Nâng bước 'những cô gái vàng'

Sau khi đoạt vé dự World Cup nữ 2023 chuyến thử lửa 'nếm mùi World Cup' trước đội tuyển nữ Pháp đã khiến các cô gái Việt Nam thua đậm 0-7.

Tiếp đó là thất bại 0-4 khi đối đầu với tuyển nữ Philippines tại bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Vậy thì chúng ta sẽ chơi ra sao trong lần đầu tiên tham dự cúp thế giới? Câu chuyện thảm bại 0-12 của tuyển nữ Thái Lan trước tuyển Mỹ tại kỳ World Cup gần nhất là một hiện thực về khoảng cách xa của bóng đá Đông Nam Á với các nền bóng đá hùng mạnh thế giới.

Chiếc vé đến World Cup là một cột mốc lịch sử đáng tự hào song đến được đó không phải chỉ để ghi danh mà để học, để biết, và nhìn rõ hơn con đường phát triển, hội nhập của bóng đá nữ nước nhà. Và chỉ có chuẩn bị tốt nhất trong điều kiện hiện tại thì sứ mệnh đó mới có thể đem lại hiệu quả.

Tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Ảnh: Vietnamnet.

Tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Ảnh: Vietnamnet.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung biết rõ điều này. Không mơ mộng gì cao xa. Cũng không đòi hỏi gì quá lớn. Ông nêu thực trạng thiếu cầu thủ chất lượng ở đội tuyển và đặt ra kế hoạch nâng cấp, trong đó có tăng cường cả những cầu thủ Việt kiều. Một thế hệ đã vươn đến đỉnh cao nhưng cũng bộc lộ những hạn chế đáng kể. Có người đã cao tuổi đuối sức; có những cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị chưa thể đồng bộ về trình độ với các trụ cột... Chung nhất, tất cả đều thua sút về thể hình, thể lực so với đội tuyển nhập tịch của Philippines mới đây hay Australia trong những lần gặp gỡ trước đó. Bị áp đảo về thế trận, thua thiệt trong tranh chấp, tốc độ và bóng bổng. Chẳng có gì lạ khi nguồn lực con người của chúng ta chỉ có thế. Họ đã cố gắng trên mức có thể, đã xứng đáng với cái tên gọi được công chúng vinh danh là “những cô gái vàng” hay “những cô gái kim cương”. Giờ thì không chỉ phải đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất thế giới mà ngay việc giành lại ngôi nữ hoàng của khu vực cũng vô cùng gian nan.

Bởi thế, việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy Chung nâng cấp đội tuyển nữ là rất cần thiết. Nguồn nhân lực trong nước không dồi dào nếu như không nói là đã gần cạn nên việc tăng cường cầu thủ mang dòng máu Việt ở nước ngoài cần được xúc tiến nghiêm túc và khẩn trương. Danh sách đã được điểm, không nhiều nhưng có thể. Trước mắt là vậy còn về lâu dài, việc đào tạo trẻ, nâng lượng và chất cho các câu lạc bộ nữ cùng hệ thống giải vô địch và cúp quốc gia phải được đẩy mạnh hơn. Giờ thì vẫn còn thiếu nhiều thứ, vẫn phải vất vả, chật vật nuôi nhau nên giấc mơ có được cầu thủ ngoại, cầu thủ Việt kiều về nước đá giải quốc gia như bóng đá nam là khó, song trong tương lai tại sao lại không? Muốn nâng cấp, muốn hội nhập phải vậy. Đương nhiên cái khó nhất vẫn là tài chính khi các doanh nghiệp mạnh chưa thực mặn mà, khi guồng máy vận động xã hội hóa chưa vào cuộc bài bản.

Đúng là bóng đá nữ không thể so bì với bóng đá nam về độ hấp dẫn. Đúng là cầu thủ nữ đi đá bóng đều mong trước hết có chút tiền thưởng để mang về biếu bố mẹ. Còn bản thân họ tạm bằng lòng với những đồng lương, phụ cấp ít ỏi. Nếu nói đến tinh thần vượt khó thì các cô gái đá bóng chịu thương chịu khó Việt Nam thực sự là điển hình. Cùng họ, trong suốt hành trình dài nhiều địa phương đã có những cách làm vượt khó rất đáng suy nghĩ, phổ biến. Tỉnh Hà Nam nguồn lực hạn chế nên chỉ tập trung cùng doanh nghiệp nuôi bóng đá nữ và đã thành công. Quảng Ninh mạnh hơn, từng cùng doanh nghiệp xây dựng bóng đá nam thành một thế lực V-League nhưng khi gặp khó, đội bóng nam phải rời giải. Thế mà đội nữ Than khoáng sản Việt Nam vẫn trụ lại được. Gần đây là sự hứa hẹn của bóng đá nữ Thái Nguyên...

Cách lựa chọn môn thể thao mũi nhọn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm là vậy. Khắc làm khắc ăn, khắc có người tài. Sau Văn Thị Thanh, bóng đá nữ Hà Nam có Tuyết Dung. Sau Đoàn Thị Kim Chi, bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh có Huỳnh Như... Cùng với thầy Chung là những huấn luyện viên, cán bộ ở các cơ sở tận tâm tận lực với bóng đá nữ. Đội ngũ này cũng cần được quan tâm nhiều hơn bởi với đặc thù bóng đá nữ, cái tài, cái tâm, cái tình phải thực sự đi cùng nhau.

Có thể thua nhiều, thua đậm tại World Cup nữ nhưng nếu chuẩn bị tốt, các cô gái Việt Nam vẫn sẽ thể hiện được hình ảnh đáng trân trọng và yêu mến. Có thể phải nhường bước trước Philippines-thế lực mới của khu vực trong một khoảng thời gian nhưng khi kiên trì và có cách gây dựng móng nền dày dặn, vững chắc hơn, bóng đá nữ Việt Nam sẽ trở lại.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nang-buoc-nhung-co-gai-vang-700635