Nam sinh viên người Tày và chặng đường theo đuổi ước mơ màu xanh áo lính
Trở thành Á khoa khối C00 trong kỳ thi THPTQG tỉnh Lạng Sơn năm 2024 sau kết quả không như ý, Vi Tuấn Mạnh tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ màu xanh áo lính tại Trường Sĩ quan Chính trị. Với sự tự lập, kỷ luật và quyết tâm cao độ được rèn dũa từ những năm tháng học nội trú, Tuấn Mạnh đã đạt được danh hiệu 'Chiến sĩ tiên tiến' và 'Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu', không ngừng hoàn thiện bản thân ở môi trường quân đội.

Vi Tuấn Mạnh – Học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị.
MÁI NHÀ NỘI TRÚ: BƯỚC NGOẶT THAY ĐỔI CÁCH SỐNG, CÁCH HỌC
Xa nhà từ nhỏ, Tuấn Mạnh trưởng thành trong mái nhà nội trú với những trải nghiệm và thay đổi mang tính bước ngoặt. Vào trường ở tuổi 12, việc sinh hoạt của Mạnh gặp không ít khó khăn do vóc dáng gầy gò, nhỏ con. Đó cũng là lần đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ nên cậu không tránh khỏi nỗi nhớ nhà và yêu cầu tự chăm sóc bản thân. Đảm đương mọi công việc từ giặt giũ, sắp xếp đồ đạc, quản lý thời gian đến kiểm soát cảm xúc giúp Mạnh tự lập và biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình hơn. Bên cạnh đó, quy định giờ giấc nghiêm ngặt khiến cậu dần hình thành thói quen sống có tổ chức và hiệu quả. “Khi mới vào học, mình phải hòa nhập, làm quen bạn bè đến từ nhiều vùng khác. Nhờ vậy, mình được mở rộng tư duy, học hỏi những nét văn hóa mới, biết chấp nhận sự khác biệt cũng như cách ứng xử trong môi trường tập thể và sống bao dung hơn”, Tuấn Mạnh chia sẻ.

