Nậm Tông: Tình quân dân bền chặt như đá núi

Những ngày đầu năm mới 2026, khi mây mù còn bảng lảng trên sườn núi xã Cốc Lầu (tỉnh Lào Cai), bước chân cán bộ, nhân viên Chi nhánh Trường Sơn 28 (Binh đoàn 12) lại trở về thôn Nậm Tông. Không còn tiếng máy gầm gào giữa mưa lũ, không còn những đêm trắng rét cắt da, thay vào đó là sắc Xuân ấm áp lan tỏa trong những nếp nhà mới - nơi nghĩa tình quân dân đã nảy nở, bền chặt, như chính đá núi nơi đây.

Con đường vào thôn Nậm Tông, xã Cốc Lầu những ngày đầu năm mới dường như ngắn lại bởi niềm vui gặp gỡ.

Trong tiết trời giá lạnh, bà con dân tộc Mông ở thôn đón đoàn công tác Chi nhánh Trường Sơn 28, Binh đoàn 12 bằng những nụ cười chân chất, ánh mắt ấm áp. Hơn một năm trước, nơi đây là vùng đất tang thương sau trận lũ quét lịch sử.

Hôm nay, Nậm Tông đã khoác lên mình một diện mạo mới - bình yên và vững chãi.

 Chi nhánh Trường Sơn 28 (Binh đoàn 12) trao quà tặng 15 hộ dân ở thôn Nậm Tông, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai.

Chi nhánh Trường Sơn 28 (Binh đoàn 12) trao quà tặng 15 hộ dân ở thôn Nậm Tông, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai.

Ít ai có thể quên được những ngày cuối tháng 9-2024, khi hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất đã vùi lấp thôn Nậm Tông, cướp đi sinh mạng của 18 người dân, xóa sổ hàng chục mái nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 xác định tái thiết thôn Nậm Tông là nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" và giao cho Chi nhánh Trường Sơn 28 trực tiếp đảm nhiệm.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 28 nhớ lại: “Thời điểm khởi công, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Mưa lớn kéo dài, sạt lở liên tiếp, đường vào công trường có đoạn chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu. Nhưng càng khó khăn, cán bộ, nhân viên, người lao động càng xác định rõ trách nhiệm của người lính trước nỗi đau của nhân dân”.

Công trường Nậm Tông những ngày ấy không có khái niệm ngày - đêm. Đơn vị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ. Ban ngày nắng rát mặt, ban đêm sương mù dày đặc, rét buốt thấu xương. Khi dựng xà, lợp mái giữa đêm đông miền núi, có lúc anh em chỉ làm được chừng một giờ lại phải xuống sưởi ấm bên bếp lửa. Người vừa cắt cơn sốt lại khoác áo, đội mũ, tiếp tục leo giàn giáo.

Với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, sau 68 ngày đêm thần tốc, Chi nhánh Trường Sơn 28 đã hoàn thành toàn bộ khu tái thiết thôn Nậm Tông, gồm 15 căn nhà kiên cố, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường liên cấp cùng hệ thống điện, nước, giao thông đồng bộ, vượt tiến độ hơn một tháng so với yêu cầu. Ngày 22-12-2024, khu dân cư mới thôn Nậm Tông chính thức bàn giao trong niềm xúc động của chính những người lính Trường Sơn và bà con nơi đây.

Đồng chí Lý A Hải, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nậm Tông, xúc động nói: “Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm và công sức của Bộ đội Trường Sơn, bà con chúng tôi mới có được những ngôi nhà vững chãi như hôm nay. Các anh làm ngày, làm đêm, không quản mưa rét, coi việc của dân như việc của mình”.

Chi nhánh Trường Sơn 28 (Binh đoàn 12) trao quà tặng cô và trò phân hiệu Nậm Tông, Trường Mầm non Nậm Lúc.

Chi nhánh Trường Sơn 28 (Binh đoàn 12) trao quà tặng cô và trò phân hiệu Nậm Tông, Trường Mầm non Nậm Lúc.

Trở lại Nậm Tông hôm nay, đi giữa những dãy nhà mới thẳng hàng, tường sơn còn sáng bóng, ai trong đoàn công tác cũng lặng đi vì xúc động. Những giọt mồ hôi, những đêm trắng nơi công trường nay đã hóa thành mái ấm bình yên cho bà con. Đó là niềm hạnh phúc lặng thầm của người lính khi thấy công sức của mình nảy mầm sự sống.

Nhân dịp đón Xuân mới 2026, Chi nhánh Trường Sơn 28 đã trao 15 suất quà tặng các hộ dân, 35 suất quà tặng cô và trò phân hiệu Nậm Tông, Trường Mầm non Nậm Lúc cùng nhiều phần quà thiết thực khác, góp phần để bà con vui Xuân, đón Tết đủ đầy hơn.

Cô giáo Mai Thị Luyện, Giáo viên phân hiệu Nậm Tông, bày tỏ: “Không chỉ xây điểm trường mới, Binh đoàn 12 và Chi nhánh Trường Sơn 28 còn tặng bàn ghế, đồ dùng học tập, chăn màn cho các cháu. Với bà con vùng cao chúng tôi, đó là sự sẻ chia vô cùng quý giá”.

Trong căn nhà mới kiên cố, ông Lý Siu Di (người đã mất đi 6 người thân trong trận lũ dữ năm 2024) lặng lẽ đón nhận phần quà Tết từ tay những cán bộ, nhân viên Chi nhánh Trường Sơn 28. Giọng nghẹn lại, ông nói: “Nhờ có Bộ đội Trường Sơn dựng lại nhà, tôi mới có nhà để ở, còn niềm tin để sống tiếp. Tình nghĩa này, bà con Nậm Tông không bao giờ quên”.

Rời Nậm Tông trong nắng mới, những lời hẹn ngày trở lại, những cái bắt tay thật chặt của bà con nơi đây khi tiễn đoàn, chúng tôi hiểu rằng: Tình nghĩa của Bộ đội Trường Sơn đã in sâu trong trái tim mỗi đồng bào Mông ở Nậm Tông.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/nam-tong-tinh-quan-dan-ben-chat-nhu-da-nui-1019841