Nẻo đường 'săn' tài năng

6 giờ sáng, chiếc xe chở đội ngũ tuyển trạch viên bóng chuyền từ từ lăn bánh khỏi Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin-FLC (CLB Thông tin) thẳng tiến về Phú Thọ-mảnh đất của những tài năng thể thao.

Trung tá Đào Tiến Dũng, Chính trị viên CLB lộ rõ vẻ ưu tư bởi mấy ngày qua, anh em đã rong ruổi một số tỉnh, thành phố để “săn” tài năng bóng chuyền nhưng không mấy thuận lợi.

Đo thông số chiều cao của vận động viên năng khiếu.

Đo thông số chiều cao của vận động viên năng khiếu.

Tới nhà cháu Chu Thị Anh Thư, sinh năm 2009 (phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ), tôi mới được biết quy trình để tìm ra và tuyển được một nhân tài thể thao là không hề dễ dàng. Từ nhỏ, Anh Thư đã sống với ông bà ngoại (Nguyễn Thị Mười) nên bà rất thương và mong muốn cho cháu sớm có được định hướng nghề nghiệp. Không khỏi lo lắng khi gặp thành viên tuyển trạch của CLB, những câu hỏi liên tiếp được bà Mười đặt ra: “Nếu được tuyển chọn thì cháu có được học văn hóa không? Cháu được hưởng những quyền lợi gì ở CLB? Tương lai nghề nghiệp ra sao? Xuống Hà Nội ai sẽ là người chăm cháu lúc ốm đau?...”. Đáp lại những băn khoăn trên, Trung tá Đào Tiến Dũng ân cần giải thích những quyền lợi, chế độ, hướng phát triển trong tương lai nếu trúng tuyển vào CLB.

Khi người thân của Anh Thư đã đồng ý, các tuyển trạch viên nhanh chóng vào việc. “Thông số cháu Anh Thư: Chiều cao 1,64m, chiều dài sải tay 1,65m, tầm với 2,16m”, Thiếu tá QNCN Đào Thị Huyền, trợ lý HLV đội trẻ CLB Thông tin dõng dạc thông báo các thông số. Sau 20 phút đo thông số, đánh giá tiềm năng, Trung tá Đào Tiến Dũng không quên để lại lời nhắn cho gia đình về thời gian thi tuyển chính thức.

 Lãnh đạo Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin-FLC giải đáp thắc mắc của gia đình vận động viên năng khiếu. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Lãnh đạo Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin-FLC giải đáp thắc mắc của gia đình vận động viên năng khiếu. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Tạm chia tay Chu Thị Anh Thư, đoàn tuyển trạch CLB Thông tin tiếp tục “hành quân” đến xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, nơi các huấn luyện viên đã có lời hẹn với gia đình anh Nguyễn Văn Nhất và chị Nguyễn Thị Ý. Hai năm trước, anh Nhất đưa cô con gái lớn của mình xuống CLB Thông tin để dự tuyển, song vì một số lý do nên cháu không theo nghiệp thể thao. Khi ấy, nhìn thấy cô con gái thứ hai của anh Nhất rất có tiềm năng, lãnh đạo CLB Thông tin đã “đặt gạch”. Con gái thứ hai của anh Nhất là Nguyễn Thị Minh Phương mới 12 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1,63m, sải tay 1,68m và tầm với 2,12m. Anh Nguyễn Văn Nhất nói: “Gia đình rất mong cháu Phương đủ điều kiện trúng tuyển để được theo đuổi đam mê và được rèn luyện trong môi trường quân đội”.

Đoàn tuyển trạch CLB Thông tin kết thúc buổi sáng làm việc bằng việc đến với cháu Đoàn Khánh My, sinh năm 2007, tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập. So với Anh Thư, Minh Phương thì Khánh My thiệt thòi hơn bởi số tuổi của cháu được xem là hơi cao so với các vận động viên (VĐV) năng khiếu. Đổi lại, Khánh My đã cao 1,68m và theo đánh giá, nếu ăn, tập đúng chế độ thì cháu có thể cao thêm khoảng 10cm nữa.

Chỉ trong một buổi sáng, đội ngũ tuyển trạch của CLB Thông tin đã rong ruổi trên các nẻo đường của Phú Thọ, đến tận nhà của 3 cháu có thể hình tốt, có năng khiếu bóng chuyền. Với những huấn luyện viên CLB Thông tin, việc tìm kiếm tài năng bóng chuyền là công việc quan trọng hằng năm. Trò chuyện với Trung tá QNCN Bùi Huy Sơn, huấn luyện viên đội trẻ CLB Thông tin, được biết, hai năm trở lại đây, các VĐV năng khiếu bóng chuyền ngày càng khan hiếm. Lấy dẫn chứng cho nhận định trên, anh Sơn cho hay: “Hôm qua, chúng tôi có một chuyến lên Hòa Bình tuyển quân nhưng mọi chuyện không thuận lợi như dự kiến. Trước đó, đoàn tuyển trạch trong một ngày đi 3 tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình nhưng cũng chỉ ưng ý duy nhất một cháu. Tìm được một VĐV năng khiếu đã khó, thuyết phục được gia đình cho cháu theo nghiệp thể thao lại càng khó hơn”.

Mỗi năm, CLB Thông tin tuyển chọn từ 10 đến 12 VĐV năng khiếu. Để hoàn thành được chỉ tiêu trên, đội ngũ tuyển trạch ngoài việc thông qua các “chân rết” ở địa phương giới thiệu thì rất cần những chuyên gia có kinh nghiệm "đãi cát" mới có thể tìm được "vàng" thực sự.

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/neo-duong-san-tai-nang-665298