Hoạt động ngoại khóa sôi động trong trường nội trú của Tuấn Mạnh.
Dù không có người kề bên thúc ép, Tuấn Mạnh vẫn nghiêm túc ôn luyện, học tập miệt mài. “Các bạn ở nội trú rất chăm chỉ. Vì thế, mình được tiếp thêm động lực để phấn đấu. Một điểm đặc trưng khác là học sinh không được sử dụng điện thoại di động nên chúng mình không bị mất tập trung hay bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng”, Mạnh nói. Được lớn lên ở trường nội trú không chỉ định hình tính cách mà còn hình thành nên những thói quen học tập mà đến giờ Mạnh luôn biết ơn.
KHÓ KHĂN HUN ĐÚC Ý CHÍ KHÔNG BỎ CUỘC
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Đông Bắc - khu vực cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Tuấn Mạnh thấu hiểu vô vàn khó khăn mà người dân phải đối diện. Nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, bà con chủ yếu làm nông nghiệp, những lúc mất mùa, nhiều gia đình phải chật vật kiếm sống. Di chuyển lại không mấy thuận tiện. Mùa mưa, đường đất càng gập ghềnh, trơn trượt. Trường lớp còn đơn sơ, nhiều bộ bàn ghế cũ kỹ, không đủ chỗ cho học sinh. Thế nhưng, tinh thần ham học, ý thức vươn lên cùng sự lạc quan, yêu đời đã giúp anh kiên cường và bền bỉ hơn. Thay vì làm công nhân hoặc lập gia đình sớm sau khi kết thúc lớp 12 - những hướng đi vốn kìm hãm sự phát triển của bao người trẻ quê mình, cậu mạnh dạn lựa chọn con đường học tập để phá bỏ tư tưởng “thâm niên” ấy. Tuấn Mạnh bộc bạch: “Mình biết rằng, chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi cuộc đời và giúp gia đình thoát khỏi nghèo đói”.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn say sưa học tập dù mất điện.
Vào năm 2023, Tuấn Mạnh tham gia kỳ thi THPTQG, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với cậu. Trong lúc mơ hồ giữa nhập học nguyện vọng 2 hay theo đuổi ước mơ màu xanh áo lính, được anh trai giới thiệu, Tuấn Mạnh quyết định ôn luyện ở Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương để củng cố lại kiến thức, phát triển kỹ năng trước khi thử sức lại lần nữa. Tuấn Mạnh cho biết: “Chương trình sẽ kéo dài 1 năm với mục tiêu hỗ trợ học sinh có đủ điều kiện và nền tảng tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học theo diện ưu tiên xét tuyển”. Ở trường, Mạnh còn được tư vấn tâm lý, rèn luyện kỹ năng sống, miễn học phí và cấp sinh hoạt phí hàng tháng từ Ủy ban Dân tộc.
Sự ngưỡng mộ dành cho các chú bộ đội từ ngày nhỏ chính là động lực để Tuấn Mạnh thi vào Trường Sĩ Quan Chính trị. “Các chú vừa là biểu tượng cho sức mạnh quân sự, vừa là hiện thân của lòng yêu nước, sự hy sinh thầm lặng, sẵn sàng gác lại hạnh phúc cá nhân để bảo vệ bình yên cho đất nước. Hình ảnh người chiến sĩ trong phim hay những trang sách lịch sử luôn khắc sâu trong tâm trí mình. Thế nên, mình muốn góp sức vào sự nghiệp cao cả như các chú, được tôi luyện bản thân và trở thành một người có ích cho xã hội”, anh tiết lộ.
QUẢ NGỌT XỨNG ĐÁNG CHO NỖ LỰC BỀN BỈ
Tuấn Mạnh không những trở lại kỳ thi THPTQG năm 2024 với sự nỗ lực tuyệt đối mà còn ghi dấu ấn khó phai với số điểm 29,25. Trong từng giờ học, Mạnh luôn chú thích lại những ý chính để hiểu được bản chất nội dung bài giảng. Sau khi nắm chắc kiến thức cơ bản, Mạnh chăm chỉ luyện đề của thầy cô lẫn các khóa học trực tuyến. Riêng với môn Ngữ Văn, Mạnh đề cao việc cảm thụ văn chương qua chính lời văn của mình một cách không dập khuôn, máy móc. Mạnh cũng thường xuyên sử dụng phương pháp truy trao với bạn bè nhằm làm giàu vốn từ, sinh động và cụ thể hóa cách diễn đạt. Mạnh nói thêm: “Các bạn cần cân bằng việc học và giải trí, phải đặt chúng ngang hàng. Đối với mình, các hoạt động giải trí, trải nghiệm thực tế và tương tác xã hội sẽ giúp bản thân trau dồi kỹ năng mềm, giảm căng thẳng và nâng cao hiệu quả học tập”.

Tuấn Mạnh nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.
Ngay từ lúc bắt đầu hành trình tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tuấn Mạnh cùng sự chững chạc trong lời nói và hành động, sự cứng cáp trong phương pháp và tác phong công tác, đã được chỉ huy các cấp phân công giữ chức vụ Tiểu đội trưởng. Sự ghi nhận đó giúp Mạnh ngày càng tiên phong và tích cực hơn trong các hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào trong đơn vị sôi nổi hơn. Trong suốt quá trình rèn luyện, Tuấn Mạnh vinh dự có cơ hội tham gia Đại hội Thi đua Quyết thắng Nhà trường giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời, anh cũng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác.

Tuấn Mạnh (hàng dưới, thứ 3 từ phải qua) cùng các đồng chí Trường Sĩ quan Chính trị.
Trong tương lai, Tuấn Mạnh khao khát trở thành một người cán bộ chính trị “vừa hồng vừa chuyên” trên các lĩnh vực, công tác tốt ở những môi trường mới, không ngừng hoàn thiện bản thân và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Tuấn Mạnh cũng nhắn nhủ về sự kiên định với mục tiêu và giữ vững niềm tin: “Mỗi lần vấp ngã là một bài học, mỗi lần đứng dậy là một bước tiến gần hơn với thành công. Đừng bao giờ từ bỏ vì chưa đạt được điều mình muốn. Hãy nghe theo lý trí và tự đặt câu hỏi về lý do bản thân bắt đầu hành trình đã chọn”.
Ảnh: NVCC