Nét vẽ trong sáng phát họa mong ước về tương lai xanh
Thông qua cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em,' học sinh Việt Nam thể hiện mong ước sống chan hòa với thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vọng về một thế giới an toàn, xanh, sạch và đáng sống.

Loạt tranh được trưng bày trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Sáng 2/4 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm và lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em.” Cuộc thi do Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch (VIDAFA) đồng tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Đây được coi là sân chơi ý nghĩa, khuyến khích trẻ em phát triển tư duy phản biện và tự do thể hiện sáng tạo trước những thách thức mang tính toàn cầu-địa phương theo cách riêng của riêng mình.
Tham gia cuộc thi, em Sùng Quang Huy từ trường Tiểu học Xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) mang đến tác phẩm khắc họa người dân tộc thiểu số cùng người bạn Đan Mạch tận hưởng không gian tươi mát, phía sau là những tua-bin gió đại diện cho nguồn năng lượng sạch và bền vững.

Em Sùng Quang Huy và tác phẩm "Năng lượng xanh trên cao nguyên đá quê hương em." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
"Em mong muốn có môi trường xanh-sạch-đẹp để cuộc sống phát triển, chúng em yên tâm học tập và đóng góp cho đất nước," Huy chia sẻ.
Bà Mette Ekeroth - Phó Đại sứ Đan Mạch chia sẻ cuộc thi là một minh chứng rằng Đan Mạch luôn coi nghệ thuật và văn hóa là sợi dây gắn kết con người, kết nối cộng đồng và khơi nguồn cảm hứng cho học hỏi và sáng tạo.
“Thông qua các tác phẩm, chủ đề ‘Sống xanh’ được thể hiện đầy sáng tạo qua góc nhìn của các bạn trẻ, mang đến nhiều cảm hứng cho người xem. Các em không chỉ hình dung về một tương lai xanh, mà còn thể hiện rõ vai trò của mình trong việc kiến tạo tương lai ấy.
Chính sự sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm này cho thấy các em sẽ là thế hệ dẫn dắt những thay đổi tích cực, đồng thời góp phần vun đắp và thắt chặt hơn mối quan hệ bền chặt giữa hai nước,” Phó Đại sứ nhận xét.

Phó Đại sứ Đan Mạch, bà Mette Ekeroth. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Theo ban tổ chức, năm nay cuộc thi "Đan Mạch trong mắt em" nhận được số tranh kỷ lục 130.000 tác phẩm từ các học sinh bậc tiểu học và trung học trên cả nước.
Ban tổ chức đã trao 86 giải thưởng trong đó có một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 50 giải khuyến khích và 21 giải triển vọng, thể hiện tinh thần sáng tạo và trách nhiệm từ các tài năng trẻ xuất sắc trên khắp Việt Nam. 07 giải tập thể được trao cho các câu lạc bộ mỹ thuật trường học và tổ chức đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, thành viên Ban Giám khảo, nói đặc biệt ấn tượng với việc sử dụng các kỹ thuật đa chất liệu, sự sáng tạo trong việc lồng ghép vật liệu tái chế, cũng như cảm quan bố cục và cách sử dụng màu sắc giàu biểu cảm.
“Tất cả đều cho thấy sự tâm huyết của các em. Những tác phẩm xuất sắc năm nay không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp và giải pháp. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một tiếng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta rằng một tương lai xanh bắt đầu từ những hành động hằng ngày hôm nay,” ông đánh giá.
Một số tác phẩm được triển lãm:

Loạt tranh rực sắc màu, đa dạng về cách thể hiện. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh đoạt giải đặc biệt "Mái xanh sụp đổ (Phá hoại rừng xanh)" của Phạm Ngọc Khôi, học sinh trường Tiểu học Tây Yên Tử, Bắc Ninh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tác phẩm thủ công của Trần Quỳnh Như đoạt giải ba. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh khảm đặc biệt tại triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)













