Nam Phi: Hi hữu, tội phạm đến đồn cảnh sát xin việc sau 7 năm bị truy nã

Thomas Ngcobo bị xem là 'tên tội phạm ngớ ngẩn nhất' Nam Phi khi tự đến đồn cảnh sát hỏi xin việc, dù đang bị truy nã sau 7 năm trốn chạy.

Tội phạm truy nã Thomas Ngcobo hiện bị giam sau 7 năm bỏ trốn. (Nguồn: Newsflash)

Tội phạm truy nã Thomas Ngcobo hiện bị giam sau 7 năm bỏ trốn. (Nguồn: Newsflash)

Năm 2015, Thomas Ngcobo - một tên tội phạm, 40 tuổi, bị truy nã do trộm đồ có trị giá khoảng 1.500 USD. Là người giao hàng, thay vì chuyển cho khách, anh ta chuyển chúng tới các địa chỉ khác mà chủ lô sản phẩm này không hay biết.

Brigadier Selvy Mohlala, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Mpumalanga, cho hay: "Thủ đoạn của nghi phạm bị phanh phui chỉ trong một tuần, sau khi người quản lý quyết định kiểm tra các hóa đơn giao hàng. Họ nhận ra bị thiếu hai hóa đơn và các sản phẩm thì đã bị chuyển đến sai địa chỉ".

Vụ trộm được đăng ký trong hồ sơ của Cảnh sát Nam Phi, có trụ sở ở Bethal, tỉnh Mpumalanga, năm 2015. Ngcobo bị cho vào "danh sách tội phạm truy nã" sau khi bỏ trốn.

Tuy nhiên, 7 năm sau, nghi phạm khiến cảnh sát bối rối khi đi thẳng qua cửa chính đồn cảnh sát để xin việc.

"Nghi phạm bị bắt bất ngờ hôm 15/8, sau khi anh ta đến sở cảnh sát Bethal để hỏi về hỏi về việc nộp hồ sơ xin vào vị trí đang cần người", ông Mohlala nói.

Trung tướng Semakaleng Daphney Manamela, ủy viên cảnh sát Bethal ở Mpumalanga, đã hoan nghênh việc bắt giữ tên tội phạm này và cảnh báo những kẻ tình nghi đào tẩu rằng chúng không thể trốn chạy luật pháp.

Theo truyền thông địa phương, Ngcobo bị bắt giam từ ngày 16/8. Nhiều người đặt câu hỏi không biết anh ta có phải là "tên tội phạm ngớ ngẩn nhất Nam Phi" hay không.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nam-phi-hi-huu-toi-pham-den-don-canh-sat-xin-viec-sau-7-nam-bi-truy-na-195250.html