Nén đau thương để làm nhiệm vụ nơi tâm dịch COVID- 19

Ngày 24/8, Thiếu tá Dương Hoàng Dương, Phó trưởng Công an huyện Phù Yên nhận được tin cha ruột (tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) qua đời vì bạo bệnh. Do đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID- 19 tại bản Úm 1, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, nên anh đã nén đau thương ở lại địa bàn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, động viên, chia buồn với Thiếu tá Dương Hoàng Dương.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, động viên, chia buồn với Thiếu tá Dương Hoàng Dương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Yên thắp hương chia buồn với gia đình Thiếu tá Dương Hoàng Dương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Yên thắp hương chia buồn với gia đình Thiếu tá Dương Hoàng Dương.

Được sự nhất trí của lãnh đạo đơn vị, Công an huyện Phù Yên đã giúp đồng chí Dương lập một bàn thờ bái vọng ngay tại đơn vị để anh và đồng đội thắp hương cho người cha quá cố. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh đã động viên, chia buồn cùng Thiếu tá Dương Hoàng Dương.

Chia sẻ cùng đồng đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Dương Hoàng Dương tại tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Trung Hiếu (Công an tỉnh)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nen-dau-thuong-de-lam-nhiem-vu-noi-tam-dich-covid-19-42637