Nam sinh mồ côi cha từ năm 8 tuổi xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00
Mất cha từ khi còn rất nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Trần Hữu Thịnh, lớp 12A1 trường THPT Hưng Nhân (Long Hưng, Hưng Yên) đã không đầu hàng số phận, xuất sắc trở thành 1 trong 8 thủ khoa khối A00 toàn quốc.
Tình yêu thương của mẹ là điểm tựa
Ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của hơn 1,16 triệu thí sinh. Tính theo các khối truyền thống gồm A00, B00, A01, C00 và D01, cả nước có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Chị Nguyễn Thị Sen nhớ lại thời điểm khó khăn khi chồng mất và phải gồng gánh cả gia đình trên vai.
Là 1 trong 8 thủ khoa khối A00, em Trần Hữu Thịnh, lớp 12A1 Trường THPT Hưng Nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt: Năm em lên 8 tuổi, người cha mà em hết mực yêu thương đã rời bỏ cõi đời. Ngôi nhà vốn đầm ấm, hạnh phúc bỗng thiếu vắng đi bóng dáng người đàn ông trụ cột gia đình.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Nguyễn Thị Sen (SN 1978), mẹ em Thịnh không giấu nổi xúc động. Chị cho biết: Vợ chồng chị sinh được 3 người con trai, Thịnh là em út trong nhà. Từ khi sinh ra, Thịnh thường xuyên đau ốm nên việc chăm sóc rất vất vả.
Nỗi đau ập đến năm Thịnh học lớp 3, chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Ngày chồng mất, gánh nặng chăm lo cho 3 người con đặt lên vai khiến chị suy sụp.
Nhưng với quyết tâm thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành, chị nhanh chóng gạt nước mắt, vực dậy tinh thần, không quản ngại khó khăn làm nhiều công việc khác nhau, từ làm ruộng, chăn nuôi, đến may gia công tại nhà để có tiền cho 3 con ăn học.
"Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng may mắn với tôi khi cả 3 con đều có ý thức học tập, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Anh trai lớn của Thịnh thấy mẹ vất vả nên đã đi học nghề và về nhà mở quán cắt tóc để có tiền phụ giúp mẹ nuôi các em, anh trai thứ hai hiện đang học tại một trường đại học trên Hà Nội", chị Sen cho hay.
Nhận xét về Thịnh, chị Sen cho biết: Thịnh là một đứa trẻ ngoan ngoãn và có ý thức học tập từ nhỏ. Đến những năm học cấp 2, Thịnh bắt đầu bộc lộ tố chất học tập tốt, đặc biệt đối với môn Hóa. Năm lớp 9, Thịnh đã đạt giải Ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa.

Ngay từ những năm cấp 2, Thịnh đã bộc lộ khả năng học tập đối với môn Hóa học.
"Tôi không bao giờ áp đặt các con phải làm theo ý mình, bắt các con phải làm gì, học như thế nào, chọn ngành gì, mà đều để các con tự quyết định. Tôi chỉ mong rằng tình yêu thương của mình sẽ là điểm tựa để các con cố gắng, học tập thật tốt", chị Sen nói.
Khi được Thịnh thông báo đạt điểm tuyệt đối, chị cho biết bản thân hết sức vui mừng và tự hào. Ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con tại thôn Lưu Xá Nam, xã Ngự Thiên bỗng tràn ngập niềm vui.
"Khi được con thông báo được 30 điểm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ do thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên Thịnh cũng đã cố gắng học tập để đạt được kết quả như ngày hôm nay", chị Sen bày tỏ.
Niềm vui vỡ òa
Sáng 16/7, cũng như hàng triệu thí sinh khác trên cả nước, Thịnh thức dậy từ sớm, hồi hộp chờ điểm thi.
Thịnh chia sẻ, sau khi hoàn thành các môn thi, đối chiếu kết quả bài làm với đáp án của Bộ, em cũng nghĩ mình sẽ đạt được kết quả tốt nhưng không nghĩ rằng mình sẽ đạt điểm tuyệt đối và trở thành 1 trong 8 thủ khoa khối A00 toàn quốc.
"Khi có kết quả, em đã phải xem lại nhiều lần và thực sự vỡ òa cảm xúc xúc khi thấy mình đạt 3 điểm 10 ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học và 7,5 điểm với môn Ngữ văn", Thịnh vui mừng chia sẻ với PV.

Thịnh không giấu nổi niềm vui khi trao đổi với PV về thành tích vừa đạt được.
Nhận xét về đề thi tốt nghiệp năm nay, Thịnh cho rằng đề thi Vật Lý và Hóa tương đối "dễ thở". Nhưng môn Toán lại khiến em bất ngờ với 2 câu về xác suất khi kiến thức tập trung vào lớp 10 và 11 thay vì lớp 12 như thường ôn luyện. Điều này khiến em khá mất bình tĩnh ban đầu.
Tuy nhiên, sau vài phút em đã lấy lại được sự bình tĩnh và tập trung để phân chia thời gian làm bài hợp lý và hoàn thành toàn bộ bài thi.
Theo Thịnh, để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, điều quan trọng là phải có định hướng từ sớm và một tinh thần ổn định, không để cảm xúc quá hưng phấn hoặc quá chán nản. Tâm lý ổn định là một "vũ khí" hết sức quan trọng.
Không để bản thân quá áp lực với việc học, Thịnh cho biết bản thân thường dành thời gian rảnh rỗi để lướt mạng xã hội, chơi game. Em luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi để có một tinh thần tốt nhất trước mỗi kỳ thi.
Đánh giá về cậu học trò, thầy Đoàn Văn Tân, giáo viên dạy bộ môn Hóa học lớp 12A1, Trường THPT Hưng Nhân khẳng định, Thịnh là học sinh thông minh, luôn chú tâm, nỗ lực hết mình và không ngừng tìm tòi những kiến thức mới trong suốt quá trình học.
"Khi biết Thịnh đạt 3 môn điểm 10 khối A00, tôi hết sức vui mừng và nghĩ rằng mọi nỗ lực của Thịnh đã được đền đáp xứng đáng. Tôi dạy Thịnh 3 năm cấp 3, thầy trò đều có tình cảm gắn bó với nhau, ngoài là thầy, tôi cũng động viên Thịnh nhiều, nên cậu học trò xem tôi là người bạn, thường xuyên chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống", thầy Tân nói.

Thịnh cùng các thầy giáo dạy môn Toán, Lý, Hóa đã đồng hành cùng em trong những năm cấp 3.
Với điểm tuyệt đối, Thịnh dự định đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và theo đuổi ngành vi mạch bán dẫn - lĩnh vực được xem là "xương sống" của tương lai.
Em cũng hy vọng sẽ giành học bổng toàn phần để giảm gánh nặng học phí cho mẹ và hiện thực hóa ước mơ góp phần xây dựng đất nước bằng tri thức.
Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Thịnh không những không gục ngã mà đã vươn lên tỏa sáng. Tấm gương của Thịnh chắc chắn sẽ góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ học sinh trên cả nước.