Nam tiếp viên mất tích khi quá cảnh, thi thể được tìm thấy sau cuộc vui thâu đêm với nhiều chi tiết bất thường
Một vụ việc gây chấn động đang được điều tra tại Colombia khi một nam tiếp viên hàng không của hãng American Airlines mất tích trong thời gian quá cảnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể được cho là của nạn nhân.
Theo People, nạn nhân được xác định là Eric Fernando Gutierrez Molina, 32 tuổi. Anh được báo mất tích từ ngày 22/3 khi đang quá cảnh tại Colombia.
Thị trưởng thành phố Medellín, ông Federico Gutíerrez, cho biết thi thể nghi là của Molina đã được tìm thấy tại khu vực giữa hai thị trấn Jericó và Puente Iglesias. Hiện thi thể đã được chuyển đến cơ quan pháp y để tiến hành xác định danh tính chính thức.
Theo thông tin ban đầu, vào tối 21/3, Molina đã đi chơi cùng một đồng nghiệp nam và một đồng nghiệp nữ. Trong quá trình này, họ gặp thêm hai người đàn ông và được đề nghị chuyển địa điểm tiếp tục cuộc vui.
Người đồng nghiệp nam sau đó không đi cùng, trong khi Molina và đồng nghiệp nữ tên Andrea tiếp tục tham gia buổi tụ tập. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Andrea được phát hiện trong tình trạng hoang mang và phải nhập viện.

Eric Fernando Gutierrez Molina. Ảnh: Alejandro Murcia/X
Đáng chú ý, Andrea không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Điều này khiến vụ việc trở nên phức tạp và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh những người đã tham gia cuộc gặp.
Cơ quan chức năng cho biết những người đi cùng Molina có tiền sử sử dụng một loại chất có tên scopolamine, còn được gọi là “hơi thở của quỷ”. Đây là chất có thể khiến nạn nhân mất ý thức hoặc không kiểm soát được hành vi, thường bị lợi dụng trong các vụ cướp tài sản.
Thông tin này được xem là một trong những hướng điều tra quan trọng trong vụ việc. Nhà chức trách cho biết họ đã có những “manh mối rất rõ ràng” liên quan đến những người có khả năng liên quan.
Bạn đời của Molina, Ernesto Carranza, cho biết cô bắt đầu lo lắng khi không thể liên lạc với anh vào sáng 22/3. Khi kiểm tra định vị điện thoại, cô phát hiện thiết bị xuất hiện tại hai địa điểm khác nhau, không gần khách sạn nơi Molina lưu trú.
Trong khi đó, người bạn thân của nạn nhân là Sharom Gil cho biết lần cuối cùng liên lạc với Molina là vào tối 21/3. Theo lời kể, Molina khi đó nói rằng đang quá cảnh tại Colombia và dự định đi chơi cùng bạn bè.
Cả Carranza và Gil đều bày tỏ sự đau buồn và hoang mang trước sự việc. Việc mất liên lạc đột ngột cùng những chi tiết bất thường khiến họ không khỏi lo lắng trong suốt quá trình tìm kiếm.
Hiện tại, cảnh sát Colombia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm làm rõ nguyên nhân và những người có liên quan.












