Nên để đúng chỗ, đúng nơi

Sáng 9-8, ông Châu ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) sau khi vào thăm mộ người thân ở Nghĩa trang La Khê (quận Hà Đông) thì đi xe buýt tuyến 02 (Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa) biển kiểm soát 29B-208-79 trở về nhà.

Lúc ngồi trên xe, chợt một người phụ nữ ngồi cạnh ông nói:

- Ông nhìn xem, họ để thế kia có chướng không?

Để ý, ông Châu thấy dựng sát hàng ghế dành cho hành khách là một chậu nhựa to hai ngăn vẫn còn cắm nguyên cả chổi lau sàn, cạnh đó là một chai nước rửa nằm lăn lóc. Mỗi khi xe chạy, nước đen ngòm trong chậu lại sóng sánh muốn tràn ra sàn xe. Ông Châu lắc đầu:

- Bà nói đúng, để thế này mất vệ sinh thật, có khi lại làm mất công lau, rửa trước đó của các lái phụ xe.

- Tôi thấy xe chạy cả ngày, khách xa gần lên xe thấy thế, đánh giá không hay ấy ông ạ - người phụ nữ đáp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Châu mong đội ngũ lái phụ xe buýt nên rút kinh nghiệm. Theo ông, thường xuyên vệ sinh xe là tốt nhưng khi làm xong, dụng cụ nên để đúng chỗ, đúng nơi, tránh để tái diễn cảnh khó coi trên để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nen-de-dung-cho-dung-noi-675934.html