Nay Hương - Trưởng thôn mẫu mực
Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), ông Nay Hương luôn đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương sáng được bà con dân làng tin yêu.
Nhắc đến ông Nay Hương, người dân ở buôn Mi Hoan ai cũng hết mực kính trọng. Những năm 2014-2022, ông là thành viên Ban Công tác Mặt trận. Năm 2023, ông được dân làng tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Ở cương vị nào, ông cũng luôn hết lòng với công việc, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông không nói những điều xa lạ, hoa mỹ mà dùng các câu chuyện gần gũi để bà con hiểu, từ đó chăm lo lao động sản xuất, chấp hành các quy định của pháp luật và của địa phương. Ông cho biết: “Được bà con tin tưởng là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở mình phải có trách nhiệm, luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc”.

Ông Nay Hương (bìa trái) trao đổi với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R.H
Buôn Mi Hoan được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập buôn Mi Hoan A và Mi Hoan B. Buôn hiện có 258 hộ, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (Jrai, Tày) chiếm 80%. Cuộc sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên ông thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con sản xuất đúng thời vụ, phòng trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất.
Trước đây, khi là thành viên Ban Công tác Mặt trận, ông Hương đã kiên trì vận động bà con góp sức, kinh phí cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Khi đảm nhận vai trò trưởng thôn, ông vẫn miệt mài tuyên truyền để bà con hiểu lợi ích của phong trào xây dựng nông thôn mới.
Không quản ngại khó khăn, ông “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân di dời chuồng trại ra xa khu dân cư, xây dựng nhà vệ sinh, mua bảo hiểm y tế, góp tiền, góp sức để làm đường bê tông, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. Nhờ vậy, 90% tuyến đường trong buôn đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại của bà con thuận tiện và an toàn hơn.
Ông Nguyễn Tiến Tiệp-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao: “Ông Nay Hương là trưởng thôn mẫu mực, luôn tận tâm với công việc, hết lòng vì người dân. Nhờ sự đóng góp của ông, buôn Mi Hoan không chỉ đạt chuẩn nông thôn mới mà còn thực sự trở thành một cộng đồng đoàn kết, phát triển”.
Ngoài ra, ông cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự, Ban Công tác Mặt trận thường xuyên gặp gỡ bà con nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các vấn đề phát sinh trong cộng đồng để kịp thời giải quyết nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của ông cùng hệ thống chính trị cơ sở, năm 2023, buôn Mi Hoan đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện buôn Mi Hoan chỉ còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Ông Nay Hương (bìa trái) được trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Bên cạnh đó, ông Hương thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mỗi lần họp dân, ông không quên nhắc nhở lớp trẻ: “Đi theo cái hiện đại thì tốt nhưng đừng quên gốc rễ, những nét đẹp văn hóa của mình. Thế hệ trẻ có giữ cái chiêng, thổ cẩm thì hồn cốt người Jrai còn”.
Không chỉ là trưởng thôn mẫu mực, ông Hương còn là người hòa giải đáng tin cậy, luôn tận tình giúp người dân giải quyết mâu thuẫn, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.
Ông chia sẻ: “Tôi luôn khuyên bà con sống chan hòa, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn”. Những vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình đều được ông giải quyết thấu tình đạt lý, góp phần tạo nên một cộng đồng đoàn kết.
Nhận xét về ông Hương, bà Ksor H’Toan chia sẻ: “Trước đây, nhà mình thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng mình không có đất làm rẫy nên quanh năm chỉ đi làm thuê, làm mướn, kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ.
Biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, ông Hương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên vợ chồng cố gắng làm ăn. Đầu năm 2024, ông Hương báo tin vui là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ gia đình mình xây nhà “Đại đoàn kết”. Mình mừng lắm. Giờ đã có nhà mới, vợ chồng mình cố gắng vươn lên thoát nghèo. Có được ngày hôm nay cũng nhờ Trưởng thôn nắm bắt được đời sống của người dân trong buôn để kịp thời đề xuất hỗ trợ”.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nay-huong-truong-thon-mau-muc-post315544.html