'Nàng thơ' Dương Huệ xúc động ngày trở lại Hà Nội

Trở lại Hà Nội, nữ ca sĩ Dương Huệ cùng các ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Quang Hà… đã mang tới cho khán giả một đêm nhạc với đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Sau thời gian Nam tiến, ca sĩ Dương Huệ đã trở lại Hà Nội tri ân những khán giả yêu mến mình. Người đẹp không khỏi nghẹn ngào xúc động khi minishow "Xin làm ánh sao đêm" vừa diễn ra tại nhà hát Galaxy kín chỗ ngồi.

Dương Huệ xúc động ngày trở về Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Dương Huệ xúc động ngày trở về Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Nữ ca sĩ cùng dàn khách mời nam bao gồm ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Trường Sang, ca sĩ Trọng Hải và sự tham gia của ban nhạc Tuấn Hùng đã mang tới một bữa tiệc âm nhạc thực sự đặc sắc đến với khán giả.

Uớc mơ của Dương Huệ là trở thành một vì sao trên bầu trời lấp lánh của làng nghệ thuật Việt, và vì thế, mở màn minishow, Dương Huệ gửi tới người nghe ca khúc chủ đề mà cô đã chọn - "Xin làm ánh sao đêm", một sáng tác tới từ người thầy của cô, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh.

Nữ ca sĩ nói lời cảm ơn đàn anh Mạnh Quỳnh. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Nữ ca sĩ nói lời cảm ơn đàn anh Mạnh Quỳnh. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Ca khúc đã chạm tới trái tim khán giả, thể hiện sự khát khao, đam mê cháy bỏng và tấm lòng chân thành với ước nguyện ý nghĩa của cô.

Dương Huệ cũng thể hiện hai sáng tác khác của Mạnh Quỳnh là "Đời con gái" và "Giữ mãi một tình yêu" (song ca cùng Trường Sang). Có thể thấy, những sáng tác của Mạnh Quỳnh vẫn luôn là nguồn cảm hứng, là "liều thuốc tinh thần" rất lớn cho cô học trò nhỏ trên hành trình âm nhạc.

"Nàng thơ bolero" lần lượt mang lên sân khấu nhiều nhạc phẩm trữ tình, Bolero như "Ngàn năm vẫn đợi", "Tàn tro", "Thà đừng yêu nhau", "Mưa lệ", "Phiên khúc chiều mưa", "Mẹ tôi", "Hương tình cũ", "Tình nồng", "Giã từ đêm mưa"...

Dương Huệ song ca ăn ý với các đàn anh. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Dương Huệ song ca ăn ý với các đàn anh. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Đặc biệt, những màn song ca của Dương Huệ với Mạnh Quỳnh "Đoạn buồn đêm mưa" và Quang Hà "Đêm cô đơn" nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Dù là ca khúc Bolero hay nhạc trữ tình đều được Dương Huệ thể hiện đầy cảm xúc.

Vừa từ Mỹ trở về, Mạnh Quỳnh hoàn toàn chinh phục khán giả với những "Tìm em trong kỷ niệm", "Mashup Tận cùng nỗi nhớ - Người thương kẻ nhớ".

Trong khi đó, Quang Hà khiến khán phòng đắm chìm vào không gian âm nhạc đầy lãng du với "Trăm năm không quên", "Mashup Một đêm say – Nàng thơ".

Dù hát dòng nhạc nào, nữ ca sĩ cũng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Dù hát dòng nhạc nào, nữ ca sĩ cũng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Trên sân khấu kỷ niệm, Dương Huệ đã không kìm được nước mắt khi nói về hành trình âm nhạc cũng như những tình cảm, sự ủng hộ quá lớn lao mà cô nhận được từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả yêu thích giọng hát nữ ca sĩ.

Yến Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-nhac/nang-tho-duong-hue-xuc-dong-ngay-tro-lai-ha-noi-20230718120530441.htm