Nam sinh Bách khoa đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại Lễ khai giảng đặc biệt

Đại diện cho học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng năm nay, Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định thế hệ trẻ sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần 'tôi là người Việt Nam'.

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) và Khai giảng năm học 2025 - 2026. Sự kiện được truyền hình trực tiếp, kết nối trực tuyến với các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên, 1,6 triệu thầy cô giáo và hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng nhau chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới.

Em Kiều Tuấn Định (quê Thái Nguyên), sinh viên năm 4 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội, là đại diện cho các học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ khai giảng đặc biệt.

Trong phần chia sẻ của mình, Tuấn Định bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc rằng để có ngày hôm nay - các học sinh, sinh viên có được điều kiện thuận lợi và cơ hội rộng mở thì những ngày tháng qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh. 80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ xứ thuộc địa tới quốc gia độc lập, từ chia cắt đến thống nhất, từ bị cô lập đến trở thành đối tác chiến lược toàn diện của các nước lớn mạnh.

“80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình độc lập và tự do. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thế hệ ông cha, thế hệ các thầy các cô và các anh các chị đã góp sức xây dựng một nước Việt Nam như ngày hôm nay”, Tuấn Định chia sẻ.

Em Kiều Tuấn Định, sinh viên năm 4 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội là đại diện cho các học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Em Kiều Tuấn Định, sinh viên năm 4 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội là đại diện cho các học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Nam sinh nhấn mạnh, Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm độc lập, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Khi ấy, lực lượng lao động kiến tạo đất nước chính là thế hệ học sinh, sinh viên đang miệt mài học tập rèn luyện hôm nay.

Nam sinh bày tỏ sự thấu hiểu sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai.

“Em thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim với mỗi người trẻ tuổi Việt Nam”, Tuấn Định nói.

Em cũng bày tỏ mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo nam sinh, trong kỷ nguyên mới, Việt Nam muốn sánh vai được với các cường quốc năm châu, tất yếu cần những doanh nghiệp lớn có tầm hoạt động và ảnh hưởng thế giới. Mỗi thế hệ của từng giai đoạn lịch sử có những thách thức và khó khăn khác riêng. Các thế hệ cha ông đã vượt qua thử thách khắc nghiệt sinh tử để có độc lập, để “không đói, không dốt”.

“Thời gian tới, khi thế hệ chúng em bước ra biển lớn thế giới, chúng em biết rằng, với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng, chúng em sẽ đối mặt với những thách thức mới không kém phần khốc liệt, mà để chiến thắng, không chỉ có ý chí, có quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại.

Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần “tôi là người Việt Nam”, Định chia sẻ.

Em cũng mong muốn bản thân mình trở nên giàu có: giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ lúc già; giàu để có nhiều tiền để có thể giúp đỡ những người đồng bào của mình khi khó khăn, đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo, mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ cuộc sống con người.

“Em rất tự hào vì đang là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trung tâm đào tạo có uy tín về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật trong cả nước, nơi đang khiến em dám dệt ước mơ về công nghệ. Em mong các bạn học sinh phổ thông sớm chọn cho mình một hướng đi cho tương lai phù hợp với định hướng phát triển của đất nước và tất cả chúng ta cùng lớn lên cùng đất nước, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để các bác Lãnh đạo và thế hệ cha anh hôm nay yên lòng về chúng ta”, Tuấn Định bày tỏ.

Ngay từ những năm THPT, Tuấn Định đã thể hiện năng lực học tập xuất sắc với giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Em trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội từ kết quả thi đánh giá tư duy, sau đó những năm đại học tiếp tục giành nhiều học bổng của nhà trường, các doanh nghiệp và giấy khen từ đoàn, hội. Nam sinh cũng luôn duy trì điểm tổng kết loại Giỏi.

Em cho biết lựa chọn ngành Hệ thống nhúng và IoT bởi nhìn nhận về cơ hội phát triển của ngành nghề này trong tương lai.

Để có được những kết quả tốt tại đại học, Định luôn trân trọng từng giây phút học tập cùng thầy cô, ghi nhớ mọi bài giảng trên lớp. Có điều gì chưa hiểu, em sẵn sàng trao đổi trực tiếp với thầy cô, bạn bè để được giải đáp.

Từ năm đầu tiên, Định cũng bắt đầu tham gia vào phòng thí nghiệm để làm các dự án thực tế với doanh nghiệp Việt Nam. Đó đều là những trải nghiệm giúp Định củng cố nền tảng kiến thức chuyên ngành. Để trở nên tự tin, năng động, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội ở trường. Em cho biết chính điều này đã giúp em không còn lo sợ khi đứng trước đám đông.

Về dự định trong tương lai, nam sinh bày tỏ mơ ước được ở lại Đại học Bách khoa Hà Nội làm giảng viên hoặc đi du học. Nếu không giảng dạy, nghiên cứu, em cũng mong muốn có thể quay về quê hương, góp phần phát triển cho tỉnh nhà.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nam-sinh-bach-khoa-dai-dien-hoc-sinh-sinh-vien-ca-nuoc-phat-bieu-tai-le-khai-giang-dac-biet-10385802.html