Nam thanh niên sở hữu cái tên đặc biệt, bị gia đình bạn gái thẳng thừng chê bai

Theo nam thanh niên này, cái tên đặc biệt mà mẹ đặt cho đã mang đến nhiều rắc rối cho anh suốt cuộc đời.

Giữa tháng 3, Terauchi Happy xuất hiện trên một chương trình truyền hình và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của anh và gửi lời động viên.

Terauchi Happy, 27 tuổi, chia sẻ rằng mẹ anh đặt tên này với mong muốn thể hiện niềm hạnh phúc khi con trai chào đời. Tuy nhiên, bà không ngờ rằng cái tên lại mang đến nhiều rắc rối cho anh suốt cuộc đời.

Từ nhỏ, Happy đã cảm thấy cái tên của mình là một gánh nặng. Những dịp như sinh nhật hay Giáng sinh, lẽ ra phải là niềm vui, nhưng với cậu bé lại trở thành cực hình. Mỗi lần nghe bạn bè chúc "Happy birthday", cậu không thể cảm thấy vui vẻ. Những lời nhận xét như "Tên là Happy mà sao trông chẳng vui vẻ gì cả?" cũng đeo bám anh suốt thời thơ ấu.

Chàng thanh niên Terauchi Happy.

Chàng thanh niên Terauchi Happy.

Khi vào cao đẳng, anh lại một lần nữa rơi vào tình huống khó xử. Trong lễ khai giảng, MC đọc to tên "Happy" giữa hội trường, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Cảm giác xấu hổ khiến anh đỏ bừng mặt. "Tôi cảm thấy tuyệt vọng và tin rằng cơn ác mộng thời thơ ấu lại bắt đầu, lần này trước hàng trăm người", anh chia sẻ.

Không chỉ trong môi trường học tập, cái tên "Happy" còn gây trở ngại khi anh xin việc. Nhiều công ty thẳng tay loại hồ sơ của anh vì nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc một ứng viên thiếu nghiêm túc. Một số nơi thậm chí còn yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh tên thật của mình. Tuy vậy, cũng có một lần, cái tên này trở thành lợi thế khi giúp anh thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng cho vị trí bán hàng.

Trong chuyện tình cảm, Happy từng có cơ hội kết hôn, nhưng mọi thứ đổ vỡ ngay sau buổi ra mắt gia đình bạn gái. "Chỉ cần nghe tên tôi, ánh mắt bố mẹ cô ấy đã khác hẳn", anh kể. Anh giải thích rằng nhiều người lớn tuổi ở Nhật Bản không thích những cái tên có yếu tố nước ngoài, vì nó đi ngược với truyền thống đặt tên của họ.

Dù gặp nhiều khó khăn, Happy chưa bao giờ trách mẹ. "Bà đặt tên tôi vì niềm hạnh phúc khi con trai chào đời. Tôi không muốn phủ nhận điều đó nên không đổi tên dù rất muốn", anh nói.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/thanh-nien-so-huu-cai-ten-dac-biet-bi-gia-dinh-ban-gai-che-bai-202503291417076235.html