Nam sinh đỗ đầu khối D00 nuôi ước mơ làm phim về lịch sử

Sau khi định hình được đam mê, em Phạm Trung Kiên ngay lập tức xây dựng cho mình một bản vẽ tương lai, với từng bước đi cụ thể.

Phạm Trung Kiên - học sinh Trường THPT Số 1 Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Phạm Trung Kiên - học sinh Trường THPT Số 1 Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Hơn 3 năm trước, Phạm Trung Kiên - học sinh Trường THPT Số 1 Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn đang loay hoay trong hàng loạt ước mơ thủa thiếu thời, từ bác sĩ, giáo viên cho đến kỹ sư, phi công... Đến năm lớp 12, khi tìm hiểu kỹ thông tin về từng ngành học, em mới biết bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Phạm Trung Kiên xuất sắc đạt số điểm 26,65 và trở thành thí sinh đỗ đầu khối D00 toàn Trường THPT Số 1 Bắc Hà. Nam sinh đạt điểm 9,25 môn Ngữ văn; 8,6 điểm môn Toán và 8,8 điểm môn tiếng Anh. Riêng môn Toán, Trung Kiên chỉ mới ôn thi trong ba tháng cuối, bắt đầu đi lên từ một học sinh mất gốc.

“Em từng dự định chọn khối C00 để ôn thi đại học, vì em thấy môn Toán em học hơi kém và khó để theo kịp các bạn. Tuy nhiên, trong quá trình cố gắng dung nạp kiến thức môn Toán, em lại thấy môn học này tuy khó, nhưng lại rèn cho mình khả năng tư duy khá tốt, nên em quyết định giữ nguyên khối thi D00”, Trung Kiên kể lại.

Ngoài học trên lớp, nam sinh dành toàn bộ thời gian còn lại tự học tại nhà. Nhận thấy bản thân yếu nhất là môn Toán, nên mỗi ngày em dành từ 2 - 4 tiếng để ôn tập, thời gian còn lại dành cho môn tiếng Anh và Ngữ văn.

Thời gian hạn chế, Trung Kiên chỉ dám tập trung nắm chắc kiến thức cơ bản của môn Toán và một tháng cuối mới bắt tay vào giải đề, liên hệ đến những câu vận dụng, nâng cao. Cho nên, khi Trung Kiên nhìn thấy số điểm 8,6 hiển thị trên màn hình, em rất “sốc”.

“Em không nghĩ điểm số môn Toán của mình vượt xa kỳ vọng như vậy, em cảm thấy rất tự hào về bản thân. Có không ít lần em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, vì khi giải đề em sai rất nhiều, chỉ có một lỗi thôi mà bản thân cũng sai đi sai lại nhiều lần. Thật may mắn, vì em vẫn luôn cố gắng đến cùng”, nam sinh tâm sự.

Trong khi đó, Trung Kiên cảm thấy “dễ thở” hơn ở môn thi Ngữ văn và tiếng Anh. Đối với môn tiếng Anh, nam thủ khoa không dành quá nhiều thời gian, mỗi ngày em chỉ dành ra khoảng 1 giờ tự học, tập trung nhiều vào phần ngữ pháp và từ vựng.

Nam thủ khoa chia sẻ: “Sau khi bản thân hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, em vẫn còn nhiều tiếc nuối, nếu em cẩn thận hơn một chút thì số điểm của em đạt được phải trên 9.

Còn môn Ngữ văn, em khá hài lòng về bài thi của mình, trong quá trình học em luôn tập trung ghi nhớ ý chính và tìm hiểu thêm chi tiết liên hệ thực tế giúp bài làm đạt điểm cao hơn”.

 Phạm Trung Kiên xuất sắc đạt số điểm 26,65 và trở thành thí sinh đỗ đầu khối D00 toàn Trường THPT Số 1 Bắc Hà.

Phạm Trung Kiên xuất sắc đạt số điểm 26,65 và trở thành thí sinh đỗ đầu khối D00 toàn Trường THPT Số 1 Bắc Hà.

Ước mơ làm phim lịch sử

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, nam sinh cho biết, em dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Truyền thông để hiện thực hóa ước mơ làm phim lịch sử, văn hóa, phản ánh các vấn đề tiêu cực trong xã hội.

“Thời gian tới em sẽ vào TP. HCM học, vì em thấy ngành Truyền thông và làm phim ở trong đó rất phát triển. Ngoài ra, em cũng đang ấp ủ dự định xây dựng nhà tình thương ở khu vực phía Nam, để đưa những em bé mồ côi, người già không nơi nương tựa về đây sinh sống”, Trung Kiên nói.

Để thực hiện kế hoạch này, ngay từ đầu năm cấp ba, nam thủ khoa cùng một số bạn học đã phối hợp với nhau thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện. Trung Kiên hi vọng, với sự chuẩn bị kỹ càng đó, vào một ngày không xa những ngôi nhà tình thương sẽ được xây lên, tạo nên môi trường sống tốt đẹp cho nhiều người.

Bên cạnh đó, nam thủ khoa cũng đang có dự định xin học bổng du học và thời gian tới, em sẽ thi lấy chứng chính tiếng Anh quốc tế, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ.

“Bản thêm rất muốn được ra nước ngoài học tập, để tiếp thu những kiến thức mới đưa về áp dụng trong nước. Tuy nhiên, trong trường hợp bản thân không xin được học bổng toàn phần, em sẽ không đi, vì gia đình em không quá khá giả để hỗ trợ phần còn lại”, nam sinh tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Thúy - giáo viên Trường THPT Số 1 Bắc Hà, chủ nhiệm Trung Kiên không giấu nổi niềm vui và sự tự hào về học trò. Trong suốt ba năm phổ thông, Trung Kiên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, tham gia và đạt giải trong nhiều cuộc thi (Nghiên cứu khoa học, Đại sứ văn hóa đọc…).

“Theo tôi quan sát, Trung Kiên rất nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần tự giác cao trong học tập và luôn biết xác định mục tiêu mình cần phấn đấu trong tương lai. Thời gian rảnh, em ấy thường tự tìm tòi thêm kiến thức để học và nhờ thầy cô phụ đạo thêm.

Ngoài ra, Trung Kiên còn có khả năng kết nối, tạo khối đoàn kết trong lớp. Em cũng sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, trở thành thành viên ban tổ chức của nhiều dự án, câu lạc bộ trong và ngoài trường", cô Thúy cho hay.

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-do-dau-khoi-d00-nuoi-uoc-mo-lam-phim-ve-lich-su-post694263.html