Nam sinh Kon Tum đam mê nghiên cứu khoa học và các hoạt động thiện nguyện

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cao nguyên (Kon Tum), tuổi thơ gắn liền với núi rừng, với những người anh em sắc tộc Bahnar, Nguyễn Thanh Thành (năm thứ tư, ngành Nhân học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) có phần thích phiêu lưu, khám phá, ham học hỏi và không ngại dấn thân, cống hiến thông qua các hoạt động cộng đồng.

Những ngày cuối THCS, Thanh Thành gần như có ý định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết tâm không để hoàn cảnh đánh gục, hành trình học tập của Thành là một sự may mắn và nỗ lực không nghỉ để không làm uổng phí sự mong mỏi của gia đình, bạn bè, thầy cô, những người đã đặt niềm tin vào Thành. Thành tôn trọng những quyết định của bản thân, con đường mình đã chọn, để theo đuổi và ‘cháy’ hết mình với nó.

Nguyễn Thanh Thành (năm thứ tư, ngành Nhân học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Nguyễn Thanh Thành (năm thứ tư, ngành Nhân học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Trong việc học, Thành không phải là típ người chạy theo thành tích: “Mình thích học những gì mà mình thấy là thú vị, thực tế nhất, mình luôn giữ thái độ nghiêm túc và hăng say với việc học. Việc học đối với mình không chỉ là học kiến thức chuyên môn trên lớp, mà còn là học những kiến thức ngoài giảng đường, thông qua quá trình tự đào luyện ở sách báo, ở thực tế đời sống xã hội”.

Vì ngành học theo thiên hướng nghiên cứu nên Thành không muốn chỉ dừng lại ở việc thu nhận kiến thức một cách thụ động. Thành tích cực tham gia nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ở một cộng đồng tại xã Đảo Thạnh An; đề tài nghiên cứu cấp Khoa ở cộng đồng người K’Ho ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng); đề tài ở cộng đồng người Khmer (Tây Ninh).

Thành cho biết: “Qua những đề tài đó, mình có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học trên lớp, tiếp xúc và học hỏi trực tiếp những kiến thức từ thực tiễn đời sống xã hội nơi cộng đồng mình nghiên cứu. Đồng thời hiểu sâu hơn về những kiến thức chuyên ngành đã được học, biết được rằng những kiến thức đó sẽ được “tái hiện” và vận dụng như thế nào trong thực tế, để từ đó giúp mình tư duy, giải quyết những vấn đề xã hội”.

Việc hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cũng giúp Thành đi, trải nghiệm và học hỏi được cách sống, những điều mới mẻ từ những con người, mảnh đất đã đi qua.

Thành trong buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ở một cộng đồng tại xã Đảo Thạnh An.

Thành trong buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ở một cộng đồng tại xã Đảo Thạnh An.

Ngoài những giờ lên lớp, Thành dành thời gian đến thư viện Trung tâm để ‘đào sâu’ kiến thức cũ và học thêm những kiến thức mới. Thành còn tham gia nhiều buổi tọa đàm về học thuật; ra mắt sách; các buổi hội thảo khoa học trong nước và quốc tế do khoa Nhân học tổ chức; tham gia cuộc thi “Chi đoàn tôi là nhất”…

Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu, Thành thường xuyên đóng góp sức trẻ của mình cho các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Ngoài việc tập trung vào mục tiêu chính là học tập, Thành vẫn dành thời gian tham gia nhiều sự kiện của Khoa với vai trò là MC, host của chương trình. Thành tham gia hiến máu nhân đạo từ 2 - 3 lần mỗi năm.

Trong đó, có thể kể đến một số chương trình lớn mà Thành đã tổ chức như: 'Hiện diện và Sẻ chia' - một chương trình thiện nguyện vì những người yếu thế trong cộng đồng; thăm và trao quà tại 2 mái ấm Ru-mi và Mầm Xanh (TP. Thủ Đức), nơi tạm trú của các em nhỏ không may mắn chịu ảnh hưởng và sống chung với căn bệnh ung thư; mái ấm Hoa Hồng, nơi nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi ở (Q. 12, TP. HCM); xây dựng công trình nhà vệ sinh cho mái ấm Mầm Xanh…

Thành trong chuyến thiện nguyện tại xã đảo Thạnh An.

Thành trong chuyến thiện nguyện tại xã đảo Thạnh An.

Kỷ niệm để lại trong Thành nhiều ấn tượng nhất chính là lần đến thăm mái ấm Hoa Hồng ở quận 12, TP. HCM: “Mình đã đến thăm những em nhỏ mồ côi ở đây. Những đứa trẻ ở mái ấm Hoa Hồng khi chúng mình đến, các em đã ào đến và sà vào lòng chúng mình với một nụ cười hạnh phúc”.

Thành cho biết, anh đã học được cách yêu thương và chia sẻ với cộng đồng, những người yếu thế trong xã hội. Qua đó, Thành cũng cảm nhận được tình thương, lòng trắc ẩn và niềm vui của việc trao gửi yêu thương đến người khác, để từ đó thêm trưởng thành và biết quý trọng cuộc sống này hơn.

Thành trong một lần thăm mái ấm Hoa Hồng. (Q. 12, TP. HCM)

Thành trong một lần thăm mái ấm Hoa Hồng. (Q. 12, TP. HCM)

Với tất cả những hoạt động và trải nghiệm, Thành nhận ra rằng, học tập không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là tự đào tạo chính mình từ cuộc sống, từ những người xung quanh. “Học tập là con đường giúp chúng ta trưởng thành, tự khám phá và cống hiến cho xã hội. Hãy luôn giữ vững tinh thần học tập suốt đời và biết trân trọng những cơ hội mà cuộc sống mang đến”, Thành nhắn nhủ.

Song Ngân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-kon-tum-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cac-hoat-dong-thien-nguyen-post1659465.tpo