Nắm tay em đến cuối con đường

Trong tiệc cưới ấm áp, chú rể-Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, trợ lý Ban Tài chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã (Bộ Tổng Tham mưu) nâng chén rượu cảm ơn công lao sinh thành của cha mẹ. Đến lượt cô dâu Phạm Thị Tú Anh (nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) đứng bên cạnh mẹ chồng, thủ thỉ: 'Con cảm ơn cô giáo, cảm ơn mẹ đã vun vén để chúng con có được ngày vui trọn vẹn hôm nay'.

Sau lễ cưới, tôi gọi điện cho cô dâu mới, tò mò về câu nói của nàng với mẹ chồng trong lễ cưới. Thì ra, ngày mới vào trường THCS, cô giáo chủ nhiệm khi ấy chính là mẹ chồng bây giờ đã dìu dắt, yêu thương và nhận Tú Anh làm "con dâu" suốt những năm học. Bước sang THPT, trong buổi tựu trường đầu tiên, từ phòng học lớp trên, Nguyễn Trung Kiên nhận ra cô học trò cũ của mẹ với khuôn mặt trái xoan, xinh xắn, mái tóc đen óng ả dài chấm gót chân. Chàng vội chạy xuống sân hỏi thăm và giới thiệu, hướng dẫn Tú Anh sơ đồ các phòng học.

 Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Tú Anh trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Tú Anh trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Biết anh Kiên là học sinh chuyên Toán, tính tình hiền lành, vừa học giỏi lại vừa vui tính, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường khiến nàng có nhiều ấn tượng tốt đẹp. Mỗi khi có bài tập chưa hiểu, Tú Anh thường gọi anh là “thầy giáo nhỏ” để nhờ giảng bài cho mình với nhiều cách giải hay và sáng tạo. Tình cảm của hai người tuy không ai nói ra nhưng được vun đắp dày lên theo năm tháng.

Năm học cuối cấp, trước ngày ra trường, Trung Kiên lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Tú Anh, nhưng liền bị nàng từ chối với lý do phải tập trung vào việc học. Tuy thoáng chút buồn nhưng chàng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Ngay sau khi trở thành học viên Học viện Hậu cần, suốt 6 tháng đầu huấn luyện, không được sử dụng điện thoại, không liên lạc với Tú Anh nhưng vẫn không thôi nuôi hy vọng. Ngày bố mẹ lên thăm, chàng trai mượn điện thoại để vào Facebook xem quãng thời gian qua, người mình thầm thương trộm nhớ có những hoạt động gì.

Năm 2016, sau khi biết mình trúng tuyển Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Tú Anh vô cùng bất ngờ bởi nhận được lẵng hoa từ bưu điện, kèm lời chúc mừng của Trung Kiên gửi tặng. Chỉ vài phút sau, chàng xuất hiện trước cửa nhà nàng khiến cô có chút bối rối. Như không thể chờ lâu hơn nữa, lần này với sự chín chắn, từng trải trong quân ngũ, chàng trai có cách tỏ tình rất “lính” khiến đối phương trong tình thế không thể từ chối được nữa.

Những tháng ngày yêu xa, khi cả hai đang là sinh viên giúp tình yêu của đôi trẻ vượt qua thử thách để càng gắn bó bền chặt hơn. Dịp nghỉ cuối tuần, ngày lễ, sinh nhật... khi bạn bè được người yêu đưa đi chơi thì Tú Anh lại lặn lội bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm bạn trai. Dần dần, căng tin nhà trường trở thành địa điểm để gặp gỡ, lưu lại những kỷ niệm và ký ức đẹp thuở đèn sách của hai người.

Nhân dịp kỷ niệm 6 năm yêu nhau, dưới ánh nến lung linh cùng cánh hoa hồng đỏ thắm, những chùm bóng bay mang theo mơ ước về một tương lai tươi sáng, căn phòng ấm áp do anh tự tay trang trí khiến cho bữa tiệc lãng mạn và ấm cúng hơn với lời ngỏ: “Làm vợ anh nhé!”. Ngày 1-9 vừa qua, đôi trẻ đánh dấu bước ngoặt tình yêu bằng một lễ cưới được hai gia đình hết lòng ủng hộ.

Trong phút giây hạnh phúc, Trung Kiên xúc động nói với một nửa của mình: “Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh. Dẫu phía trước là hạnh phúc hay chông gai, em hãy cứ yên tâm rằng có anh luôn ở bên và nắm tay em đến cuối con đường”.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nam-tay-em-den-cuoi-con-duong-705743