Nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Bình Thạnh không có cơ hội thoát ra ngoài

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy được xác định là cụ bà hơn 90 tuổi và người đàn ông bị thiểu năng.

Ngày 28/6, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có báo cáo chính thức về vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Cửu Vân khiến 2 người tử vong tối 27/6.

Theo báo cáo, căn nhà bị cháy có diện tích 91m2 và đã bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng 60m2.

Thời điểm phát cháy xung quanh căn nhà tiếp giáp với một nhà dân khác và chỉ có 1 cửa ra vào. Phía trước cửa có tường rào bằng gạch lưới B40 bên ngoài, đồng thời cổng ngoài bị khóa.

Khi nhận được thông tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH quận Bình Thạnh đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ chiến sĩ có mặt triển khai công tác dập lửa và cứu người mắc kẹt bên trong.

Sau khi dập lửa và xông vào bên trong căn nhà, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện 2 người tử vong là cụ bà N.T.V. (91 tuổi) và ông N.P.M. (55 tuổi).

Vụ cháy lớn trong hẻm đã khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy lớn trong hẻm đã khiến 2 người tử vong.

Cụ V. đã lớn tuổi, sức khỏe yếu phải di chuyển bằng xe lăn, trong khi đó ông M. không bị thiểu năng không thể kiểm soát hành vi bản thân nên có thể thời điểm đám cháy bùng phát cả 2 đều không thể tự chạy thoát ra ngoài dẫn đến tử vong.

Ngày 28/6, chị Nhi (hàng xóm) đang cùng mẹ và người thân dọn dẹp và lục tìm những đồ đạc chưa bị hủy hoại bởi vụ cháy.

Nhớ lại buổi chiều xảy ra sự việc, chị Nhi cho biết đang cùng mẹ vừa rời khỏi nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của hàng xóm báo xảy ra cháy.

Ngay lập tức mẹ con chị quay về chứng kiến cảnh ngọn lửa lớn đang từ căn nhà số 18/53A Nguyễn Cửu Vân cháy lan sang tầng 1 và tầng 2 nhà mình.

Lúc này, chị Nhi chỉ kịp vào lục tìm lấy ra 1 ít sách vở, laptop, giấy tờ rồi đành phải chạy ra ngoài vì ngọn lửa đã quá lớn.

Ngọn lửa cháy qua cửa sổ rồi cháy lan vào nhà chị Nhi.

Ngọn lửa cháy qua cửa sổ rồi cháy lan vào nhà chị Nhi.

"Do bếp nhà đó nằm ngay cửa sổ nhà tôi nên lửa cháy qua cháy luôn tầng 1 và tầng 2. Hiện đồ đạc trong nhà tôi bị thiêu cháy hư hỏng đến 80%", chị Nhi chia sẻ.

Một số người dân sống gần đó cũng chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy lớn cho biết, lúc phát hiện cháy một vài người đàn ông trong xóm đã lao đến cố gắng dập lửa nhưng căn nhà chỉ có 1 cửa ra vào lại bị khóa ngoài nên rất khó khăn để tiếp cận.

Lúc này, phát hiện trong nhà đang có người nên mọi người hò nhau tìm búa và xà beng để phá cửa nhưng đám cháy bùng lên rất nhanh cháy lan khắp nơi nên mọi cố gắng đều bất thành.

Như thông tin Báo Giao thông đã đưa, khoảng 18h20 ngày 27/6, người dân sống gần căn nhà số 18/53/3 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh phát hiện khói đen kèm lửa bốc lên dữ dội nên hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Một góc nhà của chị Nhi bị ngọn lửa cháy lan gây hư hỏng.

Một góc nhà của chị Nhi bị ngọn lửa cháy lan gây hư hỏng.

Thời điểm này, cửa nhà bị khóa ngoài nên người dân dùng búa để phá và dùng bình chữa cháy mini phun vào bên trong nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã triển khai nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, đến gần 20h, đám cháy cơ bản được khống chế thành công.

Các nhân chứng cho biết căn nhà trên có 5 người sinh sống. Thời điểm xảy ra cháy, 3 người đã đi làm, 2 người ở trong nhà gồm bà cụ ngoài 90 tuổi và một người đàn ông.

Nguyễn Nam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-o-binh-thanh-khong-co-co-hoi-thoat-ra-ngoai-d595587.html