Nâng ngực bằng DNA động vật khiến một phụ nữ Trung Quốc tàn tật nặng
Một phụ nữ Trung Quốc đã bỏ ra gần 2,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 332.000 USD) để thực hiện phẫu thuật nâng ngực, nhưng kết quả lại trở thành thảm họa.
Năm 2017, Lingling, một phụ nữ đến từ tỉnh Giang Tây, bị thu hút bởi một kỹ thuật nâng ngực mới được quảng bá tại một thẩm mỹ viện địa phương. Theo lời giới thiệu, phương pháp này sẽ sử dụng collagen từ chính cơ thể bệnh nhân, giúp nâng ngực một cách tự nhiên mà không bị đào thải.

Chất dùng để nâng ngực của Lingling bắt đầu rò rỉ, gây đau đớn cho cô. (Nguồn: SCMP)
Tin tưởng vào lời quảng cáo hấp dẫn, cô đã cùng chủ tiệm đến Beijing Creating Medical Cosmetic Clinic tại Bắc Kinh để thực hiện ca phẫu thuật. Tại đây, bác sĩ Bai Jin, người đứng đầu ca phẫu thuật, cam kết rằng quy trình này đơn giản và an toàn.
Tuy nhiên, ngay sau khi phẫu thuật, Lingling bắt đầu cảm thấy đau đớn và có cảm giác lạ trong ngực. Những cơn đau kéo dài suốt 6 năm, buộc cô phải trải qua 9 cuộc phẫu thuật chỉnh sửa, với tổng chi phí lên tới 2,39 triệu nhân dân tệ.
Đến năm 2023, tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn khi túi độn bắt đầu rò rỉ và biến dạng. Những khối u xuất hiện trong ngực và lan xuống tận bụng, khiến cô vô cùng hoảng sợ.
Quyết tâm tìm ra nguyên nhân, Lingling đã đến một bệnh viện ở Thượng Hải vào tháng 10/2024 để tháo bỏ túi độn và tiến hành xét nghiệm. Kết quả khiến các bác sĩ cũng phải sửng sốt: vật liệu tiêm vào cơ thể cô không hề có nguồn gốc từ chính cô, mà chứa DNA của nai sừng tấm và gia súc.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố ban đầu của phòng khám về một phương pháp "tự có, tự sử dụng". Các chuyên gia xác nhận rằng những thành phần này đã gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể của Lingling, dẫn đến tình trạng biến dạng ngực, được xếp vào dạng khuyết tật nặng cả về thể chất lẫn tinh thần.
Không chỉ Lingling, nhiều bệnh nhân khác cũng đã phát hiện điều tương tự. Một chuyên gia trong ngành làm đẹp tại Giang Tây tiết lộ rằng một số người từng kiểm tra túi độn của họ và phát hiện DNA từ lạc đà, dơi, thậm chí cả khỉ đột. Những vật liệu phi nhân tạo này có thể gây ra phản ứng miễn dịch nghiêm trọng, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Nhận ra mình bị lừa, Lingling lập tức yêu cầu bồi thường. Thế nhưng, khi cô tìm đến nơi làm phẫu thuật và thẩm mỹ viện, cả hai đều đã đóng cửa. Điều tra cho thấy Beijing Creating Medical Cosmetic Clinic đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh và dính líu đến 398 vụ kiện tụng. Đáng nói hơn, bác sĩ phẫu thuật chính Bai Jin không hề có giấy phép hành nghề.
Ngày 1/3, Lingling đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh. Tuy nhiên, do các tổ chức liên quan đều đã ngừng hoạt động, cô đang phải đối mặt với vô số khó khăn trong hành trình tìm kiếm công lý. Trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục điều tra về hành vi quảng cáo sai sự thật của phòng khám.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận Trung Quốc, thu hút hơn 37 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với Lingling và phẫn nộ trước tình trạng các cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng tràn lan.
Một số người bình luận rằng nhiều thẩm mỹ viện vô đạo đức thường đóng cửa rồi mở lại dưới một cái tên mới, khiến khách hàng không thể kiện tụng hay đòi bồi thường.
Một số khác cho rằng thay vì chi số tiền khổng lồ vào phẫu thuật thẩm mỹ, Lingling có thể tập thể dục và ăn uống lành mạnh để cải thiện ngoại hình mà không phải đánh cược mạng sống của mình.