Nâng cánh ước mơ của cậu học trò nghèo làng biển

Nguyễn Anh Vũ (18 tuổi) là cậu học trò nghèo ở vùng biển xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ nhỏ, Vũ sống nương tựa cùng cụ ngoại và bà ngoại già yếu. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi nhưng Vũ luôn chăm ngoan và rất ham học.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình biểu dương thành tích của Nguyễn Anh Vũ khi đậu vào Học viện Biên phòng. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình biểu dương thành tích của Nguyễn Anh Vũ khi đậu vào Học viện Biên phòng. Ảnh: TTXVN phát

Để giúp Nguyễn Anh Vũ vững tin trên con đường đến trường, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) đã nhận nuôi em tại đơn vị. Hành trình 5 năm “gieo mầm xanh” của những “bố nuôi” mang quân hàm xanh đã tiếp động lực lớn, giúp Vũ hiện thực hóa ước mơ đậu vào trường Học viện Biên phòng. Thành tích đáng tự hào ấy của Vũ là “trái ngọt” yêu thương mà cậu học trò nghèo làng biển tri ân, dành tặng gia đình và những “bố nuôi” Đồn Biên phòng Roòn.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn không giấu được niềm tự hào và xúc động, khi kể về Anh Vũ - cậu “con nuôi” chăm ngoan, học giỏi của đơn vị. Hoàn cảnh gia đình Vũ hết sức khó khăn. Bố mẹ chia tay, bố đi làm ăn xa, mẹ lấy chồng và sinh sống ở nơi khác, Vũ sống cùng cụ ngoại và bà ngoại lớn tuổi, già yếu. Thời điểm đó, điều kiện học hành của Vũ gần như là đứt đoạn. Chia sẻ khó khăn với Vũ, năm 2019, Đồn Biên phòng Roòn đã quyết định đón nhận nuôi em tại đơn vị để chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ em được tốt hơn.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình nhớ lại: “Khi mới vào Đồn, Vũ đang học cấp 2, người nhỏ, còi cọc lắm! Đơn vị đã cử quân y khám và chữa răng cho Vũ, đồng thời phân công Đội vận động quần chúng, Chi đoàn cử người chăm lo, kèm cặp, rèn luyện nếp sinh hoạt, ngủ nghỉ và động viên em cố gắng trong học tập. Sau 1 năm vào sống tại đơn vị, Vũ tăng được 12kg và thực hiện nếp sống quân đội rất tốt”.

Từ ngày là “con nuôi” của Đồn Biên phòng Roòn, Vũ cũng trở thành một “chiến sỹ nhí” của đơn vị, dần quen đời sống quân ngũ với các chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ… theo nề nếp, đúng quy định. Trong môi trường mới, Anh Vũ không chỉ được chăm sóc, dạy bảo mà còn nhận được sự quan tâm, che chở và tình yêu thương của các “bố nuôi” trong đơn vị. Nguyễn Anh Vũ tự lấy đó làm động lực cho bản thân không ngừng cố gắng, nỗ lực, vượt qua mặc cảm, chăm chỉ học tập và rèn luyện để không phụ lòng tin yêu của các “bố nuôi” mang quân hàm xanh. Kết quả học tập của Vũ cũng có bước tiến vượt trội, nhất là những năm cuối cấp, em đạt thành tích xuất sắc và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Quá trình sinh hoạt, học tập cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn, Nguyễn Anh Vũ đã tiếp xúc và cảm nhận giá trị cao đẹp của người lính với Tổ quốc, nhân dân, đặc biệt là những đóng góp và hy sinh thầm lặng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quê hương của các “bố nuôi Biên phòng”. Điều đó đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm cho cậu học trò nhỏ trong việc học tập và định hướng tương lai đúng đắn cho bản thân.

