Nặng lòng với ngôi trường vùng sâu
Gần 35 năm gắn bó với vùng quê Quách Phẩm, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Keo, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp 'trồng người'. Từ những ngày trường lớp còn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề đến khi ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh, hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Tuấn hiện diện trong từng bước phát triển của nhà trường.
Những ngày đầu gian khó
Rời quê hương Thanh Hóa vào công tác tại vùng đất Quách Phẩm từ những năm địa phương còn nhiều thiếu thốn, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn mang theo tình yêu nghề và khát vọng gieo chữ cho học sinh vùng sâu. Dù điều kiện dạy và học khi ấy còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế, đội ngũ giáo viên còn thiếu, thầy Tuấn vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, lựa chọn gắn bó lâu dài với ngôi trường nhỏ ở ấp Cái Keo.
Nhớ lại những năm đầu công tác, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, khó khăn lớn nhất không chỉ là cơ sở vật chất xuống cấp mà còn là tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của tập thể cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, nhà trường từng bước vượt qua khó khăn để phát triển ổn định.
Từ những phòng học đơn sơ năm nào, đến nay, Trường Tiểu học Cái Keo có diện mạo khang trang, với 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 500 học sinh. Ðằng sau sự thay đổi ấy là quá trình nhiều năm trăn trở, tìm hướng đi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của người đứng đầu nhà trường.

Bên cạnh công tác quản lý, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn luôn dành thời gian gần gũi, hướng dẫn và động viên học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.
Ðồng chí Lê Hoàng Phương, Bí thư Chi bộ ấp Cái Keo, đánh giá, trong suốt quá trình công tác, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng lực quản lý tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường cũng như phong trào giáo dục địa phương. Sự tận tâm của thầy tạo được niềm tin trong phụ huynh, học sinh và Nhân dân sở tại.
Không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thầy Tuấn còn chú trọng đổi mới công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, nền nếp và trách nhiệm. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong quản lý nhà trường được áp dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và phát huy năng lực chuyên môn.
Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Thầy thường xuyên động viên, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Cô Trần Ngọc Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Cái Keo
Không khí học tập thân thiện, gần gũi cũng là điều được nhiều học sinh cảm nhận rõ. Em Ðoàn Nhã Uyên, học sinh Lớp 4A2, Trường Tiểu học Cái Keo, chia sẻ, em luôn cảm thấy vui vẻ khi đến trường, bởi được thầy cô quan tâm, giúp đỡ trong học tập cũng như trong các hoạt động hằng ngày.
Thành quả cho nỗ lực bền bỉ
Những nỗ lực lâu bền của người hiệu trưởng được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen từ cấp tỉnh đến Trung ương. Ðặc biệt, năm 2014, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Dấu ấn ấy tiếp tục được khẳng định khi năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Cái Keo vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Cà Mau. Ðây không chỉ là niềm tự hào của tập thể nhà trường mà còn là minh chứng cho chặng đường nỗ lực xây dựng và phát triển bền bỉ của ngôi trường vùng quê.
Chia sẻ về chặng đường gần 35 năm gắn bó với Trường Tiểu học Cái Keo,
thầy Nguyễn Ngọc Tuấn xúc động
:
“
Ngôi trường trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Ðiều tôi mong mỏi nhất trước khi nghỉ hưu là nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục để học sinh vùng quê có điều kiện học tập ngày càng tốt hơn
”
.
Gần 35 năm bền bỉ với nghề, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn dành trọn tuổi trẻ và tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục nơi vùng quê còn nhiều khó khăn. Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích, phần thưởng cao quý, mà còn hiện hữu trong sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh và sự đổi thay của ngôi trường ở vùng xa qua năm tháng.

Học sinh Trường Tiểu học Cái Keo trong giờ chơi tại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, khang trang và thân thiện.
Chứng kiến diện mạo khang trang của Trường Tiểu học Cái Keo hôm nay, chị Trần Mộng Diễm, cựu học sinh của trường, không giấu được xúc động khi nhớ lại những ngày học dưới mái trường đơn sơ năm nào: “Bây giờ thấy trường lớp khang trang, tôi mừng lắm. Hồi đó trường còn lợp lá, vách ngăn giữa các lớp chỉ là những tấm mê bồ đơn sơ. Nhớ lại càng thương những thầy cô đã tận tụy dạy dỗ chúng tôi trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Thấy quê hương đổi mới, trường học phát triển được như hôm nay, tôi thực sự rất vui và tự hào”.
Niềm hãnh diện, tự hào của bao thế hệ học sinh trưởng thành từ ngôi trường này cũng chính là phần thưởng ý nghĩa nhất đối với những thầy cô dành cả cuộc đời cho sự nghiệp “trồng người” ở vùng quê Quách Phẩm - nơi những hạt giống tri thức được gieo xuống bằng tình yêu nghề, sự tận tụy và trách nhiệm qua nhiều thế hệ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-long-voi-ngoi-truong-vung-sau-a129555.html











