bị hại báo hiếu cha mẹ.

HĐXX đã tuyên bị cáo phạm Hoàng Long mức án 11 năm tù về tội "Giết người".

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nam-nhan-vien-it-dung-vo-chai-bia-dam-ban-hoc-tu-vong-o-cuoc-nhau-da-khoc-nuc-no-tai-toa-196240823132108267.htm