Nam thanh niên cầm gì trong lòng bàn tay trái mà luống cuống khi gặp cảnh sát?

Chỉ huy tổ công tác Y14/141 CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ,tổ công tác liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma túy, bàn giao cho CQCA sở tại tiếp tục làm rõ.

Lý Hờ Mê tại CQCA

Lý Hờ Mê tại CQCA

Theo đó, chiều 3/7, tổ công tác Y14/141 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phố Ngô Gia Tự, thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên. Khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy BKS 29H1-681.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tại chốt, thanh niên ngồi sau có thái độ bất thường, lúng túng, lo lắng. Tiến hành kiểm tra, đúng như nghi vấn, tổ công tác phát hiện trong lòng bàn tay trái của đối tượng này có 3 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận đó là heroin mua về sử dụng.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Trần Hồng Anh, SN 1992, HKTT tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và người điều khiển là Nguyễn Sỹ Tăng, SN 1981, HKTT tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác dừng xe kiểm tra đối với 2 nam thanh niên cùng đi trên xe máy BKS: 29V1-95xx. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong ví của nam thanh niên ngồi sau có 1 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng.

Đối tượng khai nhận là ma túy heroin, mua về sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là Lý Hờ Mê, SN 2001, HKTT tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Mê là người dân tộc thiểu số, không biết chữ.

Tổ công tác sau đó đã đưa 4 đối tượng cùng phương tiện, tang vật về Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nam-thanh-nien-cam-gi-trong-long-ban-tay-trai-ma-luong-cuong-khi-gap-canh-sat-342622.html