Nén nỗi đau mất bố mẹ, nữ sinh Nghệ An bình tĩnh bước vào Kỳ thi

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Hoàng Thị Hải Yến (2005), trú ở khối 3A, thị trấn Thanh Chương, học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, H.Thanh Chương (Nghệ An) đã phải chịu 2 nỗi đau mất bố và mẹ. Sau khi lo xong hậu sự, Yến nén nỗi đau để tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Với em đó là cả sự nỗ lực lớn cũng để thực hiện nguyện vọng duy nhất của bố mẹ trước lúc đi xa mong con cố gắng học hành...

Chỉ trong hơn 1 tháng, Hoàng Thị Hải Yến phải chịu nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ.

Chỉ trong hơn 1 tháng, Hoàng Thị Hải Yến phải chịu nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ.

Hải Yến bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 khi bố mới mất được 4 ngày. Hơn 1 tháng trước, mẹ Yến cũng ra đi…

Bố Yến là ông Hoàng Văn Mai (78 tuổi). Cách đây 10 năm, ông bị tai biến rồi nằm một chỗ cho đến khi mất. Tai ương vẫn chưa dừng lại đó, cách đây 3 năm, mẹ Yến là bà Đậu Thị Bình (68 tuổi) phát hiện muộn mắc phải bệnh tim, cộng thêm nhiều bệnh mãn tính viêm khớp nặng, xơ gan khiến bà không đi lại được. Thời điểm đó, Yến đang học lớp 9. Ngoài thời gian đi học, một mình cô gái nhỏ cùng lúc chăm sóc cả bố lẫn mẹ nằm liệt giường. May mắn là nhà cậu mợ ở bên cạnh, nên Yến có người thân làm chỗ dựa. Hình ảnh Yến sau khi đi học về là lao vào dọn dẹp nhà cửa, tự tay chăm sóc, tắm rửa cho bố mẹ đã quá quen thuộc với mọi người ở khối 3A suốt nhiều năm qua. Hoàn cảnh thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn nhưng suốt 3 năm THPT, Hải Yến vẫn đạt danh hiệu HS tiên tiến.

Năm 2022, lúc Yến vừa học xong lớp 11, bà Bình nhận thấy bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, không thể qua khỏi nên đã gọi em nói chuyện riêng. Cuộc nói chuyện ấy là một cú sốc lớn, sang chấn tâm lý em suốt một thời gian dài. Phải mất hơn nửa năm sau đó, Yến mới chấp nhận sự thật và lấy lại được sự cân bằng. “Mẹ nói ra sự thật đã giữ kín suốt 17 năm qua rằng, em không phải là con đẻ của bố mẹ. Em được bố mẹ nhận về nuôi khi mới hơn 3 tháng tuổi… Mẹ vừa nói vừa khóc, rằng, bố mẹ hết mực yêu thương em nhưng thời gian không còn nhiều nữa khi bố mẹ đều mắc trọng bệnh. Bố mẹ chỉ mong em cố gắng, nỗ lực học hành để sau này bớt khổ. Đặc biệt, mẹ động viên em cố gắng học tập, dự thi tốt nghiệp và không bao giờ được bỏ cuộc… Khi có điều kiện, em có thể tìm về nguồn cội của mình”- Yến thổ lộ trong nước mắt. Từ tiết lộ bí mật “động trời”của mẹ đã giải đáp mọi thắc mắc đặt ra trong lòng Yến bấy lâu nay đó là: tại sao bố mẹ nhiều tuổi như vậy mới có mình và tại sao chỉ có mỗi mình là con?…

Vượt qua cú sốc quá lớn, Yến ém nỗi đau vào lòng, cố gắng thực hiện ước nguyện của bố mẹ.

Vượt qua cú sốc quá lớn, Yến ém nỗi đau vào lòng, cố gắng thực hiện ước nguyện của bố mẹ.

Nén nỗi đau vào lòng, Yến tự động viên mình phải cố gắng. Dù bố mẹ không sinh ra em nhưng thời gian qua đã luôn dành cho em sự yêu thương, quan tâm, săn sóc vô điều kiện. Đó là động lực để Yến cố gắng vươn lên trong học hành và thực hiện trọn vẹn bổn phận làm con của mình. Suốt thời gian đó, cậu mợ, thầy cô, bạn bè luôn ở bên động viên, hỗ trợ chăm sóc người thân cùng Yến. “Lớp 12, em vẫn đi học đầy đủ, tham gia các buổi ôn thi ở trường. Buổi tối về, tranh thủ lúc trông bố mẹ em học bài. Dù là con nuôi của bố mẹ nhưng em luôn cảm thấy mình may mắn khi được làm con của bố mẹ. Suốt 18 năm qua, em luôn được sống trong tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, được học hành đầy đủ. Em rất biết ơn vì điều đó…”, Yến rưng rưng nói.

Bố mẹ Yến sức khỏe ngày càng yếu... Cho đến ngày 14-5, mẹ Yến đã rời bỏ đứa con thân yêu của mình. Mất mẹ, Yến như mất đi chỗ dựa tinh thần quý giá. Tuy nhiên, em vẫn cố nén nỗi đau để tiếp tục học hành và chăm sóc bố với mong muốn bố có thể ở lại với mình lâu hơn. Nhưng rồi, 1 tháng 10 ngày sau đó (ngày 24-6), bố cũng bỏ Yến đi theo mẹ. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, em mồ côi cả mẹ lẫn bố. Nỗi đau thương, mất mát không thể nào diễn đạt thành lời. Đặc biệt, thời điểm bố mất chỉ cách ngày thi tốt nghiệp THPT 4 ngày. Đau đớn, rối bời nhưng Yến vẫn dặn lòng phải cố gắng. Cố nén nỗi đau để ôn lại kiến thức trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời. “Em phải thực hiện ước nguyện của bố mẹ trước lúc đi xa, để bố mẹ an lòng nơi chín suối…”, Yến chia sẻ.

Hiện tại, Hoàng Thị Hải Yến đã xét học bạ trúng tuyển vào ngành kế toán của Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. Tuy nhiên, em cho biết ước mơ là trở thành một bác sỹ da liễu nhưng ngành học này rất tốn kém nên trước mắt sẽ cố gắng đạt kết quả tốt tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023.

Thầy Nguyễn Văn Thuần – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cho biết, Hoàng Thị Hải Yến là học sinh có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Những năm qua, nhà trường, các thầy cô giáo, học sinh trong lớp đều luôn quan tâm, chia sẻ với em. Mẹ Yến qua đời đúng vào thời điểm tổ chức ôn thi, nhà trường đã cho giáo viên chủ nhiệm và lớp của em lùi lịch học tập để đến chia buồn, hỗ trợ em lo hậu sự. Rồi đến bố Yến ra đi khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề, Nhà trường đã đến động viên em ổn định tâm lý, yên tâm dự thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, giao cho giáo viên, học sinh trong lớp và đội tình nguyện thường xuyên liên lạc, hỗ trợ em trước, trong những ngày diễn ra kỳ thi để em đạt kết quả tốt.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nen-noi-dau-mat-bo-me-nu-sinh-nghe-an-binh-tinh-buoc-vao-ky-thi-post279701.html