Nàng mẫu ảnh Gen Z gửi gắm tình yêu nước qua bộ ảnh chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Minh Nhi (sinh năm 2004) đã thực hiện một bộ ảnh đầy ý nghĩa tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và mong muốn lan tỏa tinh thần ấy đến cộng đồng, đặc biệt là đến với giới trẻ.

Minh Nhi (sinh năm 2004) đang là người mẫu ảnh tự do.
Đối với Minh Nhi, bộ ảnh không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là một cách kết nối quá khứ với hiện tại, thể hiện sự trân trọng, tự hào và tưởng nhớ đến những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.


Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Minh Nhi đã thực hiện một bộ ảnh đầy ý nghĩa tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Ngày 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt và sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Ngày này không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ và các bậc tiền bối, mà còn là dịp để tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Minh Nhi chia sẻ: "Ngày 2/9 đối với mình là một dịp đặc biệt, mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và tinh thần đoàn kết dân tộc".


Đối với Minh Nhi, bộ ảnh không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là một cách kết nối quá khứ với hiện tại.
Việc trực tiếp đến thăm các bảo tàng, di tích lịch sử là một cách hiệu quả để Minh Nhi tìm hiểu và cảm nhận về lịch sử. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cô không chỉ được chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá mà còn cảm nhận được không khí hào hùng của những trận chiến, sự tôn vinh đối với những chiến công và sự kiên cường của dân tộc.
Ngoài việc tham quan bảo tàng, Minh Nhi cũng tích cực tìm hiểu lịch sử qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Cô tham gia các buổi thảo luận, hội thảo, tìm đọc sách báo và các tài liệu lịch sử, cũng như “tận dụng sức mạnh” của các kênh truyền thông và mạng xã hội để tiếp cận thông tin.
Cô cũng đã đến thăm các bảo tàng, tham gia lễ dâng hương tại di tích lịch sử tại Quảng Trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Minh Nhi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và mong muốn lan tỏa tinh thần ấy đến cộng đồng, đặc biệt là đến với giới trẻ.
Nhận thức được sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội, Minh Nhi cho rằng đây là một công cụ hữu ích để giáo dục lịch sử và lan tỏa tinh thần yêu nước, đặc biệt là đối với giới trẻ. Các nền tảng như Facebook, TikTok và YouTube có thể tiếp cận hàng triệu người thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ video, bài viết đến các hình ảnh và thảo luận trực tiếp.
Minh Nhi bày tỏ: "Mình nghĩ rằng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… có thể trở thành công cụ rất hữu ích để lan tỏa tinh thần yêu nước và giáo dục lịch sử, đặc biệt là đối với giới trẻ".

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Minh Nhi muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành và đầy trân trọng đến các thế hệ đi trước. Cô đặc biệt nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, chiến đấu và cống hiến không mệt mỏi để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.


Thông điệp mà Minh Nhi muốn gửi gắm là: “Chúng con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh máu xương để dựng xây Tổ quốc. Những chiến công của các ngài là ngọn lửa thiêng liêng, soi sáng con đường chúng con đi. Chúng con nguyện gìn giữ, phát huy những giá trị các ngài để lại, để đất nước mãi vững bền, tự hào”. Đây không chỉ là lời tri ân mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ Việt Nam, nguyện tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Ảnh: NVCC)