Nếp xanh trên những đường quê

Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại thôn Tân Hạ, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng đã duy trì đều đặn suốt 3 năm qua, trở thành điểm nhấn trong bức tranh nông thôn nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những con đường nở đầy hoa, sạch sẽ, khang trang không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng của người dân nơi đây.

Người dân thôn Tân Hạ, xã Đa Quyn đoàn kết duy trì tuyến đường hoa, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp

Người dân thôn Tân Hạ, xã Đa Quyn đoàn kết duy trì tuyến đường hoa, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp

Thôn Tân Hạ có 130 hộ với 641 nhân khẩu, trong đó 94% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người K’Ho Cil. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế chưa thật ổn định, nhưng người dân luôn giữ được tinh thần đoàn kết, gắn bó. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các phong trào cộng đồng, trong đó có Mô hình Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được triển khai hiệu quả.

Dẫn chúng tôi đi dọc tuyến đường liên thôn, bà Cil K’Hạnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Hạ chỉ tay về những dãy hoa giấy hồng rực phủ kín hàng rào, góc nhà: “Những cây hoa này bà con tự tay trồng, tự tay chăm sóc. Mỗi tháng một lần, giữa hoặc cuối tháng, cả thôn đều cùng ra quân vệ sinh tổ chức dọn dẹp theo phân công. Từ người già đến trẻ nhỏ đều tham gia, ai cũng thấy vui vì được góp phần làm đẹp làng mình”.

Tuy vậy, để có được sự đồng thuận cao như hiện nay không phải là điều dễ dàng ngay từ đầu. Bà K’Hạnh nhớ lại, khi mới bắt đầu triển khai Mô hình Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, không ít hộ dân còn e ngại, cho rằng việc trồng hoa, dọn vệ sinh là tốn công, tốn thời gian, không cần thiết. “Mình không thể ép, mà phải nói để bà con hiểu. Mỗi lần sinh hoạt thôn hay đến từng nhà, tôi đều giải thích cặn kẽ làm đẹp đường là làm cho chính gia đình mình có môi trường sống tốt hơn, con cháu lớn lên khỏe mạnh hơn, khách đến làng cũng thấy vui mắt, thiện cảm”, bà K’Hạnh kể.

Để tạo sức lan tỏa, bà K’Hạnh cùng các đoàn thể trong thôn chọn làm mẫu một vài đoạn đường trước, huy động cán bộ chi bộ, hội viên phụ nữ, thanh niên tham gia dọn dẹp, trồng hoa, rồi duy trì việc chăm sóc hằng tuần. Những hộ ở gần thấy đẹp mắt, bắt đầu bắt chước làm theo. “Chính sự thay đổi dần dần, bằng hình ảnh thực tế đã thuyết phục được bà con. Có hộ còn chủ động xin giống hoa về trồng thêm”, bà K’Hạnh cười nói.

Đến nay, toàn thôn Tân Hạ đã có hàng trăm mét đường phủ kín hoa giấy. Mỗi đợt ra quân vệ sinh, không khí như ngày hội. Các cụ già mang chổi, rựa đi trước; chị em phụ nữ quét dọn, nhặt rác; thanh niên hỗ trợ cắt cỏ, vun gốc hoa. Những đứa trẻ cũng háo hức theo chân bố mẹ, vừa chơi vừa nhặt rác quanh nhà. Điều quan trọng, theo bà Hạnh, là mọi người đều tự giác, không cần ai nhắc nhở.

Không chỉ chăm chút cho từng tuyến đường, thôn Tân Hạ còn đang vận động người dân chỉnh trang, gia cố nhà cửa để chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến. Nhiều hộ đã chủ động quét vôi, lợp lại mái, rào lại sân vườn tạo nên tổng thể khang trang, gọn gàng hơn cho khu dân cư. Theo bà K’Hạnh, xây dựng môi trường sống đẹp không chỉ ở cái sạch, cái đẹp của đường làng, mà còn nằm trong nếp sống của mỗi người dân, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ.

Những đổi thay ở Tân Hạ không đến từ những nguồn lực lớn hay công trình quy mô, mà xuất phát từ sự đồng lòng của người dân - những người hiểu rằng chính mình là chủ nhân của cuộc sống văn minh, sạch, đẹp. Việc chăm sóc hoa, giữ gìn vệ sinh không còn là nhiệm vụ, mà là niềm vui và niềm tự hào.

Bà K’Hạnh cho biết thêm, chính sự tự quản chặt chẽ trong từng cụm dân cư đã góp phần duy trì hiệu quả phong trào. Mỗi cụm đều có một người đứng đầu để điều phối công việc, thống nhất thời gian, thông báo từ trước để mọi người chủ động sắp xếp. Quan trọng hơn, những kết quả này không mang tính nhất thời mà đã dần trở thành nền nếp, ăn sâu vào ý thức của từng hộ dân. Việc giữ gìn môi trường sạch đẹp giờ không chỉ là nhiệm vụ trong mỗi đợt ra quân mà đã trở thành thói quen thường nhật. Ai cũng chủ động quét dọn trước nhà, nhắc nhở con cháu không xả rác bừa bãi, giữ gìn bồn hoa, cây cảnh như chính tài sản của mình. Với người dân Tân Hạ, xây dựng nông thôn mới không phải là phong trào nhất thời, mà là hành trình lâu dài, nơi mỗi người dân đều là một người làm chủ đúng nghĩa.

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Đa Quyn, Tân Hạ là một trong những thôn tiêu biểu trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp gắn với tinh thần tự quản, tự giác của người dân. Dù điều kiện còn khó khăn, bà con vẫn duy trì tốt nếp sống văn minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao với cộng đồng. Đó là nền tảng quan trọng để tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

H.LY - C.PHONG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202504/nep-xanh-tren-nhung-duong-que-3d24c83/