Nắng đỉnh điểm, người dân và khách du lịch Hà Nội tìm cách trốn nóng
12h trưa 2/6 Hà Nội nóng gần 40 độ C, nhiệt độ đo được dưới lòng đường lên tới 46 độ C, có nơi xuất hiện ảo ảnh. Người dân ra đường chạy vội trốn nắng, tấp vào dưới tán cây chờ đèn đỏ, dội cả nước lên mũ bảo hiểm để hạ nhiệt...

12h trưa 2/6, nhiệt độ đo được trên đường tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở mức 46 độ C, xung quanh rất vắng người qua lại.

Một người đàn ông lớn tuổi và cháu nhỏ vội vã chạy về phía bóng cây râm mát bên hồ Gươm.

Người đạp xích lô phủ khăn mặt ướt kín đầu khi chở khách du lịch.

Một nhóm du khách nữ không có ô che nắng chạy vội qua đường trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Ông Vương Gia Ninh cho biết, ra Hồ Gươm chọn một bóng cây mát mẻ để ăn cơm trưa. Ông nói: "Gia đình tôi thường xuyên đi dạo mát quanh đây. Nhưng 2 ngày nay trời nắng nóng đỉnh điểm, các cháu nhỏ phải ở nhà, chỉ có mình tôi ra đường".

Một nam tài xế công nghệ khi dừng đèn đỏ thốt lên "nóng quá" rồi rút chai nước tưới lên mũ bảo hiểm để giảm nhiệt.

Đầu đường Láng, tại mỗi nhịp dừng đèn đỏ xuất hiện cảnh người đi xe máy tấp vào dưới bóng cây để tránh nắng gay gắt. Lúc này, mặt đường bốc hơi ngùn ngụt tạo cảm giác oi bức.

Chị em phụ nữ mặc trang phục kín mít, đeo kính râm, găng tay khi phải ra đường vào khung giờ trưa.


Ảo ảnh xuất hiện trên đường Trần Duy Hưng vào lúc 13h. Lúc này nhiệt độ tại Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng 39 độ C.