Nations League: Cuộc chơi của các đại gia

Loạt trận FIFA Days tháng 9-2024 tại Nations League mang lại động lực mạnh mẽ cho rất nhiều đội bóng muốn 'thay dòng máu mới' sau kỳ Euro không như mong muốn

Trở lại với đấu trường châu lục 2 tháng sau khi kết thúc vòng chung kết Euro 2024, mọi đội bóng cựu lục địa háo hức bước vào guồng quay mới với tâm trạng phấn khích sau quãng nghỉ vô cùng quý giá.

Bàn thắng thứ 901

Điểm nhấn của cả 2 lượt đấu tháng 9 có lẽ chính là màn trình diễn của Bồ Đào Nha và cánh chim đầu đàn - siêu sao Cristiano Ronaldo. Thi đấu thất vọng ở Euro bao nhiêu thì tại Nations League, Ronaldo lại thăng hoa bấy nhiêu. Vẫn dẫn dắt hàng công, vẫn xông xáo như các chàng trai tuổi đôi mươi, chân sút 39 tuổi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp vào lưới Croatia rồi có thêm bàn thắng thứ 901 chỉ sau đó vài ngày khi chạm trán Scotland.

Báo giới châu Âu tốn khá nhiều giấy mực chỉ để bàn về sự trở lại của Ronaldo và kèm theo đó là khả năng săn bàn vẫn còn khá nhạy bén của ngôi sao đã bước sang tuổi 39. Rất nhiều chân sút đang ở độ chín nhưng chưa thể hiện được năng lực của mình, thế nên, chiến công của "lão tướng" Ronaldo càng trở nên lấp lánh.

Tuyển Ý (áo trắng) bùng nổ ở 2 lượt trận mở màn Nations League, trong đó thắng đậm cả chủ nhà Pháp. (Ảnh: REUTERS)

Tuyển Ý (áo trắng) bùng nổ ở 2 lượt trận mở màn Nations League, trong đó thắng đậm cả chủ nhà Pháp. (Ảnh: REUTERS)

Tuyển Ý nay đã rất khác

Cũng không khác mấy so với Bồ Đào Nha ở bảng 1, tuyển Ý gần như thay đổi hẳn diện mạo khi bước vào chiến dịch Nations League ở bảng đấu được mệnh danh "tử thần". Những thay đổi mang tính chiến lược của nhà cầm quân Luciano Spalletti tiếp tục loại bỏ nhiều "công thần" và chính dàn tuyển thủ trẻ đã mang lại sức sống mới cho đoàn quân áo thiên thanh.

Đè bẹp chủ nhà Pháp ngay tại Parc des Princes với tỉ số không tưởng 3-1, cách biệt lớn nhất trong tất cả các cuộc đối đầu với "Gà trống Gaulois" kể từ năm 1954, xem ra tuyển Ý đã đặt viên đá đầu tiên cho hành trình trở lại thời hoàng kim. Thành tích toàn thắng 2 trận mở màn Nations League ở bảng 2 nhóm A của họ thực sự ấn tượng.

Mới chỉ 1/3 quãng đường vòng bảng nhưng chắc chắn chẳng ai chịu nhớ họ từng chê bai HLV Spalletti thiếu kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao. Ông mạnh tay sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, phả vào lối chơi của đội tinh thần tiến công và diện mạo tuyển Ý nay đã rất khác. Đây cũng là điều mà thế hệ cổ động viên xứ sở hình chiếc ủng chờ đợi.

"Ninja rùa" ngồi ghế dự bị

Không ngủ quên trên chiến thắng như nhiều người suy diễn, Tây Ban Nha để Serbia cầm hòa trên sân nhà chẳng phải điều đáng bàn, đơn giản vì đội bóng Đông Âu chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sau đó bùng nổ và đánh bại Thụy Sĩ đến 4-1 cũng không quá bất ngờ dù xét về đẳng cấp lẫn thứ hạng đều nhỉnh hơn nhiều so với Serbia.

Pháp chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm ở đợt FIFA Days lần này, xét trên phương diện chuyên môn, phản ánh khá rõ sự phụ thuộc của đội bóng này vào siêu sao Kylian Mbappé.

Câu chuyện Euro tái diễn khi HLV Didier Deschamps trông chờ quá nhiều vào Mbappé và chỉ khi ông mạnh tay để "Ninja rùa" ngồi ghế dự bị, tình hình mới được cải thiện với tuyển Pháp.

Tuyển Anh dù phải chơi ở hạng dưới nhưng HLV tạm quyền Lee Carsley cho thấy nếu mạnh dạn thay đổi những thứ đã trở thành công thức, điều tích cực sẽ đến. Không bàn đâu xa, bộ ba từng bị Gareth Southgate ruồng rẫy như Jack Grealish - Harry Maguire - Anthony Gordon giờ đang tỏa sáng cùng "Tam sư" tại nhóm B.

Thắng thua ở giai đoạn mở màn mùa giải mới không phải điều gì quá ghê gớm và với nhà vô địch Euro Tây Ban Nha hay cựu quán quân Nations League tuyển Pháp, họ còn khá nhiều thời gian để điều chỉnh.

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nations-league-cuoc-choi-cua-cac-dai-gia-196240910210343052.htm