Nặng lòng với những mảnh đời bất hạnh

Với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1962, ngụ ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), niềm vui và hạnh phúc nhất có lẽ là giúp đỡ được những phụ nữ (PN) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Bà Huệ chia sẻ, bản thân đến với công tác PN từ năm 2007. Bà có 3.000m2 đất để làm ruộng. Bà không lập gia đình, bao năm qua nuôi mẹ già và cháu trai. Hiện tại, người cháu có công việc ổn định ở TP.HCM nên bà dành thời gian nhiều hơn cho đam mê công tác xã hội, tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là góp sức xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới.

Bà Huệ kể, xã Phước Lợi có nhiều công ty, xí nghiệp nên người dân ở trọ khá đông. Những ngày dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Bến Lức, bà cùng Hội Liên hiệp PN Việt Nam xã nhận đi chợ giúp người dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, chở đến từng nhà cho công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhiều người thường thấy bà Huệ đi sớm, về tối, điện thoại lúc nào cũng có nhiều người dân trong ấp gọi để hỏi thăm tình hình. Đang trò chuyện cùng chúng tôi, bà lại nhận được cuộc gọi của một PN hỏi về việc làm hồ sơ vay vốn cho con học đại học. Bà chẳng những giải thích, hướng dẫn tận tình mà còn chạy xe đến tận nhà để lấy hồ sơ đem đến UBND xã nộp giúp.

“Những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thường không rành các thủ tục hành chính, còn những hộ khác đôi khi bận bịu, sẵn ngày nào tôi cũng đi công chuyện nên giúp họ khi cần” - bà Huệ tươi cười nói.

Là Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 3B, bà Huệ giúp nhiều PN có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Hiện nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do bà quản lý hơn 1 tỉ đồng, vốn từ Quỹ CEP gần 2 tỉ đồng,... “Chị em sinh hoạt tổ, hội thường rất vui khi được mình hỗ trợ. Dù số tiền không nhiều nhưng giúp họ khi cần thiết, để họ có thể xoay xở lúc cần nguồn vốn, hạn chế tình trạng vay "tín dụng đen". Thậm chí có hộ cần số tiền nhỏ để lấy vé số mưu sinh nhưng không có vốn, tôi cũng cho mượn. Đến khi người đó trả, tôi nói họ để dành làm ăn, chừng nào có chút vốn rồi trả sau” - bà Huệ nói.

Chi hội PN ấp 3B cũng thường xuyên tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Không những vậy, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi hội hưởng ứng bằng các việc làm nhằm xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nang-long-voi-nhung-manh-doi-bat-hanh-a144235.html