Nếp sống nghĩa tình nơi mái ấm 'Đại đoàn kết'
Mỗi mái ấm 'Đại đoàn kết' được xây dựng không chỉ giúp người khó khăn có nơi ở an toàn, mà còn là kết tinh của tinh thần tương thân tương ái. Từ những ngôi nhà mới, nếp sống nghĩa tình tiếp tục được vun đắp, lan tỏa.
"Món quà quý giá"
"Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã trao cho tôi một món quà rất quý giá. Từ nay, ở tuổi gần 80, vợ chồng tôi không còn phải lo cảnh chạy dột mỗi khi mưa gió, đêm được ngủ ngon giấc là vui lắm rồi...". Lời tâm sự giản dị đó của bà Nguyễn Thị Tình, ở thôn Linh Quy, xã Thuận An khiến nhiều người xúc động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) và lãnh đạo xã Bất Bạt trao kinh phí hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Khương Tuấn
Cuộc đời bà Tình chất chứa nhiều mất mát. Hai trong ba người con lần lượt qua đời vì bệnh phổi, để lại nỗi đau "lá vàng tiễn lá xanh". Người con dâu đi bước nữa, đứa cháu nhỏ mồ côi lại được ông bà cưu mang, nuôi dưỡng. Tuổi cao, sức yếu nhưng hai ông bà vẫn bám ruộng đồng, chăn bò, cắt cỏ, chắt chiu từng đồng để nuôi cháu ăn học.
Suốt nhiều năm, căn nhà được dựng từ năm 1975 ngày càng xuống cấp. Mỗi trận mưa lớn là một lần hai ông bà thức trắng đêm, hết kê chậu lại chuyển giường tránh từng chỗ dột. Điều tưởng như giản đơn là một giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành niềm mong mỏi.
Ước mơ ấy chỉ trở thành hiện thực khi gia đình nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An cùng sự đồng hành của Công ty TNHH thép Kinh Bắc và sự chung tay của họ hàng, người thân. Với tổng kinh phí khoảng 270 triệu đồng, sau hơn hai tháng thi công, căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m² đã hoàn thành, khang trang, sạch đẹp.

Bà Nguyễn Thị Tình đón nhận hoa chúc mừng từ Ban Công tác Mặt trận thôn Linh Quy khi dọn về nhà mới. Ảnh: VT
Bà Tình nghẹn ngào: "Chúng tôi chưa bao giờ dám mơ có được một ngôi nhà như thế này. Đây là niềm an ủi rất lớn lúc tuổi già."
Câu chuyện của gia đình bà Tình không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, những mái ấm "Đại đoàn kết" vẫn đang từng ngày được dựng lên từ sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cũng như cả cộng đồng.
Tại xã Bất Bạt, qua rà soát thực tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hỗ trợ các hộ có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, gồm gia đình bà Phan Thị Lự, ông Dương Văn Dũng và bà Lương Thị Kim Chúc.
Gia đình bà Phan Thị Lự, thuộc diện đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới với tổng kinh phí 410 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bất Bạt hỗ trợ 30 triệu đồng. Tương tự, hai gia đình ông Dương Văn Dũng và bà Lương Thị Kim Chúc cũng có nơi ở ổn định hơn nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và người thân.
Tại xã Hát Môn, gia đình bà Nguyễn Thị Thận được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn hỗ trợ của Agribank Chi nhánh Hà Tây I và Quỹ "Vì người nghèo" của xã. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Môn Dương Chí Thanh khẳng định, mỗi căn nhà không chỉ giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Các đại biểu cùng gia đình bà Nguyễn Thị Thận khởi công công trình. Ảnh: HM
Ở xã Vân Đình, bà Nguyễn Thị Hòa, hộ cận nghèo, sống đơn thân, thường xuyên đau ốm cũng đã có mái nhà mới sau hơn ba tháng thi công. Căn nhà được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 204 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo", phần còn lại do gia đình, dòng họ cùng cán bộ và nhân dân địa phương góp sức.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Đình Nguyễn Thị Thúy Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã huy động nguồn lực để khởi công xây dựng 9 nhà “Đại đoàn kết”. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Dựng mái ấm, vun bồi văn hóa sẻ chia
Giá trị của những ngôi nhà "Đại đoàn kết" không nằm ở diện tích hay giá trị vật chất, mà ở tình người được gửi gắm trong từng viên gạch, từng mái ngói.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và xã Bất Bạt chung vui với gia đình hoàn cảnh khó khăn trong ngày bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Khương Tuấn
Đó là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc rà soát, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn; là vai trò kết nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; là sự đồng hành của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; là những ngày công lao động của bà con lối xóm và sự chung tay của anh em, dòng họ. Mỗi nguồn lực, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên một mái ấm bền chắc cho những người yếu thế.
Từ những ngôi nhà mới, người dân có thêm niềm tin để vươn lên, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu. Quan trọng hơn, họ cảm nhận được mình luôn được cộng đồng chở che, sẻ chia và đồng hành.
Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Qua đó, chương trình không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở mà còn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, gìn giữ truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Lãnh đạo xã Vân Đình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Thủy
Từ nguồn lực đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Riêng từ tháng 7-2025 đến hết tháng 6-2026, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 229 nhà “Đại đoàn kết”, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những con số ấy không đơn thuần phản ánh kết quả của một chương trình an sinh. Đằng sau mỗi căn nhà là một câu chuyện về sự đồng lòng, về trách nhiệm với cộng đồng và về niềm tin được thắp lên từ những điều bình dị nhất.
Khi một mái nhà được dựng lên, không chỉ một gia đình được che mưa, chắn nắng, mà cả cộng đồng cũng được bồi đắp thêm một giá trị văn hóa đẹp. Bởi nếp sống nghĩa tình không hình thành từ những điều lớn lao, mà được nuôi dưỡng từ sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người với những người xung quanh.
Đó cũng là lý do những mái ấm "Đại đoàn kết" sẽ luôn vượt ra ngoài ý nghĩa của một công trình xây dựng. Mỗi ngôi nhà là một hạt giống của lòng nhân ái, góp phần gìn giữ và lan tỏa nếp sống nghĩa tình, tạo nền tảng để xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển bền vững.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nep-song-nghia-tinh-noi-mai-am-dai-doan-ket-1214593.html









