Nắng hạn & mưa rào

Loạt trận đầu tiên của vòng bảng U.23 châu Á 2026 ghi nhận những thất vọng mang tên Malaysia, Indonesia nhưng lại đồng thời vinh danh Lào, Campuchia, Myanmar hay Timor Leste của khu vực Đông Nam Á. Phần còn lại đã chứng kiến những cơn mưa bàn thắng, phản ánh rất rõ sự chênh lệch về đẳng cấp.

U.23 Malaysia (giữa) trắng tay trước U.23 Lebanon.

U.23 Malaysia (giữa) trắng tay trước U.23 Lebanon.

Đông Nam Á: Những bất ngờ thú vị

Nếu như chiến thắng 6-0 của U.23 Thái Lan trước U.23 Mông Cổ (bảng F) hay chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Bangladesh (bảng C) là chuyện thường tình thì chuyện U.23 Lào xuất sắc cầm chân 0-0 chủ bảng J là U.23 Indonesia, U.23 Myanmar thủ hòa 0-0 trước U.23 Kuwait (bảng B), U.23 Campuchia chia điểm U.23 Oman (bảng G) gây bất ngờ lớn. Thậm chí, đội bóng tí hon Timor Leste dù thua 1-2 trước U.23 Trung Quốc (bảng D) cũng được coi là "hiện tượng", trong bối cảnh mà họ có thể kết thúc trận đấu bằng 1 kết quả hòa.

Dẫu biết trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, nhưng khi U.23 Malaysia trắng tay trước U.23 Lebanon hay Indonesia bị chia điểm bởi U,23 Lào đã đưa họ chìm vào làn sóng chỉ trích của cổ động viên nhà. Nên nhớ, cơ hội đi tiếp chỉ đến với 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có kết quả tốt nhất cùng với đội chủ nhà vòng chung kết giải (Arab Saudi) không cho phép thất bại hay mất điểm. U.23 Malaysia sẽ phải chạm trán với đối thủ mạnh U.23 Thái Lan để níu kéo cơ hội ở bảng F. Cho dù quá khứ chỉ ra rằng hổ Mã Lai là "khắc tinh" của Voi chiến nhưng có vẻ thời thế đã đổi thay ở giải đấu này. Trong khi đó, tại bảng J, dù HLV Gerald Vanenburg mạnh miệng tuyên bố U23 Indonesia của ông muốn thắng 2 trận còn lại, nhưng 1 trong 2 lại là U.23 Hàn Quốc trên cơ. Thật khó cho U.23 Maylaysia lẫn U.23 Indonesia khi các chân sút của họ vẫn gặp "hạn", dù có không ít cơ hội.

Những cú hụt chân của Maylaysia hay Indonesia lại mang đến thời cơ, dù rất nhỏ, cho những cái tên Lào, Campuchia, Myanmar. Và cho dù không thể đi tiếp, họ có thể ngẩng cao đầu rời giải.

"Cắn răng mà đá", U.23 Indonesia (áo sáng) cũng không thắng nổi U.23 Lào.

"Cắn răng mà đá", U.23 Indonesia (áo sáng) cũng không thắng nổi U.23 Lào.

Núi cao & đất thấp

Ngay loạt trận đầu tiên, đã có những kết quả "vùi dập" bằng tỷ số trên 10. U.23 Australia khơi mào bằng trận hủy diệt U.23 Bắc Mariana 14-0 (bảng D), sau đó là U.23 Jordan thắng 11-0 trước U.23 Bhutan (bảng A), U.23 Qatar giã vào lưới U.23 Brunei 13 bàn (bảng H), tương tự là U.23 UAE khiến thủ môn U.23 Guam (bảng I) 13 lần vào lưới nhặt bóng.

Còn có những chiến thắng "vừa phải" khác như Hàn Quốc hạ U23 Macau (Trung Quốc) 5-0 ở bảng J, U.23 Uzbekistan thắng U.23 Sri Lanka 4-0 (bảng E), U.23 Nhật Bản "chỉ" thắng U.23 Afghanistan 3-0 (bảng B), U.23 Turkmenistan đánh bại U.23 Đài Loan (Trung Quốc) 5-1 (bảng A), U. 23 Iran thắng U.23 Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 (bảng I). Kết quả có vẻ chưa phản ánh đúng thực lực của những đội chiếu trên, nhưng cũng chưa hẳn đã là màn chào hàng vừa đủ hay giấu bài, bởi các đối thủ chiếu dưới cho thấy sự chuẩn bị kỹ hơn. Khả năng, khó có tỷ số quá chênh lệch ở những bảng đấu này. Trong khi đó, ở các bảng A, D, H dự báo sẽ có thêm những trận mưa gôn trong bối cảnh các đội bóng lớn chạy đua về hiệu số để giành vé chính thức duy nhất ở mỗi bảng.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nang-han-mua-rao-post318605.html