Từ khi trở thành con nuôi của Đồn Biên phòng Roòn (BĐBP Quảng Bình), Nguyễn Anh Vũ ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn. Ảnh: TTXVN phát

Từ khi trở thành con nuôi của Đồn Biên phòng Roòn (BĐBP Quảng Bình), Nguyễn Anh Vũ ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn. Ảnh: TTXVN phát

Em Nguyễn Anh Vũ chia sẻ: “Khi mới vào Đồn, em chưa quen với môi trường mới nên khá lo lắng và rụt rè. Tuy nhiên, các chú ở đây rất gần gũi, luôn dõi theo, động viên và chỉ bảo em nhiều thứ, đặc biệt các chú rất quan tâm, tạo điều kiện cho em trong việc học, lo cho em từ cặp sách, bút viết đến đồng phục tới trường… Em thấy mình thật may mắn, tự hào khi làm “con” của các “bố nuôi Biên phòng”. Em tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng học hành, quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người lính Biên phòng, góp sức mình cùng các “bố nuôi” chung tay bảo vệ và dựng xây quê hương”.

Trong vòng tay yêu thương, quan tâm của các “bố nuôi Biên phòng” cùng với ý chí quyết tâm của mình, Nguyễn Anh Vũ không những hoàn thành chương trình trung học phổ thông với thành tích cao, mà em còn mang lại niềm tự hào, hãnh diện cho gia đình, làng quê và các “bố nuôi” Đồn Biên phòng Roòn, khi là cậu "con" đầu tiên của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đậu vào trường Học viện Biên phòng - một trong những ngôi trường hàng đầu toàn quân, đào tạo các thế hệ cán bộ quản lý, bảo vệ biên giới.

Tin tức về cậu bé nghèo nơi vùng cát Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đạt số điểm 25,4 và xuất sắc đỗ vào Học viện Biên phòng không chỉ là niềm vui của Vũ, gia đình em và đơn vị mà trở thành tin vui chung của làng biển nơi đây. Bà Lê Thị Tam (bà ngoại của Vũ) xúc động cho biết: “Khi Vũ chạy về báo tin, tôi mừng đến phát khóc và thấy rất phấn khởi, tự hào về cháu. Gia đình tôi biết ơn Đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là các chú Bộ đội Biên phòng đã dạy dỗ, yêu thương, giúp đỡ cho Vũ có được thành quả như hôm nay”.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Roòn cho biết, là một trong những “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Nguyễn Anh Vũ đã được làm quen và thích nghi tốt với nếp sống quân đội, nên khi chính thức trở thành tân sinh viên Học viện Biên phòng, Vũ rất háo hức, vui mừng và không quá bỡ ngỡ khi nhập học trong môi trường mới. Khi được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, Anh Vũ sẽ tiếp tục trưởng thành hơn, sớm trở thành người chiến sỹ Biên phòng, tiếp nối thế hệ cha anh, gìn giữ truyền thống quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Để đồng hành, tiếp thêm động lực cho Anh Vũ trên hành trình mới, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng đại diện các đơn vị, địa phương đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực hỗ trợ em trước ngày nhập học.

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về thực hiện chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai chương trình một cách nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện và làm rất tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi, để các cháu trong chương trình được chăm lo tốt về thể chất và tinh thần, được tới trường và đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Đặc biệt, năm nay, cháu Nguyễn Anh Vũ “con nuôi” Đồn Biên phòng Roòn đỗ vào Học viện Biên Phòng là thành quả và niềm vui lớn cho cán bộ, chiến sỹ và đơn vị đã dìu dắt, nuôi nấng để các cháu ngày càng trưởng thành, góp sức cống hiến cho quê hương, Tổ quốc. Đây sẽ là tấm gương sáng để các cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường” học tập, noi theo.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện thật tốt chương trình này, góp phần mang lại ý nghĩa và lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình, chắp cánh ước mơ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường.

Tấm gương hiếu học và sự cố gắng vượt lên hoàn cảnh của cậu học trò nghèo Nguyễn Anh Vũ chính là “quả ngọt” được gieo từ những “mầm xanh” yêu thương và trách nhiệm của những người lính Biên phòng, dành cho học sinh và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới, biển đảo. Thông qua chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, những người “bố mang quân hàm xanh” đã trở thành điểm tựa tin yêu và vững chắc cho học trò nghèo trên tuyến biên giới yên tâm đến trường, chinh phục con chữ và sau này trở thành những công dân có ích cho đời.

Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/nang-canh-uoc-mo-cua-cau-hoc-tro-ngheo-lang-bien-20241010083611980.htm