Nam sinh người H'Mông đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT với ước mơ thoát nghèo

Với số điểm 26,45 khối A00, Hờ A Trung dự định nộp nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sỹ quan Chính trị.

Hờ A Trung - đạt 26,45 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hờ A Trung - đạt 26,45 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Luôn tự nhủ bản thân phải thoát nghèo, Hờ A Trung - cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên chấp nhận xa gia đình từ năm 15 tuổi về xuôi tìm con chữ. Sau nhiều năm, Trung cũng hái được “quả ngọt”, xuất sắc đạt 26,45 (Toán 8,2, Vật lí 8,5 và Hóa học 9,75 điểm) trở thành thủ khoa khối A00 toàn trường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Nhà có 8 chị em

Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, Hờ A Trung luôn cố gắng học giỏi để thoát nghèo. Trung tự nhận mình khác với những đứa trẻ dưới xuôi, ngay từ lúc lọt lòng em đã được mẹ địu trên lưng đi làm nương, làm rẫy.

Mới lớn có ý thức một tí hai chị gái đi lấy, chồng bố mẹ đi làm mưu sinh, Trung tay chăm sóc ăn uống, việc học cho 5 người em. Lấy khó khăn làm động lực, Trung hi vọng tương lai không xa có thể giúp gia đình bớt khổ và các em đều được đến trường đầy đủ.

“Gia đình em làm nông, sáng ra đồng chiều lên rẫy nên kinh tế gia đình cũng không mấy khả giả, ăn cơm bữa nào biết bữa đó. Ngày trước, em cùng hai chị gái không ít lần nhịn đói đến trường để nhường cơm cho các em, những món ăn như thịt hay cá đều xa xỉ đối với gia đình em”, Trung chia sẻ về cuộc sống.

Kinh tế gia đình không mấy khả giả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi hai người chị gái của Trung học hết THPT. Do đó đến Trung và 5 đứa em còn lại, họ hi vọng các con có thể học để thoát nghèo, đói bám riết.

Trung kể lại biết tin em đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố em đã mừng không nói lên lời. Trung trải lòng: “Bố em thiếu may mắn vì không được đi học đầy đủ, với bố biết chữ đã là một điều may mắn. Tuy nhiên đối với em, bố là nguồn cảm hứng lớn nhất, khi gặp khó khăn em đều có bố bên cạnh.

Chưa kể trong suốt hành trình học phổ thông của em mặc dù khó khăn nhưng mỗi lần được nghỉ dài, bố vượt quãng đường hơn 200 km để đón em từ trường về nhà không kể ngày nắng gió hay mưa rét”.

 Hờ A Trung mơ ước trở thành bộ đội.

Hờ A Trung mơ ước trở thành bộ đội.

Ước mơ làm bộ đội

Với điểm số 26, 45 khối A00, Hờ A Trung dự định nộp nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sỹ quan Chính trị.

“Từ bé em đã thích khoác lên mình bộ quân phục để góp sức vào quá trình xây dựng quê hương. Nếu không đỗ nguyện vọng 1, em sẽ theo học sư phạm để giảm bớt gánh nặng học phí và thời gian rảnh vẫn có thể đi làm gia sư, kiếm thêm thu nhập trang trải tiền sinh hoạt”, Trung nói.

Quê Trung sinh sống, học sinh người địa phương ít có điều kiện và năng lực theo học đại học, đa số người dân nơi đây đều làm nông hoặc làm ăn xa. Người trẻ học xong cấp phổ thông thì đi lấy vợ, lấy chồng và có cuộc sống vô cùng kham khổ.

Nam sinh mong muốn câu chuyện của bản thân có thể truyền cảm hứng để người trẻ trong làng vượt khó, vươn lên trong học tập, hiện thực hóa mọi ước mơ: “Em thấy số điểm của mình không xuất sắc, nhưng em hy vọng có thể mang đến cho các bạn trẻ nguồn động lực, cố gắng vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao”.

Suốt 3 năm học phổ thông, Trung là học sinh giỏi của lớp, của trường. Năm lớp 11, Trung đạt giải Khuyến khích môn Hóa học và môn Hóa học trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; năm lớp 12 đạt giải Khuyến khích môn Hóa học cấp tỉnh và khi còn học cấp trung học, chàng trai trẻ giành giải Khuyến khích môn Toán trên máy tính cầm tay cấp huyện.

Cô Vũ Thị Mai Hiên - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, chủ nhiệm em Trung cho biết, bản thân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cậu học trò nhỏ. Trong lớp cô, học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia đình Trung là trường hợp đặc biệt.

“Mẹ Trung bị bệnh suốt thời gian dài, bố là trụ cột chính nuôi 8 khôn lớn. Trung không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, thay vào đó em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và cố gắng vươn lên trong học tập. Mỗi khi có học bổng, các bạn trong lớp đều đề xuất Trung, dù gia đình các em khác cũng thuộc diện khó khăn”, cô Hiên nói.

Ở trên lớp, chàng trai không ngại giúp đỡ bạn bè trong học tập và tích cực tham gia hoạt động tập thể, cho nên, bạn bè và thầy cô rất quý Trung. Cô Hiên hi vọng trong tương lai, nam sinh luôn cố gắng, nỗ lực đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc.

“Nếu gặp khó khăn, em hãy nhìn lại phía sau, cô và mọi người vẫn ở đây sẵn sàng giúp đỡ khi em cần. Cô tin, em sẽ thành công hơn nữa trong tương lai”, cô Hiên gửi gắm đến cậu học trò nhỏ.

Chia sẻ về phương pháp học, Trung cho biết: "Sau khi giải hết tất cả bài tập trong sách giáo khoa, em mới chuyển qua luyện đề và giải những câu hỏi khó hơn.

Em không hay thức khuya học bài, vì nếu thức muộn quá rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần học tập ngày hôm sau. Trong quá trình học trên lớp, em cố gắng nắm chắc kiến thức để lúc về phòng mình chỉ cần xem qua là có thể luyện đề ngay”, Trung chia sẻ.

Đối với môn Toán và môn Hóa học, nam sinh không gặp nhiều khó khăn và khi bước phòng thi em rất tự tin. Trung cho rằng để học giỏi đồng đều các môn thì đam mê cũng là một trong những yếu tố quan trọng".

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-nguoi-hmong-dat-diem-cao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-voi-uoc-mo-thoat-ngheo-post692676.html