Nam sinh học trong bóng tối đỗ Đại học Luật TP.HCM

Bùi Công Dân, học sinh trường THPT Lê Lợi, Phú Yên sống cùng bà ngoại trong căn nhà tranh, vách đất. Em vừa nhận tin đỗ Đại học Luật TP.HCM.

Bùi Công Dân (sinh năm 2002) mồ côi bố khi em vừa chào đời. Mẹ Dân đi bước nữa, bỏ lại em cho bà ngoại chăm. Dân cùng bà sống trong căn nhà nhỏ tại thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Những tưởng nỗi đau và khó khăn sẽ ngăn bước Dân đến trường nhưng bằng nghị lực của bản thân, sự chia sẻ của những người thân, em có 3 năm học xuất sắc tại trường THPT Lê Lợi (Phú Yên).

Mới đây, Dân thi đỗ Đại học Luật TP.HCM với tổng điểm 22,8.

Đi làm kiếm tiền nuôi bà

4 năm trước, trong chương trình Cặp lá yêu thương, câu chuyện về cậu bé 14 tuổi - Bùi Công Dân sống cùng bà ngoại trong căn nhà tranh vách đất, mưa là dột khiến nhiều người xúc động.

Cuộc sống khó khăn ngày ấy hằn sâu trong tâm trí Dân và ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

 Công Dân cùng bà ngoại. Ảnh: NVCC

Công Dân cùng bà ngoại. Ảnh: NVCC

6 tuổi, Dân đã cùng bà ra đồng cấy lúa, mò cua, bắt ốc. Lớn hơn, Dân tranh thủ ngoài giờ học, đi bộ cách nhà 30 km để làm thuê, phụ giúp bà ngoại trang trải cuộc sống, từ xách vữa, tách vỏ hạt điều...

“Em thường dậy sớm buổi sáng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trưa ra đồng bắt ốc, bán cho lái buôn. Chiều tan học, em đến xưởng hạt điều làm. Mỗi buổi đi bắt ốc, em kiếm thêm được 30.000 đồng”, Dân tâm sự.

Một ngày bận rộn của Dân thường không có thời gian ăn trưa. Em từng chia sẻ bữa ăn thịnh soạn nhất của mình chỉ có ruột cá, rau luộc chấm nước mắm.

“Ngoại năm nay đã 70 nên em không muốn ngoại đi làm. Ngoại đã thay ba mẹ nuôi em 18 năm nay, đủ vất vả, khổ cực rồi", Dân kể.

Sau khi Cặp lá yêu thương được phát sóng, em cùng bà được các mạnh thường quân hỗ trợ, cuộc sống bớt khó khăn phần nào.

Học là niềm vui lớn nhất

Xuất phát điểm khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa, Dân tự nhủ phải cố gắng học tập. Em nói, chỉ có con đường học hành mới giúp em thay đổi cuộc sống của hai bà cháu.

Dân được biết đến với hành trình học trong bóng tối khi nhiều năm em đọc sách dưới ánh đèn pin mập mờ. Không có tiền đi học thêm, Dân tự học, tra cứu từ sách vở và Internet. Nhà không có Wi-Fi, Dân kê bàn ra cổng ngồi học, bắt nhờ hàng xóm.

 Dân luôn duy trì được thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC

Dân luôn duy trì được thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC

12 năm đi học, Dân là học sinh giỏi. Trong hai năm liên tiếp, em giữ vị trí nhất khối, trường với điểm tổng kết trên 8,5.

Dân học giỏi đều các môn. Em tham gia các cuộc thi cấp trường, huyện và đạt giải cao trong môn Ngữ văn.

Yêu thích các môn xã hội, Dân đăng ký nguyện vọng thi Đại học Luật TP.HCM. Em mong muốn trở thành luật sư, bênh vực và bảo vệ lẽ phải.

“Mẹ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình nên em mong muốn học luật để bảo vệ những người yếu thế", Dân nói.

Nam sinh tâm sự thời gian áp lực nhất là trước kỳ thi. Tự hứa phải đỗ đại học bằng mọi giá, Dân tạm gác công việc làm thêm dưới xưởng hạt điều, tập trung ôn luyện. Tối nào em cũng học đến 2h sáng, ôn lại lý thuyết và tải đề trên mạng về làm.

“Điểm của em chỉ lệch sàn 0,05 điểm. Dù chưa hoàn thành mục tiêu đã đề ra nhưng em xem đây là món quà, tiếp thêm động lực, niềm tin cho bản thân”, Dân chia sẻ.

Những ngày phía trước sẽ đầy gian nan, bởi em chưa biết sẽ phải làm gì để lo kinh phí trong 4 năm đại học. Nhưng trước mắt, Dân đã lên kế hoạch đi làm thêm, xin học bổng. Với nam sinh, sự ủng hộ của bà ngoại sẽ là động lực lớn nhất để cậu vững tin hơn vào con đường đã chọn, mạnh mẽ hơn trước những va vấp của cuộc đời.

Hải Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-hoc-trong-bong-toi-do-dai-hoc-luat-tphcm-post1140594.html