Nam sinh Newton: 'Khi tri thức trở thành yêu thương và sẻ chia'

Đỗ Bảo Nam, học sinh lớp 10G0 của trường THCS-THPT Newton, đã có một hành trình học tập và phát triển đầy ý nghĩa nhân văn.

Về học tập, năm học lớp 9G0 em rất nỗ lực và đạt được các giải thưởng: giải nhất Toán quận Bắc Từ Liêm, giải ba Toán thành phố Hà Nội và đồng thời đỗ vào ba trường chuyên danh tiếng: Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên ĐH Sư phạm và Chuyên Sơn Tây. Tuy vậy, lựa chọn của Nam không phải là theo đuổi con đường chuyên sâu, mà là gắn bó với trường Newton, nơi em tin rằng sẽ là môi trường tốt để phát triển toàn diện bản thân, không chỉ về tri thức mà còn về nhân cách.

Tuy nhiên ngoài học tập, Nam có nhiều sự suy nghĩ khá sâu lắng. Từ nhỏ, Nam đã ảnh hưởng từ gia đình với các hoạt động hướng tới cộng đồng bằng việc duy trì các hoạt động thiện nguyện suốt 12 năm qua. Khi Nam tròn 16 tuổi, gia đình đã để em tự đứng ra, tự mình thực hiện các hoạt động thiện nguyện theo cách mà em mong muốn. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn là sự trưởng thành và tự chủ của một chàng trai trẻ đầy lòng nhân ái.

Trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, khi nhiều người chọn những chuyến du lịch hay những giờ phút nghỉ ngơi, Nam lại chọn về quê hương Thái Bình để thực hiện một kế hoạch thiện nguyện đầy ý nghĩa. Với số tiền mà Nam đã tự tích góp từ các phần thưởng học tập, tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt, em đã trao tặng 22 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của địa phương. Trong đó, Nam đã trao tặng 10 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đông Lĩnh, 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học thôn Đông An và 2 triệu đồng cho quỹ khuyến học dòng họ Đỗ bởi nơi đó em đã gắn bó tuổi thơ với các ông bà, cô bác. Mỗi lần về quê nghỉ hè, tiếp xúc các em nhỏ, Nam thấy thương các em ở quê: “Các em ấy thiếu thốn nhiều thứ lắm”.

Hành động của Nam không chỉ là một cử chỉ sẻ chia, mà là bước khởi đầu cho hành trình tiếp theo của em. Nam mong muốn cùng gia đình, đặc biệt là bố, có thêm nhiều cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều hoàn cảnh và vùng miền khác nhau. Em hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ gia đình, mình có thể tiếp tục làm điều tốt đẹp và giúp đỡ nhiều người hơn.

Trong việc học, Nam cũng rất say sưa tìm hiểu những khía cạnh mới, những ứng dụng mới vào cuộc sống: Nam và nhóm bạn đã tham gia cuộc thi “Toán mô hình” do Đại học KHTN và Đại học Bách Khoa tổ chức. Team DMN(Dũng + Minh + Nam) của Nam đã xuất sắc giành giải BA. Toán mô hình là cuộc thi uy tín và được tổ chức nhiều năm và đề tài năm nay “Ứng dụng toán mô hình trong vận hành y tế”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nam cùng tham gia team Mobile Apps để cùng phát triển app “My Red Journal – Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt” với sự đồng hành của nhóm bác sĩ bệnh viện sản Trung ương và sự hỗ trợ của DCA Việt Nam Research. Apps đã có lễ ra mắt ấn tượng tại Đại Học Y Hà Nội. Nhóm phát triển sự kết hợp các anh chị sinh viên Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi giành giải nhất nghiên cứu khoa học bằng tiếng anh thì đã ứng dụng các kiến thức có được cho ra mắt sản phẩm hữu ích cho cộng đồng các bạn nữ ở tuổi dậy thì.

Và đặc biệt là em được Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông trao tặng học bổng toàn phần cho khóa học Công nghệ thông tin trị giá 45 triệu đồng. Đây là một cơ hội để Nam trau dồi thêm những kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực IT, hướng tới một tương lai mở rộng và giàu tiềm năng.

Cô giáo chủ nhiệm 10G0 Thu Hương nói về Nam: “Nam còn nhỏ tuổi nhưng có những thành tích học tập ấn tượng và có sự nhận thức sâu sắc về giá trị của việc sẻ chia và lan tỏa yêu thương”.

Năm học mới 2024-2025 hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho Bảo Nam. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc từ gia đình, sự hỗ trợ từ thầy cô Trường Newton và tinh thần hướng về cộng đồng, Nam chắc chắn sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ. Không chỉ là một học sinh với những thành tích đáng tự hào, Nam còn là một người trẻ đầy trách nhiệm, biết sống vì cộng đồng và mang trong mình khát vọng được làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội.

Hoa Quý (Trường THCS&THPT Newton)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-newton-khi-tri-thuc-tro-thanh-yeu-thuong-va-se-chia-post701122.html