Ném mắm tôm, ép người vay nợ ký giấy bán nhà

Đòi tiền không được, Đỗ Thị Kim Oanh cầm đầu nhóm người ném gạch đá, mắm tôm vào nhà 'con nợ', rồi xông vào nhà cưỡng đoạt 660 triệu đồng.

 Ném mắm tôm vào nhà để đòi nợ.

Ném mắm tôm vào nhà để đòi nợ.

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Đỗ Thị Kim Oanh, Nguyễn Tiến Phòng, Phùng Bá Hùng và 3 bị cáo khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Oanh cầm đầu nhóm người cưỡng đoạt của nạn nhân lớn tuổi số tiền 660 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Oanh (39 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có quan hệ họ hàng với bà H. (64 tuổi, trú cùng quận). Khoảng tháng 7/2021, bà H. vay của Oanh số tiền 66 triệu đồng. Bà H. khai nợ tiền mua số lô, số đề của Oanh, còn Oanh khai là tiền đặt cọc mua đất. Tháng 8/2021, Oanh liên tục gọi điện và nhắn tin đòi tiền, nhưng bà H. không có để trả nên tắt điện thoại, đến ở nhờ nhà các con để tránh mặt.

Cuối tháng 11/2021, Oanh nhờ người quen là Nguyễn Tiến Phòng (39 tuổi, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tìm người đến nhà bà H. đòi nợ giúp, Phòng đồng ý. Tối 27/11, Oanh báo cho Phòng về việc bà H. ở nhà một mình, bảo Phòng cho người đến đòi tiền. Nghe vậy, Phòng gọi cho bạn xã hội là Phùng Bá Hùng (29 tuổi, trú Hoài Đức, Hà Nội) nhờ xuống Mỹ Đình đòi nợ và gọi thêm người.

Khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Oanh đến nhà bà H. gọi cửa, nhưng không ai trả lời. Oanh bảo nhóm của Hùng lấy gạch, đá ném vào cổng. Lúc này, Oanh đi mua 4 chai mắm tôm để ném vào nhà bà H. nhưng cũng không thấy ai mở cửa.

Rạng sáng hôm sau, cả nhóm thấy chị L. (người thuê nhà bà H. để mở quán ăn) đến mở cửa, nên đi nhờ cửa sau vào nhà. Vừa mở cửa, bà H. thấy Oanh và nhóm người đi vào, nên sợ hãi vào giường ngồi. Oanh hỏi tiền nợ, nhưng bà H. chưa có trả nên nhóm người chửi bới, đe dọa bà, yêu cầu trả 660 triệu đồng. Nạn nhân xin trả nợ dần, nhưng Oanh không đồng ý.

Một người trong nhóm vỗ vào đầu bà H. và nói: “Bà già này bà trả nợ đi”. Lúc này, Hùng nhắn tin cho Phòng thông báo bắt được “con nợ”. Phòng nhắn lại, nói muốn ép bà H. viết giấy bán nhà.

Sau đó, Hùng cùng đồng bọn tiếp tục chửi bới, ép bà H. trả nợ hoặc viết giấy bán nhà cho Oanh, nhưng nạn nhân không chịu. Oanh cầm 2 ngón tay của bà H. lăn vào mực rồi điểm chỉ vào 5-6 tờ giấy trắng chưa có nội dung. Thấy bà H. bị ngất, nhóm người còn lục soát nhà để tìm giấy tờ đất cát nhưng không thấy.

Sáng cùng ngày, con trai bà H. đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi ra viện, bà H làm đơn tố giác Đỗ Thị Kim Oanh và đồng bọn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Thị Kim Oanh 11 năm tù, Nguyễn Tiến Phòng 10 năm tù và Phùng Bá Hùng 9 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến 9 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nem-mam-tom-ep-nguoi-vay-no-ky-giay-ban-nha-post1386361.html