Nắng lên đã thấy Tết về

Còn gần tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu 2021, tiết trời cuối đông còn dùng dằng chưa chịu buông để nhường cho mùa xuân, đôi lúc đỏng đảnh buông thả những đợt gió bấc se lạnh và những cơn mưa rả rích. Mãi gần trưa trời mới bừng nắng... Mọi người đều nói “Nắng lên là thấy Tết đã gần về!”.

Có mùa đông giá lạnh mới thấy giá trị của nắng giao mùa. Trưa nay đi trong nắng vàng mật, tôi thấy dường như hôm nay nắng đẹp hơn bao lần, cái nắng hôm nay hòa quyện trong háo hức của bao người chờ Tết đến.

Không nói ra nhưng dường như phố thị Tuy Hòa đã và đang chuẩn bị đón Tết. Vỉa hè các con phố tinh tươm bằng đá lát mới, những nhà ở gần mặt đường các con phố chính và công sở đã rục rịch tranh thủ thời tiết có nắng bắt đầu chỉnh trang “mặt tiền” cho tươi sáng hơn... Quảng trường 1 Tháng 4, công nhân đang nhộn nhịp cải tạo kiến trúc không gian ngoài trời với phối cảnh hiện đại; công trình dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn lộ từng mô hình tiểu cảnh hấp dẫn, thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại...”.

Còn gần tháng nữa mới đến Tết nhưng những cái nắng của thời gian này rất có giá trị để các loài hoa cúc, hoa vạn thọ... “kéo đọt bông đầu”, những loài hoa khác bắt đầu vào thời kỳ giương nụ. Nhưng hơn hết, nét mặt của các chủ nhà vườn trồng hoa Tết ở quê tôi có vẻ rạng ngời hơn, không còn nghe tiếng thở dài thườn thượt và tiếng chép miệng trách cứ “ông trời” về thời tiết, sao trời không nắng, cứ mưa và lạnh hoài...

Nắng lên đã thấy Tết sắp về. Tranh thủ nắng ấm, người dân quê tôi ủ giống lúa để mau nảy mầm kịp gieo sạ vụ mùa tháng ba (vụ đông xuân). Về với đồng làng trong những ngày này rất vui nhộn, tiếng nổ của những chiếc máy cày, râm ran tiếng nói, tiếng cười của những người gieo sạ lúa… líu lo chuyện trò và ai ai cũng nói “Tranh thủ nắng ấm sạ cho xong còn lo Tết. Tết gần đến rồi”.

Tranh thủ những ngày mưa, mẹ tôi gieo vài hầm bí đỏ, vài hàng đỗ cô ve, luống hành, ngò... Trời vừa buông nắng, mẹ đã cặn dặn: “Làm gì làm, chiều về sớm tưới nước, để Tết có cái mà nấu cúng”. Dẫu biết thời buổi này muốn gì đến siêu thị có ngay, nhưng những người mẹ thôn quê là vậy... muốn những sản vật tự trồng để dâng lên ông bà trong ba ngày Tết mới ý nghĩa.

Nắng lên đã thấy Tết sắp về. Trong những ngày này, trên truyền hình đã xuất hiện thông tin quảng cáo chương trình Tết và không riêng gì ở phố thị mà cả vùng ngoại ô đi đến đâu chúng ta cũng nghe những giai điệu quen thuộc “Tết, Tết, Tết... Tết đến rồi” của cố nhạc sĩ Từ Huy, “Xuân xuân ơi xuân đã về…” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phát ra từ các đại lý, cửa hàng, siêu thị bán hàng Tết làm cho ai ai cũng háo hức chờ Tết đến.

Mùa đông sắp qua đi, mùa xuân đang dần chạm ngõ cùng với cái nắng giao mùa bừng lên ấm áp với bao vạn vật, với bao con người... Với tôi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của thiên nhiên vì khi nắng lên đã thấy Tết về...

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/251302/nang-len-da-thay-tet-ve.html