Nẻo thiện tìm về

Giúp đỡ người dân đi qua đường khi gặp mưa lũ, không nhận tiền “bồi dưỡng” của đối tượng khai thác gỗ trái phép, không quản thời gian, không nề hà công việc, có lệnh triệu tập là lên đường, đó là bản tính của Nguyễn Quốc Duy - Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Clip Công an xã Hàm Thạnh và người dân cứu 6 nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét.

Nguyễn Quốc Duy từng bị tuyên án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chị gái của Duy lãnh án 5 năm. Mẹ Duy bị một người phụ nữ sinh sống cùng địa phương hành hung. Bênh mẹ, Duy và chị gái đã tấn công khiến người phụ nữ trên bị thương tật trên 60%. Duy và chị gái bị bắt. Khi đó Duy mới đang học lớp 9, chị gái Duy cũng vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Cánh cửa tương lai của một cậu bé chưa tròn 15 tuổi tưởng chừng đóng sập. Đang tuổi ăn tuổi học, bỗng dưng phải làm bạn với 4 bức tường của trại giam, Duy cảm thấy buồn chán, trở nên bất cần đời.

“May mắn em được các thầy thương, giúp đỡ em rất nhiều!”. Trong trại Duy được học văn hóa, học nghề, được phân công quản lý đội. Có được ngày hôm nay, Duy không thể nào quên, xem thầy Nguyễn Xuân Cương là cha mẹ tái sinh.

Nhờ biết tiếng của đồng bào Raglei, Duy dễ dàng tiếp xúc, vui vẻ nói chuyện với bà con.

Nhờ biết tiếng của đồng bào Raglei, Duy dễ dàng tiếp xúc, vui vẻ nói chuyện với bà con.

Ngày 28/8/2013, sau hơn 2 năm cải tạo, Duy được đặc xá. “Cảm giác bước qua cổng trại giam về lại với cuộc sống đời thường, khiến cả đêm em không ngủ được”, Duy nhớ lại.

Trở về từ trại giam, cạm bẫy luôn rình rập và Duy lại lêu lổng chơi bời. “Rất may, khi đang ngụp lặn giữa dòng đời , một bàn tay đã chìa ra và em lần nữa được cứu vớt. Người đưa bàn tay cho em nắm chính là bà xã em bây giờ, và cả gia đình cô ấy” – Duy bẽn lẽn nhìn vợ, kể. Vợ Nguyễn Quốc Duy là một cô gái người dân tộc Raglei.

Duy (dưới sông, sát bờ) đỡ, đưa từng nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét qua dòng nước lũ.

Duy (dưới sông, sát bờ) đỡ, đưa từng nhân viên đo đạc dự án hồ Ka Pét qua dòng nước lũ.

Duy cõng trẻ em qua dòng suối.

Duy cõng trẻ em qua dòng suối.

Duy bảo, người ta phấn đấu một thì em phải phấn đấu nhiều lần, một phần bù đắp cho những năm bồng bột của tuổi trẻ, phần nữa vì “chậm tiến bộ” nên phải cố gắng để kịp anh em.

Giờ đây Duy lại được bà con yêu quý, gọi thân thương là “kẻ bao đồng”. “Chú Duy nhiệt tình lắm! Ban đêm ban ngày gì nghe có chuyện là xuất hiện ngay. Ai cũng quý, cũng tin chú Duy!”, một người dân nhận xét.

Duy (ngoài cùng, bên trái) tham gia vận động người dân giao nộp vũ khí.

Duy (ngoài cùng, bên trái) tham gia vận động người dân giao nộp vũ khí.

Nguyễn Quốc Duy hiện là Tổ trưởng ANTT thôn Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2023, mới gia nhập lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Duy nghĩ mình khó có thể vượt qua và duy trì được đến ngày hôm nay nếu không có sự tin tưởng của các anh, các chú, và người thân, đặc biệt là Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam cũ là Thượng úy Mang Xuân Đảm. Duy đã không làm những người đặt niềm tin vào mình thất vọng.

Duy chia sẻ: “Khi được tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở, tôi càng có thêm cơ hội để đóng góp cho địa phương. Đó là cơ hội, cũng là cách để tôi chứng minh rằng mình đã thay đổi”.

“Duy hỗ trợ Công an xã, tiếp xúc, làm việc với bà con rất hiệu quả…! ”, Thượng tá Nguyễn Lê Anh Phương, Trưởng Công an xã Hàm Thạnh đánh giá.

Công an xã Hàm Thạnh và các Tổ trưởng ANTT họp triển khai hoạt động trong ngày.

Công an xã Hàm Thạnh và các Tổ trưởng ANTT họp triển khai hoạt động trong ngày.

Mỹ Thạnh là địa bàn rộng, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích rừng lớn, địa hình đi lại còn nhiều khó khăn. Chính sự am hiểu địa bàn của Duy trở thành một lợi thế trong công việc. Từng có người tìm cách lôi kéo, mua chuộc để tiếp tay cho các hành vi vi phạm, anh vẫn kiên quyết từ chối và chủ động thông tin cho lực lượng Công an.

Nguyễn Quốc Duy (giữa) và đồng đội ngăn chặn một vụ khai thác gỗ trái phép.

Nguyễn Quốc Duy (giữa) và đồng đội ngăn chặn một vụ khai thác gỗ trái phép.

Những khi mưa lớn, nước dâng, nhiều khu vực bị chia cắt, Duy cùng các thành viên trong tổ vẫn tìm cách tiếp cận địa bàn, nắm tình hình, hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn. Duy cõng người già, học sinh qua đoạn đường cứ mưa là nước tràn qua. Duy từng cùng bà con và Công an xã Hàm Thạnh cứu 6 nhân viên đo đạc địa chất dự án hồ Ka Pét bị kẹt trong rừng suốt đêm do mưa lũ.

Nhận được thông tin trong rừng có người mắc kẹt, sáng 4/12/2025, Công an xã Hàm Thạnh đã bố trí lực lượng, và Duy là người được tin tưởng giao nhiệm vụ, phối hợp với Công an xã mang theo áo phao, vượt dòng nước xiết, tiếp cận nhóm công nhân.

Lực lượng chức năng buộc dây vào các cây ở hai bên bờ, hỗ trợ từng người đu dây, bơi qua sông trong điều kiện nước chảy mạnh. Duy là người lội xuống dòng nước xiết đón, đỡ từng người từ đầu bên kia (phía rừng) vượt qua dòng nước xiết ra ngoài an toàn.

Từ "vết xước" năm xưa, nay Duy đang nỗ lực khẳng định giá trị của bản thân bằng trách nhiệm với địa bàn, với công việc và với những người xung quanh. Anh đã tạo được sự tin tưởng của người dân, Công an và chính quyền địa phương. Dưới sự đồng hành, dìu dắt của Công an xã, hiện Duy đang được Đảng ủy xã Hàm Thạnh đánh giá là quần chúng ưu tú và xem xét để phát triển Đảng.

Văn Hào

Nguồn CAND: https://cand.vn/neo-thien-tim-ve-post821939.html